Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020
Một chuyện tình...
Tôi
rất thân Anh...
Trước khi xuất ngoại định
cư, Anh đưa Tôi đến một bến đò ở gần Sài Gòn –
Nơi anh và người yêu chia tay...
Anh đọc Tôi nghe bài thơ...!
Nay, Tôi họa thơ Anh...
Ta lại về nơi ấy bến xưa
Bâng khuâng sông vắng giữa chiều mưa.
Đâu rồi cánh liễu phô màu nhớ
Vẫn đó trang thơ lạnh gió lùa.
Nghiêng ngả cánh bèo thương nước sớm
Lênh đênh con sóng lạc chèo trưa.
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020
Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020
Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020
Xướng họa: ĐÊM TRẮNG
(Tung hoành trục
khoán)
“Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi…”
(Hàn Mặc Tử)
Bài xướng:
Đêm trắng
Trăng khóc ai người bỏ cuộc chơi
Nằm im lặng lẽ ngắm sao trời.
Sóng đôi bãi cát trăm năm hẹn
Soải chiếc hàng dương trọn kiếp mời.
Trên khép tài hoa ngồi bến đạo
Cành vin phận hẩm đứng bên đời.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)