Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG


 

Bài xướng:

Học thơ Đường

 

Thơ Đường khó lắm học làm sao

Đến tuổi già nua mãi chẳng vào.

By chữ theo hàng nghe cũng gọn

Năm vần bám luật nghĩ đều cao.

Chàng thương khởi xướng càng vui vẻ

Thiếp giận hòa chung sẽ ngọt ngào.

Mỗi lúc an nhàn mong gặp gỡ

Vài lời tứ tuyệt thắm duyên trao.

Cẩm Khê, 18-3-2021.

PHAN LIỄU

 

 

Bài họa 9:

Gắng luyện

 

Thơ Đường đối luật khó thì sao

Bởi đã say mê chẳng ngại vào.

Bẻ chữ gieo vần say nghĩa rộng

Gom từ chuyển ý thích tầng cao.

Vui tình bạn hữu dư đằm thắm

Đượm cảnh phu thê bớt nghẹn ngào.

Sảng khoái tinh thần xin gắng luyện

Thu về trái ngọt sẽ thầm trao.

Cẩm Khê, 22-3-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa 8:

Viết mấy dòng thơ

 

Bảy chữ mà nghe thỏa lắm sao

Tám câu cũng thấy đọc thêm vào.

Người ưng vận dụng bao vần thấp

Kẻ muốn đưa trình những ý cao.

Chốn nọ sang lồng nhiêu tứ ngọt

Miền kia đến chọn bấy câu ngào.

Giao lưu phấn khởi cùng chung nhận

Xướng họa ân cần với nghĩa trao.

Sơn Tây, 22-3-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 7:

Học làm thơ

 

Học viết thơ Đường thật thú sao

Yêu rồi say đắm bước sâu vào.

Khơi vần kén tứ tay còn thấp

Thông luật chọn từ mắt chửa cao.

Lời đẹp Rồng bay tung bọt nước

Ý hay Phượng múa tỏa hương ngào.

Kiên trì nhẫn nại theo năm tháng

Tước hiệu thi nhân chắc chắn trao.

 

Phú Thọ, 21-3-2021.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 6:

Thơ hút hồn chơi

 

Lĩnh hội thơ Đường khó nản sao

Già yêu lối cổ vẫn ưa vào...!

Tha hồ kết bện thanh trầm bổng

Thỏa mãn đan lồng tứ rộng cao.

Tặng kẻ chơi rành hương cám dỗ

Dâng người mới thử vị thơm ngào.

Mong thường gặp gỡ miền Phây-búk

Để mãi duyên tình xướng họa trao.

Huế, 21-3-2021.

PHAN ĐÌNH NGÂN

 

 

Bài họa 5:

Bỏ thơ

 

Đã nghiện chăm... rời thấy khó sao

Đêm buông ngày nghén cữ vơ vào.

Không vần ý ẩn càng mơ mộng

Bỏ chữ duyên thầm vẫn muốn trao.

Cổ nghển theo chim nâng giọng bổng

Hoa ngoi gặp nắng cất ngồng cao.

Thấy tình đôi bướm bên vườn thúy

Nhớ bưởi nhà ai tỏa ngạt ngào.

Nam Định, 21-3-2021.

LÝ LINH

 

 

Bài họa 4:

Liều mà được

 

Bạn bảo thơ Đường khó lắm sao?

Liều thân mình cứ bước chân vào.

Này câu cùng ý khi trầm bổng

Nọ tứ nương vần lúc vút cao.

Xướng họa kẻ khen răng chuẩn mực

Giao lưu người phán khá ngon ngào.

Bằng khen ngời sáng dăm ba bận

Tổng kết hằng năm được tặng trao.

Thanh Ba, 18-3-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 3:

Học thơ Đường

 

Đường thi xướng họa biết ra sao?

Ngẫm lại suy đi nuốt chẳng vào.

Đối ngẫu hòa niêm văn kém cỏi

Ngôn từ nối vận trí càng cao.

Người tài kết luận lời thao thiết

Kẻ dở gieo vần ý nghẹn ngào.

Mong được tỏ bày xin chỉ giáo

Thật tình đa tạ tấm lòng trao.

TP Long Khánh, 19-3-2021.

TRƯƠNG MINH DIỆP

  


Bài họa 2:

Học thơ Đường

 

Vẫn nói thơ Đường tuyệt lắm sao?

Thi nhân kẻ sĩ... cuốn tâm vào.

Năm vần nối tiếp, tình đâu hão

Bảy chữ liên hoàn, chí thật cao.

“Hạc tất, phong yêu mình chửa thạo

Trùng thanh, lặp ý bạn trau ngào.

Nâng tầm “đối tự”... thời lên lão

Thử họa khơi lòng rộng tứ trao.

Trảng Bom, 18-3-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 1:

Học thơ Đường

 

Học viết thơ Đường thú vị sao

Luật, niêm, đối ngẫu nửa đêm vào...

Thiu thiu ngủ ngẫm... “tay” còn thấp

Mộng mỵ vươn khều... tướng lại cao.

Năm vận khi chàng mong chạy trốn

Tám câu nhiều chị muốn đua ngào.

Thư nhàn xướng họa niềm vui trải

Duyên khởi gieo vần dệt tứ trao.

Vũng Tàu, 18-3-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét