Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Nguyệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Nguyệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: SỚM MAI BỎ QUÊN

  

Bài xướng:

Sớm mai bỏ quên

 

Sớm nay thanh thản bước vào chùa

Mai trắng trổ bông cũng mới vừa...

Bỏ những tháng ngày danh với lợi

Quên điều trăng gió được cùng thua.

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THIỀN

 

Bài xướng:

Thiền

 

Thiền ý an bình chẳng hướng trông

Thân nhàn trí rạng chớ cầu mong.

Tư duy quán chiếu lòng thanh tịnh

Đi đứng nằm ngồi trí lặng trong.

Phật Tánh muôn đời luôn tịch tĩnh

Giác Tâm vạn kiếp mãi thong dong.

Buông trôi phiền não theo dòng nước

Tự tại tiêu dao chốn bụi hồng…

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MẪU ĐƠN

 

Bài xướng:

Mẫu Đơn

 

Lặng thầm giản dị một loài hoa

Này đóa Mẫu Đơn – Mẹ thiệt thà.

Dưỡng ý chan hòa duyên khúc khuỷu

Khơi nguồn thấu hiểu chuyện sâu xa.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: BIẾT ĐỦ

  

Bài xướng:

Biết đủ...

 

Ngày Tết trên cho một triệu rưỡi

Nhàn hưu ván ngựa tha hồ cưỡi.

Vài nghìn bạc lẻ t mua hoa

Mấy chục tiền dư vợ sắm bưởi.

Lẩn thẩn tối ngày cạnh án thư

Thẫn thờ khuya sớm bên lò sưởi.

Vẫn cười ha hả... tớ cho vay...!?

Vui vẻ... cõi lòng thêm mát rượi.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Đầu Xuân lễ Phật

 

Đầu Xuân đảnh lễ viếng thăm chùa

Nghi ngút hương trầm nhẹ thoảng đưa.

Nhịp mõ nhặt khoan... tâm tĩnh lặng

Hồi chuông thong thả... ý bông đùa.

An bình Phật tánh... nhành mai vọng

Thanh tịnh già lam... ngọn gió lùa.

Hoan hỷ cùng nhau lời chúc tụng

Đón chào năm mới tịnh hơn xưa...!

Hàn băng...

 

Tự tại an nhàn bước thảnh thơi

Núi đồi huyễn ảo thoáng chơi vơi.

Một mình rong rui... sương dầy đất

quạnh ngao du... tuyết trắng trời.

Tết đến quê người... mưa lạnh lẽo

Xuân về xứ mẹ... nắng hồng tươi.

Hàn băng cây cỏ đều đong đá

Trong suốt pha lê đẹp tuyệt vời...