Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cử Chế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cử Chế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: NGƯỜI CÓ THẺ

Nhân đọc bài NGƯỜI LÀM THƠ KHÔNG CÓ “THẺ” của Chủ tịch một CLB thơ nọ.

  

Bài xướng:

Người có thẻ

 

Vừa đọc bài thơ người có thẻ

Xem ra... thú thật không hề rẻ!?

Tứ hay nào phục cái danh “Nhà...

Tiền lắm nỏ mua phần chữ “Kẻ...

An phận thủ thân, khó mộng giàu

Sống lâu lên lão... già thua trẻ...

Giời đày Cụ Bính(*) vẫn đam mê

Mắc mớ gì đâu mình kiếm “thẻ”...!?

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THỰC HIỆN “NĂM K”

(Thơ vui)


 

Bài xướng:

Thực hiện “Năm K”

 

Ông rằng: Thực hiện nhé “Năm K

Lượn phố mần chi hãy ở nhà.

Chắn mặt ngăn ngừa tia lỡ phả

Che mồm để tránh giọt luồn qua.

Chiều nâng chén rượu không cùng bá

Tối dọn mâm cơm chẳng với bà.

Khử khuẩn tay này luôn sạch lạ

Ai người phòng dịch sánh bằng ta!...

 

Hà Nội, 21-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 6:

Sợ chúng ta

 

Cô-Vít lây truyền có Ngũ K

Nâng cao phòng tránh tận muôn nhà.

Vì gây bấy nỗi đau thương phá

Bởi khiến bao điều khổ cực qua.

Đấu cật tình sâu cùng bác bá

Chung lưng nghĩa nặng với ông bà.

Người ơi ủng hộ đồng tâm nhá...!

Biến thể phen này sợ chúng ta.

Hà Nội, 22-6-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 5:

Tới “Bảy K”

 

Khắp chốn làm tròn tới “Bảy K”

Khẩu trang, khử khuẩn dẫu trong nhà,

Không nên tụ tập chờ xem đá...

Khai báo đủ đầy chớ vượt qua.

Khoảng cách chia đều khơi rõ nhá

Khật khà khật khưỡng “chết” cùng bà.

Khỏi thèm cái khoản... tìm hơi lạ

Khắc khẩu... dịch còn muốn hãm ta.

Sài Gòn, 22-6-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 4:

Ta với ta

 

Thương lão râu quằm luận “Sáu K”

Phải chăng theo gấy vội quên “nhà”.

Miệng mồm nỏ bịt đành bươn phá

Áo mão không trùm ắt nhiễm qua.

Đổ giậu mùng tơi... bùn chọi đá

Nghiêng giàn mướp đắng... tội cho.

Bổ sung: “Không lén thăm nàng lạ

Dịch dã tan rồi... ta với ta...!?

Vũng Tàu, 22-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Sợ gì...

 

Bà dặn: Ông này nhớ “Năm K”

Khi ra khỏi ngõ, lẫn trong nhà.

Khẩu trang bịt mũi phòng lây phá

Mũ chắn che mồm chống nhiễm qua.

Nếu uống rượu trưa đừng gọi bá

Còn ăn cơm tối nhớ kiêng bà.

Rửa tay khử khuẩn trừ Vi lạ

Thách bố Cô gì bám được ta...!?

Hải Phòng, 22-6-2021.

NGÔ TRUNG DŨNG

 

 

Bài họa 2:

Thực hiện “Năm K”

 

Đêm nằm cũng phải nh “Năm K

Đến bữa thì xơi, cứ... vợ nhà...!

Tấm chắn ngày sang mình chớ xả

Manh luồn tối đến bậu mò qua.

Hôn môi nỏ(*) được thì hôn má

Nựng trốốc(*) không xong cứ nựng.

Này nhé: Liệu hồn ham “của lạ

Phòng ngừa cẩn thận, giữ... đôi ta...!?

 

(*) Phương ngữ Nghệ Tĩnh.

Vũng Tàu, 22-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Thực hiện “Năm K”

 

Hãy nhớ Năm điều phải có K

Vì yêu Tổ quốc chớ xa nhà.

Ra đường chắn mặt ngăn trùng phả

Đến chợ che mồm chặn khuẩn qua.

Sáng tửu dù vui đừng gọi bá

Chiều bia dẫu thỏa chớ kêu bà.

Giữ gìn khoảng cách bên người lạ

Dịch có ngang tàng vẫn sợ ta...

 

Gia Lộc, 22-6-2021.

NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THÈM MÚI MÍT...!

 

Bài xướng:

Thèm múi mít...!

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

Chùm xướng họa: CHỈ VÌ YÊU

Thơ vui đề ảnh.

 

Bài xướng:

Chỉ vì yêu

 

A-lô! Có phải Pack-Hang-Siêu

Thương Bậu mấy hôm vất vả nhiều.

Con Mã... bởi thù kêu thiếp điệu

Nhỏ In... nỡ hận bảo em điêu.

Vì nàng sợ mất... nàng bêu diễu

Tại bả lo thua... bả trách liều.

Hắn bảo biếu vàng đây chẳng biếu

Quyết giành cho được... chỉ vì yêu.

Chùm xướng họa: NGAO SÒ ỐC HẾN

 

Bài xướng:

Hến

 

Phận Hến em đây cái phận tồi

Nương mình dưới đáy mặc dòng trôi.

Không lo sóng vỗ hay triều cuốn

Chỉ sợ thân tàn bởi nước sôi.

Đời đã bao phen bùn lộn cát

Xác còn một nhúm vỏ thành vôi.

Câm như thóc trẩm, câm như thóc

Há miệng cười chi lúc chết rồi.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ ĐỢI...

(Vần trắc; Bát vĩ đồng âm)


  

Bài xướng:

Chờ...

 

Đường sắt Linh – (*) cam kết chạy

Lần Mười hẹn lỡ – Ai tầm bậy...!?

Này ông Chủ tịch cớ chăng nhây...

Hỡi bác Giao thông rằng chớ cậy...

Tư vấn hay là kỹ thuật đây

Kiểm tra bởi lẽ vận hành đấy.

Quanh co vướng mắc... hẹn như vầy

Các cụ ơi... Chờ! Thấp thỏm vậy.

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: MÍT CHÍN

 

Bài xướng:

Mít chín

 

Ngoài kia mít chín gọi anh à!

Vỗ thử xem bình bịch đó nha.

Quả đẫy xù xì ôm giọt nắng

Mùi thơm sực nức tỏa quanh nhà.

Gai tròn múi mẩy còn đang gỡ

Mật sánh xơ vàng đã lộ ra.

Tách hạt cùi dày sao tuyệt thế

Cùng nhau thưởng thức ngất ngây mà!

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Xướng họa: HỌA LAN

 

Bài xướng:

Họa lan

 

Gồng mình cả nước, họa đang lan

Tỉnh Bắc thành Nam khẩn cấp tràn.

Nọ trẻ rời nhà cơn hoảng hốt

Kia già đến viện giấc mê man.

Truy nguồn lấy mẫu từng giây xét

Chống nhiễm phòng lây mỗi khắc dàn.

Giải pháp “Năm K” – càng triệt để

Muôn người quyết chí dịch đà tan.

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Nóng...

Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để lo chăm chút cho bộ lông của mình mà thôi” – Karl Marx.

 

Thú vật đêm ngày chuốt bộ lông

Mặc cho đồng loại khổ đau chồng.

Quê mình dịch dã đang vào cổng

Kinh bắc tình hình mới vượt sông...

Bảo mấy anh hề tâm trống rỗng

Nhắc đôi đường hão dạ tang bồng.

Việc “nuôi” từ thiện âm thầm... bỗng...

Giống chuột đuôi lòi... vậy sướng không!?

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Hỏi mấy ai...!?

 

Chính tả... nhiều thầy vẫn chép sai

Bàn chi đối ngẫu, luật, niêm,... hoài.

Viết hoa, nhầm dấu thường hay lộn

Cưỡng vận, trùng từ cứ tưởng oai.

Những muốn vui vui cùng xướng họa

Thời nên nhắn nhủ luận nghiêm hài.

Tùy duyên cảm hóa người đang học

Xuất chúng thơ Đường hỏi mấy ai...!?

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

Xướng họa: CHẢ MONG MƯA

  

Bài xướng:

Chả mong mưa

 

Đầu mùa nắng đổ... trút cơn mưa

Bầu cử xong xuôi, phố cũng vừa...

Hạ hỏa dân phường em cũng rứa

Dâng triều lộ cảng nước như chưa...

Muôn trùng sóng đã nhào vô cửa

Mấy thuở sông chan ngự tới chùa.

Vịt ngỗng sang đường bơi cứ tựa...

Thà rằng nóng chịu, chả đâu thưa.

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: QUẢ MÍT

  

Bài xướng:

Quả Mít

 

Quả Mít gai dày... hẳn nhớ ai...!?

Nàng tiên Tố Nữ dáng trang đài.

Bành ra múi mọng căng đầy trái

Khép lại xơ mềm sướng chật tay.

Đóng nõ... yên lòng anh khéo hái

Sờ hông... sướng mắt bậu vui cài.

Có thương mình hãy thầm xơi tái

Mân mó thôi đừng, chịu tiếng tai.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: CHỬI...

Nhân báo Văn Nghệ vừa trao giải cao nhất cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.

 

Bài xướng:

Nhân tài chửi trộm

(Điệp từ; Bát vận đồng âm)

 

Nhân tài chửi trộm rất là hay

Chửi sáng chửi trưa chửi cả ngày.

Chửi lợn ngu đần vừa chấm đấy

Chửi gà ngốc nghếch đã bình đây.

Chửi thanh vui vẻ trao bằng vậy

Chửi tục hồn nhiên tặng giải này .

Thi sỹ đừng ghen mà chửi bậy

Hội Nhà Văn chửi quá cao tay.