Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đợi chờ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đợi chờ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Đợi chờ – Chờ đợi

(Trải qua hơn 2 tháng giãn cách chống dịch)

 

Lại chờ... rồi đợi... lại chờ thôi

Chớ hỏi bà con liệu mấy hồi...?!

Cơm mắm nhiều ngày chừng xót dạ

Cháo hành mấy bữa dễ se môi.

Nhờ con chống gậy... ngoi lên ghế

Trình tổ mua rau... đã cạn nồi.

Liệu đến bao giờ ra đưc ngõ...?

Để mình ngắm cảnh... đỡ đơn côi...!

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Hoa đồng tiền



Thắm sắc đồng tiền buổi sớm mai
Hồng tươi rực rỡ nét trang đài.
Xanh ngời nụ biếc phơi trong nắng
Mạnh mẽ trường tồn sự dẻo dai.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Đợi chờ



Ân nồng tỏa đượm dệt vần thơ
Cách biệt dài lâu vẫn đợi chờ...
Ủ mạch niềm thương cùng nhịp thở
Ru dòng nỗi nhớ với lời mơ.
Tình duyên vạn thuở cầu không nhạt
Hạnh phúc ngàn năm nguyện chẳng mờ.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Đợi chờ



Vũng Tàu sóng gió dậy hồn thơ
Thương nhớ ai đây để đợi chờ...?
Mắt biếc mày xanh dường nữ sĩ
Má hồng môi thắm tựa nàng mơ.
Vần thi gợi cảm say niềm ước
Ý tứ thâm trầm vướng mối tơ.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Đợi chờ...!

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Tưng bừng Bà Rịa hội Đường thơ
Kỷ Hợi đầu xuân sẽ dựng cờ.
Phước Lễ cho mình say cõi mộng
Long Hương giúp bạn thỏa niềm mơ.
Duyên tình sâu nặng an tâm đợi
Ân nghĩa chân thành ấm dạ chờ.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Xướng họa: ĐỢI CHỜ



Bài xướng:
Đợi chờ

Cánh chim bay lượn tít phương trời
Trăng rọi bên thêm những lả lơi.
Chữ nghĩa tình, đừng quên để vội
Câu ân ái, chẳng phụ nào vơi.
Từng đêm để nhớ người trong mộng
Mỗi sáng thường mong ý rõ lời.