Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VUI TUỔI GIÀ

 

Bài xướng:

Tuổi già

 

Bảy mươi tuổi mới, gọi là già

Bệnh tật bấy giờ mới hiện ra

Tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp

Dạ dày, xương khớp, sạm mồi da

Chẳng còn mơ mộng nơi cung quảng

Nào dám lả lơi với quý bà...

Sống khỏe, sống vui cùng cháu chắt

Sẻ lòng cầm bút viết thơ ca...

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 4:

Chưa già

 

Mới bảy mươi xuân chửa gọi già

Nhiều tài phát xuất hiện dần ra...

Đường thi xướng họa chan hòa tiết

Lục bát giao lưu ấm áp da.

Du lịch khắp nơi cùng bạn hữu

Tham quan mọi chốn với cô bà.

Lòng vui hứng thú cao lời hát

Dạ khởi ham mê giục khúc ca.

Phú Thọ, 20-12-2020.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

  


Bài họa 3:

Tuổi cao

 

Bẩy chục nh xuân đâu đã già

Ừ thì... chút bệnh cũng lòi ra...!

Còn ham đọc phú quang đầu óc

Vẫn thích chơi cầu thắm thịt da.

Hòa nhập Ô-kê(*) vời chị cả

Giao lưu văn nghệ gọi tôi bà.

Sống vui, sống khỏe cùng thôn xóm

Cho đỏ môi trầu, ấm giọng ca.

(*) Karaoke.

Hà Nội, 19-12-2020.

NGUYỄN TRANH

  


Bài họa 2:

Không già

 

Bảy chục mần răng đã bảo già

Thơ Đường mấy tập vẫn thường ra...

Vào phây xướng họa rèn đôi mắt

Ghé bạn vui vầy dưỡng tóc da.

Chí thú chả thèm theo mấy cậu

Lả lơi còn mộng thỏa dăm bà...

Sống vui chả dám phiền con cháu

Vào hội ta cùng giữ nhịp ca...

Vũng Tàu, 19-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Chửa già

 

Nhiều tuổi ngon cơm vẫn chửa già

Chăm rèn, bệnh tật chẳng lòi ra...

Tập thiền khỏe sức ngừa tim mạch

Tịnh dưỡng yên lòng thắm thịt da.

Mơ mộng chi nhiều Danh với Lợi

Đa đoan gì lắm Mợ cùng Bà...

Thân an, mắt tỏ, tâm thường trụ

Xướng họa thơ Đường, hát, múa, ca...

Vũng Tàu, 19-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét