Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Mũi Nghinh Phong

 

Nơi này hóng gió – Mũi Nghinh Phong(*)

Biển hát bình minh tỏa nắng hồng...

Sóng vỗ ngàn năm dào dạt sóng

Nghĩa tình sau trước – Mũi Nghinh Phong.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Khai giảng trực tuyến


 

Khai giảng năm nay... ở tại nhà

Cô thầy trực tuyến chuyển hai pha.

Nhẹ nhàng lên phím con vào mạng

Ngay ngáy giở trang mẹ đuổi gà.

Nội ngoại đôi đằng lo thấp thỏm

Trong ngoài tứ phía ngại lân la.

On-lai(*) tránh dịch đầu năm nhé

Giáo dục “Năm Tê” vậy mới là...

 

(*) Dạy và học online.

Hải Dương, 03-9-2021.

NGUYỄN NGỌC CHÍNH

 

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Xướng họa: QUÊ MÌNH

  

Bài xướng:

Quê mình

Mến tặng bạn Nguyễn Ngọc Chính.

 

Làng Thiều xanh mướt dọc triền đê

Trải mấy xuân nay bặt lối về...!

Sông nước Thanh Hà mùa vi mới

Đồng làng Lập Lễ(*) bức tranh quê.

Giữa mùa đỏ mọng thơm hương lúa

Nguồn cội vàng tươi đượm sắc nghề.

Vất vả tháng năm... người đổi mới

Tâm tình trĩu nặng một triền đê...

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Gửi bạn mùa cách ly...

Mến tặng bạn già xứ Hải Dương.

 

Ở nhà chăm Lý mãi yêu Lan

Dịch dã cách ly – lệnh, miễn bàn.

Vãng cảnh chùa chiền... đi cũng ngán

Vui mùa lễ lạc... đoái thêm khan.

Ngồi hiên thủ thỉ còn thương quán...

Ghé chợ tòòng ten chỉ ngóng đàn...

Chạnh nghĩ biển lòng chưa tát cạn

Có nàng... Cô-Vít cũng tiêu tan.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Cùng vui



Bên cạnh tách trà Ta với Ta
Nồng thơm ấm đượm quãng đường xa.
Qua rồi vượt cảnh hai tàu lá
Về đấy cùng em một mái nhà!
Bình dị hồi hưu mơ chẳng tá
Hướng tâm tĩnh lặng ước như là...

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Tươi đời

Gửi ông bạn già.



Tạo hóa thiên nhiên dáng tuyệt vời
Mắt rồng tím đỏ... Tớ đang chơi.
Khoe sắc tỏa hương thầm đổi mộng
Ơn người quý bạn mải chăm nuôi.
Cánh lay vút bổng khoe tình đất
Nhụy ngát ngời bay hưởng lộc trời.