Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TỜ LỊCH CUỐI NĂM

 

Bài xướng:

Tết “Chị Dậu”

 

Lịch lốc vài tờ nữa hết năm

Cời lên việc rối tựa như bằm.

Nương trồi cỏ ấu rờm đe lửa

Bạc gửi đầm lầy cá nuốt tăm.

Đã mượn ngân hàng còn chửa giả

Vừa khoanh ổ cún vẫn chưa nằm.

Xuân này cháy túi thơ hay rượu

Tết lẩn... coi chừng nợ lại thăm.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Vẫn bôn ba



Ngoại sáu mươi xuân, tuổi bảo già,
Chân thời cãi lại vẫn bôn ba.
Vào Nam ghé Bắc vui bè bạn,
Cháu nũng con trêu ấm cửa nhà.
Mấy bận nàng kêu ngày ẵm trẻ,
Đôi lần mẹ gọi tối chăm cha.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Oan ve phượng



Vì chưng đốn gốc oan ve phượng
Có vẻ do trời nặng gió sương
Lốc dội thân dằn xanh mắt trẻ,
Nhời thưa ngọn héo đỏ sân trường.
Còn kia mực tím mong hè lại,
Vẫn đấy thu vàng hỏng nếp thương.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Xướng họa: MIỀN TÂY QUÊ TÔI



Bài xướng:
Miền Tây quê tôi

Câu hò bổng điệu Lý xàng xê
Rõ đượm trên sông vọng tứ bề.
Nốt lửng êm nồng đơm nghĩa thệ
Thanh trầm ấm ngọt trải tình quê.
Miền Tây xứ sở nhiều bông trái
Cửa ngõ nơi đây sẵn việc nghề.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: NGHĨA KẾT



Bài xướng:
Nghĩa kết

Có phải vầy duyên ở chữ đồng?
Ví thời trái ngược liệu bằng không?
Lợi này danh nọ rằng tương xứng?
Sắc quyện hương lay mới thắm nồng?
Mấy cảnh lời thưa cầm khó đặng?
Bao lần vị chát đứng xa trông?

Xướng họa: HƯƠNG CỔ THỤ



Bài xướng:
Hương cổ thụ

Cổ thụ trơ ròng đã bấy nay
Chìm trong nỗi nhớ trải bao ngày.
Qua sành, vững cội, đầy hoa trái
Vượt núi, xanh tàn, tạnh gió mây.
Nổi cuộc phần chen làm tượng chúa
Dồn phen nữa gọi đóng vai cày.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Hoài niệm duyên xưa



Tìm người mối lái để lo toan,
Kén gái chân quê vẹn thập toàn.
Quảy quả trình làng ra mắt tía,
Dàn bàn đãi cỗ định xe loan.
Đường về bẽn lẽn dâu e ấp,
Đám rước lanh chanh rể khải hoàn.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Nỗi lo xa



Kêu trời tiết đã chuyển vào Đông,
Lũ lụt can chi nổi trắng đồng.
Mé lộ mưa lùa như hẻm suối,
Ven làng nước ngập tựa bờ sông.
Thương nhành lúa nếp đuôi chưa đỏ,
Tiếc đóa tâm sen cánh chửa hồng.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Xướng họa: NHỚ THU



Bài xướng:
Nhớ thu

Khói tím mờ giăng phía tít mù
Trời xanh nắng nhẹ sáo diều ru.
Lúa vàng gió thoảng mùi cơm mới
Sen thắm hương nồng vị cốm xưa.
Gửi một vần thơ vào nỗi nhớ
Dậy nghìn k niệm ở mùa thu.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Đổi đời sang…

Tặng T.L.



Hình em gửi tặng mở trên bàn,
Kỷ niệm ùa về nhớ Hội An.
Cảm lắng “Cầu tình yêu” buộc chữ,
Chừng nghe “Đài vọng cảnh” reo đàn.
Thuyền xưa bến mới đang nên nghiệp,
Phố cổ người nay đã thoát nàn.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Xướng họa: GẶP BẠN TÂM GIAO CẢM TÁC



Bài xướng:
Bạn tâm giao

Chiều thu gặp gỡ nào
Cùng bạn quý tâm giao.
Cúc nở hương dìu dịu
Vần gieo tiếng ngọt ngào,
Liên ngâm hồn thác chảy
Độc diễn tiếng lòng xao.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Xướng họa: THỎA MẤY NỒNG?



Bài xướng:
Thỏa mấy nồng?

Bạn mến Thơ Đường đúng vậy không?
Sao chưa khởi bút mở tâm hồng?
Năm vần hiệp lực chừng như muốn…?
Bốn cặp phân kỳ có lẽ thông…?
Đã thích người mời chơi ngón hiểm?
Hay còn ý ngại sợ lời ngông?

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Người dưng



Tới ở nhà chung chẳng rụt rè,
Khen người khác họ diệu kỳ nghe…
Vào thì bước lạ hao nguyên chất,
Đến độ xuân quen nở cả bè.
Trước chỉ riêng mình câu bất tận,
Giờ toàn vị cháu chuyện im re.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: KHE SUỐI



Bài xướng:
Suối đẹp

Khe sâu nước mát chảy trên đèo
Cỏ mọc xanh rờn gió lá reo.
Mỗi sáng chim về ca ríu rít...
Chiều buông bướm lượn hát vui theo...
Anh hùng thích thú dừng chân ngắm
Lãng tử đam mê cố sức trèo...

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: NI CÔ



Bài xướng:
Ni Cô

Cổ tự chiều thu gió chuyển mùa
Tay lần tràng hạt, nhịp chày khua.
Nhành lan cõi Phật hương thơm ngát
Trái khế sân Thiền vị chát chua.
Tượng gỗ mỉm cười cùng nắng gió
Người đời lầm lũi với mây mưa.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Mưa tháng bảy



Mấy buổi liền mưa dạ thấy buồn,
Trời bù nóng ẩm nước rơi tuôn. 
Đường lênh láng đất dồn nham nhở,
Lúa ngả nghiêng bông duỗi đuỗn đuồn.
Thấu cảnh cầu vồng giông phá lệ,
Kinh hằng sắc tán thủy tràn “khuôn”.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MÈO



Bài xướng: 
Thích trèo

Dở chứng sáu mươi muốn học mèo
Bụng to chân ngắn hả hê leo.
Cây cao ì ạch vươn cành kéo
Cành mục chênh vênh xoạc cẳng treo.
Mẹ dạy phúc to con biết lội
Cha răn tội lớn cháu hay trèo.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Xướng họa: LỜI YÊU



Bài xướng:
Vũng Tàu hạnh phúc biết bao nhiêu

Ta về phố biển buổi chiều nay
Sóng dạt dào mang kỷ niệm đầy.
Trộn lẫn mồ hôi tìm cát mặn
Theo hòa bọt nước thấm đời cay.
Rì rào gió lộng hồn phơi phới
Lãng đãng sa mù dạ ngất ngây.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Xướng họa: VẸN ƯỚC



Bài xướng:
Vẹn ước

Dẫu đá rêu phong vẫn đợi người,
Rung cành véo lá sợ gì ngươi.
Ngày qua tháng lại mơ thành chín,
Lắm giận nhiều thương nhớ hóa mười.
Một phút thề nguyền duyên mãi đượm,
Bao ngày cách trở mộng dần tươi.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: CHỜ XUÂN



Bài xướng:
Chờ xuân

Tàn đông lại nối đến xuân về
Ánh nắng chan hòa rộn rã mê.
Cúc huệ lung linh từng khóm nẩy
Đào mai rực rỡ những đêm thề.
Tình làng thắm thiết người trăm họ
Nghĩa xóm nồng nàn những vạn quê.