Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngậm ngùi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngậm ngùi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Ngậm ngùi



Lặng lẽ trông chiều tím biển khơi
Bờ xa vẳng lại tiếng ru hời…
Quay tìm lối mộng đang mờ thẳm
Chỉ thấy ân tình đã cạn vơi.
Ảo não hồn thu chờ vạt nắng
Trầm ngâm bóng hạc ở phương trời.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Ngậm ngùi



Xâu vòng kết lại chuỗi thời gian
Gió thổi đời mây bỗng ngược ngàn.
Giữa cảnh đêm nhìn thương bóng nhạn
Bên thềm nguyệt tỏa nhớ nhành lan.
Từng xây giấc mộng đời viên mãn
Đã úa vườn loan một thuở tàn.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGẬM NGÙI



Bài xướng:
Ngậm ngùi

Cẩm Khê đất Mẹ buổi tôi về…
Da diết niềm thương những bộn bề.
Ngai ngái buồn vui người xứ biển
Ngỡ ngàng tâm sự cảnh đồi quê.
Thương Bầm cặm cụi ngày sương bủa
Nhớ Bạn đăm đăm tháng lạnh kề.