Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO




Bài xướng:
Tôn sư trọng đạo

chế thị trường dẫu đổi thay
Xưa nay truyền thống trọng nghề thầy.
Mặc ai hám của tài quay giở
Thây kẻ tham tiền giỏi sở xoay.
Mến trẻ yêu nghề lòng vẫn vững
Tôn sư trọng đạo dạ không lay.
“Hiền tài – Nguyên khí quốc gia” đó
Gìn giữ, phát huy mãi đến nay.

ĐINH DUY ĐANG



Bài họa 8:
Tôn sư trọng đạo

Giáo dục trồng người chẳng thể thay
Dạy văn, học lễ nhớ ơn thầy.
Chỉ đường tích đức khôn duy ứng
Dẫn lối tu nhân khéo chuyển xoay.
Vạn biến như lôi tâm bất động
Muôn trùng tựa vũ trí nào lay.
“Tôn sư và trọng đạo” muôn đời thịnh
Truyền thống ngàn xưa vẫn tới nay.

NGUYỄN TRỌNG MINH



Bài họa 7:
Tôn sư trọng đạo

Đến nay giáo dục lắm điều thay
Nửa chữ thì ta vẫn gọi thầy.
Chức tước đâu cần lo chạy chọt
Lợi danh nếu muốn lại đi xoay.
Đồng lòng dựng nghiệp không lùi bước
Một dạ xây nghề chẳng chuyển lay
Phải nhớ “tôn sư và trọng đạo”
Từ xưa cho đến mãi hôm nay.

ĐỖ BẢO ĐIỀN



Bài họa 6:
Tôn sư trọng đạo

Khai nguyên tri thức đẹp lòng thay
Đường dẫn nhân tâm đường chỉ thầy
Gỡ rối tư duy thông biến hóa
Giải ùn mông muội ngộ vần xoay.
Lợi quyền cám dỗ không xê dịch
Danh vọng rủ rê chẳng động lay.
Thiên chức xứng danh quà tặng biếu
Tôn sư trọng đạo đến hôm nay.

VÕ SĨ QUÝ



Bài họa 5:
Trọng nghiệp thầy

Đời nghề dạy học tự hào thay
Truyền thống dân ta trọng nghiệp thầy.
Bao cấp một thời đầy vất vả
Thị trường đang độ vẫn vần xoay.
Yêu nghề suốt tháng lòng không nản
Mến trẻ bao năm dạ chẳng lay.
Rèn đức, luyện tài cho đất nước
Để đời có được buổi hôm nay.

VŨ GIANG



Bài họa 4:
Chịu ơn thầy

Làm nên sự nghiệp lớn xưa nay
Ai cũng chịu ơn một bậc thầy.
Sớm tối luyện rèn cùng chỉ dẫn
Đêm ngày mài dũa với vần xoay.
Nhân tài đỗ đạt nhờ sư phụ
Quan chức hiển vinh chớ chuyển lay.
Mãi mãi nhớ ơn người dạy dỗ
Đá mòn, sông cạn chẳng hề thay.

ĐĂNG CANG



Bài họa 3:
Truyền thống nghìn xưa

Tôn sư trọng đạo thắm tình thay
Một chữ cù lao một chữ thầy.
Dẫn dắt đàn em qua khúc xiết
Tài bồi bọn trẻ vượt dòng xoay.
Không nề bẩn chật thân khốn khó
Chẳng nệ phong trần cảnh lắt lay.
Chí sỹ hiền nhân đều thấu hiểu
Nghìn xưa lễ nghĩa tiếp ngày nay.

PHIEU VAN



Bài họa 2:
Kính trọng thầy

Con người có học khổ không lay
Luôn giữ trong ta kính trọng thầy.
Vẫn biết vô lương nhiều giáo dở
Lạ chi bần tiện lắm vần xoay.
Quân, Sư, Phụ đạo điều cần giữ
Ngôn tự tinh hoa vốn khó thay.
Nhân tài, sức mạnh bền muôn sự
Khuôn vàng thước ngọc sáng xưa nay.

NGUYỄN SĨ HUY



Bài họa 1:
Nhớ lời thầy

Thời thế chuyển vần dẫu đổi thay
Ít nhiều đã học vẫn là thầy.
Giờ văn lo viết không đùa nghịch
Tiết toán gắng làm cấm cóp xoay.
Học tập kiên trì đừng chán nản
Vui chơi thư thái chớ lung lay.
Danh cao vọng trọng lòng luôn nhớ
Đạo lý thầy trò xưa tới nay.

PHAN THỊ THANH MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ Email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét