Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Hồn tử sĩ

(Mạ đề)



Mấy lần cất bút chẳng lên câu
Bốn chục năm qua tóc trắng đầu.
Xác kẻ chinh phu chìm cát bụi
Hình người thiếu phụ đắm ngàn dâu.
Hồn oan tử sĩ bay vơ vẩn
Lệ thảm nhân thân chảy dãi dầu.

Viết cho ngày Mười Bảy tháng Hai



Mười Bảy tháng Hai lũ giặc Tàu
Binh tràn cõi Bắc rắc thương đau.
Người dân hận kẻ tham bành trướng
Tổ quốc hờn ai giẫm nát nhàu.
Ở cạnh hang hùm tai họa suốt
Sống gần miệng sói ách nàn mau.

Hòa xướng thơ Đường



Xướng họa thơ Đường nghĩ cũng vui
Nhiều khi cao hứng tán nghe bùi.
Câu ba cay tợ mùi gừng nướng
Liễn bốn ngọt dường vị mía thui.
Thương kẻ xuân về đơn phận tủi
Nhớ người tết lại lẻ chăn vùi.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Màu đỏ bi hùng...



Màu đỏ bi hùng đất Vị Xuyên
Âm vang vọng mãi khắp ba miền.
Địch tràn phía trước dân tang tóc
Ta đánh vu hồi giặc đảo điên.
Bình độ Bốn Trăm đau uất hận
Ngã ba Thanh Thủy vết chưa liền.

Ải Bắc chiều xuân



Ải Bắc chiều xuân đẫm khói sương
Bạn ta nằm lại chốn biên cương.
Nào quên chốt giữ từng phân đất
Vẫn nhớ đèo cong mỗi mét đường.
Pháo giặc giờ đây đà bặt tiếng
Lòng dân từ độ mãi ngùi thương.

Lời cầu chúc đầu năm



Năm mới chúng mình hãy chúc nhau
Bình an dưới thế...” nguyện kinh cầu.
Non sông sinh thái luôn trong sạch
Nhân loại muôn loài hết khổ đau.
Thế giới hòa bình thôi kiến chấp
Trần gian an lạc đẹp muôn màu.

Chùm xướng họa: XUÂN LỘNG

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Xuân lộng

Xuân tràn ánh lại tiễn ngày đông
Một mảnh tình xanh níu giữ lòng.
Để nụ duyên lành em mãi ngóng
Cho lầu nghĩa ấm chị hoài mong.
Chiều khe khẽ dặn ươm lời bổng
Nắng thẫn thờ len lẩy nhụy hồng.

Chùm xướng họa: NGHE CHIM CU GÁY



Bài xướng:
Nghe chim cu gáy

Chiều nghe cu gáy điệu khoan thai
Cảm thấy vơi đi tiếng thở dài…
Quên bớt lưng đau, lòng nhẹ nhõm
Lượm điều theo nhịp bước lai rai…

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 8)

(Hoán đối; Giao cổ đối; Mạ đề)



Con sóng vào ra cứ gọi mời
Vũng Tàu điểm hẹn bạn mình ơi!
Đường thi mở hội về chung nhé
Phải buổi trời xuân đặng kết lời.
Nhẩm quãng đường xưa nghe giục trống
Vọng hơn cả tiếng nhạc giao thời.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Xướng họa: TA VỀ XEM HỘI



Bài xướng:
Ta về xem hội

Nguyên Tiêu ngày hội hẹn vui vầy
Tay bắt mặt mừng dạ ngất ngây!
Em nhé!... Chúng mình cùng đến đấy,
Anh hè!... Hai đứa gặp nhau đây.
Thơ hòa tứ quyện rồi quên khuấy,
Kẻ ngước người trông lại thấm đầy.

Xướng họa: XUÂN BIÊN CƯƠNG



Bài xướng:
Biên giới hoa sim

Tím lùm mộ chí chữ “...vô danh
Biên giới hoa sim dụ các anh!
“Ngày lễ tình nhân” thầm vắng lặng
Buổi “ghi công trạng” tiếng còn đanh!?
Hiến dâng đất nước thời trai trẻ
Gác lại tuổi xuân buổi tóc xanh.

Hội Đường thi



Vũng Tàu Bà Rịa hội Đường thi
Ai hỡi nhanh chân kẻo lỡ thì...
Khắp chốn kìa xem muôn kẻ đắm
Ba miền đó ngẫm vạn người si.
Câu thơ xướng họa nghe da diết,
Chén rượu giao lưu thật diệu kỳ!

Trở lại nghĩa trang thăm bạn học cũ



Rảnh rang tao trở lại thăm mày,
Hương khói nghĩa trang buổi sáng này.
Đây chiến trường xưa lùa lũ Đặng
Kia hàng mộ cũ kiếm tên May.
Bồi hồi năm tháng sườn Cao Lộc
Lùng sục thâu đêm hướng Quảng Tây.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Ngày lễ Tình nhân



Valentine I

Thấy lễ tình yêu sắp tới đây

Lễ này phong tục của người Tây.
A dua thiệp gửi nom hoa mắt
Bày vẽ quà mua ngó nhíu mày.
Được nước người buôn ra sức chém
Gặp thời kẻ bán cố tình phay.

Ký ức!

Nhớ về ngày 17-02-1979, kính dâng hương hồn các liệt sỹ đã hy sinh tại biên giới phía Bắc.



Tiểu Đặng đưa quân đánh Việt Nam
Giống nòi bành trướng hãy còn tham.
Iêng hùng Phương Bắc đòi răn dạy
Diệt chủng Tây Nam để xứng hàm.
Vang vọng Thơ Thần chưa khắc cốt
Lẫy lừng Đại Cáo chẳng lưu tâm.

Sự tích nàng tiên nâu



Sóng trắng reo vui giữa biển dầu
Kể về sự tích “nàng tiên nâu”.
Thủy cung ôm ấp bao năm tháng
Hoàng tử thăm dò cũng đã lâu.
Tìm kiếm nhọc nhằn bao chiến tích
Dẫn đường gian khổ mấy tầng sâu.

Đền Ông Trần



Chuyện kể ông Trần một áng thơ
Người ta nhắc mãi đến bây giờ.
Rời quê Rạch Giá miền biên ải
Đậu bến Long Sơn đảo mộng mơ.
Sóng biển ngàn đời quây đụn cát
Đức hiền muôn thuở đắp dinh cơ...

Gió đông cảm tác



Thấy gió đông về bỗng ngẩn ngơ
Nhớ người lại cảm mấy vần thơ.
Xuân khai hỏi bạn còn trông đợi
Hội mở làm ta vẫn ngóng chờ.
Để bút miên man dòng mực thắm
Cho đàn dìu dặt những cung tơ.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Xướng họa: MỪNG NGÔ CHỦ TỊCH

Mừng Thi sĩ Ngô Thái, Chủ nhiệm CLB Thơ Facebook Việt Nam,
Chủ tịch Chi hội Thơ Đường luật tỉnh Phú Thọ tròn tuổi tám mươi.



Bài xướng:
Mừng Ngô Chủ tịch

Mừng Ngô Chủ Tịch tám mươi xuân
Vui khỏe, thơ hay, vượt cửu tuần.
Phây-búk thi đàn ưng nối vận
Luật Đường chi hội mải theo chân.
Thành viên Đất Tổ thầm tham vấn
Huynh hữu trung du kết họa vần.

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Ngày hội thơ Đường luật



Ngày hội thơ Đường đất Việt ta
Phố phường rực rỡ bóng cờ hoa.
Vũng Tàu nghĩa bạn nơi trao gửi
Bà Rịa tình thơ nghĩa thực thà.
Xuyên Mộc vườn đầy chim ríu rít
Tân Thành nắng dịu núi bao la.

Ngày hội Đường thi XIV



Một năm xa cách, lại gần nhau
Ngày hội Đường thi xứ Vũng Tàu.
Tay bắt nghe lòng sao sảng khoái
Mặt mừng thấy dạ bỗng nôn nao.
Tâm hồn thi sĩ như bừng dậy
Ý chí tao nhân cũng dạt dào.

Bước lãng du



Đếm lá vàng rơi đã mấy thu
Đường trăng gầy guộc phủ sương mù.
Thuyền đi rẽ sóng đau dòng nhớ
Bến hẹn mong người vọng khúc ru.
Yêu lắm vườn lan đôi bướm lượn
Nhớ sao giậu trúc tiếng chim gù.

Vui Xuân



Êm đềm buổi hẹn giấc nồng say
Có thấu vì ai để giãi bày.
Sóng cuộn sáng nào từ bến nọ
Triều dâng hôm ấy tận chiều nay.
Mời anh chén rươu tình tha thiết
Đãi bạn chung trà nghĩa đượm đầy.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Ngưỡng mộ Đường thi

(Tá vần; Giang tvận)



Luận bút thơ Đường trí tuệ cao,
Từng câu sóng mạch trỗi tuôn trào.
Năm vần kín nhẽ tha hồ ủ,
Một tứ y đề cứ việc trao…
Muốn bánh khoai thơm mùi ngọt dậy,
Kỳ công bột dẻo nước trong nhào.

Chùm xướng họa: XUÂN ĐẤT CẢNG



Bài xướng:
Xuân đất Cảng

Hải Phòng rực rỡ biển cờ hoa
Đón Tết hương thơm tới mọi nhà.
Giữa dải quảng trường hoa phủ kín
Đôi bờ sông Lấp điện sao sa.
Cảnh kia quyến rũ người không lạ
Sắc nọ mê hồn khách tự xa.

Chùm xướng họa: TUỔI LÊN HAI...



Bài xướng:
Tuổi lên Hai

Thi đàn Phây-búk(*) tuổi lên Hai
Chập chững non tơ tiến bước dài...
Hội ngộ tao nhân nơi viễn xứ
Giao hòa lãng tử chốn bồng lai.
Sẻ chia thơ phú... thời lan tỏa
Kết nối văn chương... phận dẻo dai.