Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Về Tiên Điền



Ba trăm năm nữa đọc thiên thư
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”.
Đất nước ngàn đời ghi sách sử
Dân gian vạn thuở thuộc chương từ.
Ngâm câu, lẩy chữ tìm thơ mới
Mở sách, so dòng ngẫm chuyện tư.

Buồn thu



Tiếng lá ngoài song rụng khẽ khàng
Đêm nay ai đón bước thu sang.
Hơi sương lành lạnh tìm âm ấm
Chút gió hiu hiu đến ngỡ ngàng.
Mới biết chinh phu buông đon kiếm
Mới hay chinh phụ biếng đài trang.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Tắm biển



Trai gái một đoàn tắm Bãi Sau
Hò reo múa hát rõ hơi ngầu.
Từng đôi lặn ngụp ngoài xa tít
Mấy cặp lần theo mé biển sâu.
Bất chợt ào mưa lùa... lão trẻ
Vội vàng rũ áo tụt... phao câu.

Vương vấn mùa Ngâu

(Thập thủ liên hoàn)



1.
Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng
Phơi bày tâm sự mỗi ngày hong.
Lệ sầu lắm tháng mi sưng mọng
Dạ xót nhiều năm máu chảy dòng.
Trải bốn thu rồi duyên mãi ngóng
Trôi năm tiết hạ phận hoài mong.

Kính vịnh Hồ Chủ tịch



Ai hơn hoài bão quá phi thường
Cứu nước, chinh đồ dạn tuyết sương.
Bốn biển xông pha muôn dặm hiểm
Năm châu vùng vẫy mấy xuân trường.
Gian nan tuế nguyệt tìm chân lý
Dầu dãi phong trần chọn chủ trương.

Hương Sơn trước ngày lễ hội

Kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.



Cảnh đẹp quê tôi quá tuyệt vời
Theo dòng Ngàn Phố chảy về xuôi.
Rừng cây núi thẳm vầng mây tỏa
Ruộng lúa đồng xanh vạt nắng ngời.
Đã mấy năm rồi chưa trở lại
Chẳng bao lâu nữa s về thôi.

Xướng họa: BIẾT…



Bài xướng:
Biết...

Hoa nở vội tàn luật chẳng qua
Bình minh ngả bóng điểm chiều tà.
Mặn nồng hương sắc bao người luyến?
Bạc bẽo tình đời mấy kẻ xa!?
Mộng thế hão huyền nên khó tưởng!
Ngẫm lòng đen trắng có chi mà...?

Gửi ngàn hoa

Chúc mừng nữ tuyển thủ quốc gia Trần Nguyễn Bảo Châu.



Bảo Châu – tuyển thủ nữ đây mà
Châu Đức sân mình vốn chẳng xa.
Mới gặt vinh quang trên đất Thái...(*)
Vừa nêu gương sáng giữa quê Bà...(**)
Ngoan cường thi đấu không ngừng nghỉ
Cố gắng luyện rèn mãi tiến xa.

Nhớ bạn thơ



Mãi viết bao lời nhớ bạn thương
Vần thơ kính bậu tỏa mai hường.
Nàng trăng sáng rực trên đầu núi
Nhánh lựu tươi hồng dưới giọt sương.
Thấy gửi niềm yêu ngời một áng
Chờ in chữ hẹn tỏ đôi đường.

Dư âm

Ngày cuối tháng Tám nghe lại ca khúc “DƯ ÂM của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.



Bài ca ai khéo dệt câu từ
Lãng đãng sương mờ thực lẫn hư.
Bảng lảng lưng mây hình nguyệt nữ
Lao xao mặt nước bóng thuyền ngư.
Hoài trông người lại lòng se sắt
Mãi ngóng em qua dạ lẫu nhừ.

Bác Hồ



Dép lốp ngày đêm mòn đá núi
Áo nâu túi vải thấu nhân tình.
Lúa đòng khô hạn đêm quên ngủ
Con trẻ sài đau dạ chẳng đành.
Ăn miếng ngon thương dân thiếu đói
Vn đồ sang xót lính chưa lành.

Chùm xướng họa: ĐÀ LẠT ĐÊM TÌNH…



Bài xướng:
Đà Lạt đêm tình

Đà Lạt mơ màng bóng nguyệt minh,
Đêm nay thơ quá biết bao tình…
Cam Ly rèm thác giăng the mộng,
Than Thở gương hồ rắc gấm xinh.
Sánh bước rừng thông ai ngụ ý,
Kề vai lối cỏ ấy như hình.

Gọi cố nhân



Khẽ gọi trong lòng tiếng cố nhân
Tháng năm xa cách ngỡ như gần.
Khi nghèo đã chẳng quên điều nghĩa
Lúc khá không hề bỏ lẽ chân.
Ngoài ấy sen tàn chừng mấy bận
Trong đây cúc nở biết nhiêu lần.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Kính dâng Bác Hồ



Một lòng yêu nước, quý nhân dân
Nuôi chí làm trai trả nợ nần.
Thành đạt chưa lo về bái tổ
Bôn ba đâu nghĩ đến vinh thân.
Vừa khuyên toàn thể cần liêm, chính,...
Lại dạy thường xuyên phải kiệm, cần,...

Sao thế...?



Kết mãi mà sao chửa thấy hồng
Bao phen luồn lách chẳng nên công.
Bán mua chức tước mong dăm bậc
Đổi chác lương tâm được mấy đồng.
Co kéo thân nhầy mơ tới cõi
Đong đưa bèo bọt cố sang sông.

Không nề



Mặc người Việt Tiến với Guc-ci
Ta vẫn an nhiên kiểu Bắc Kỳ.
Nón cối rành rành trang hảo hán
Dép râu rõ rệt bậc nam nhi.
Trăng kia chẳng khỏi câu tròn khuyết
Ngọc đó khôn ngăn tiếng bấc chì.

Chùm xướng họa: TẠ VẠN LỜI

Chiều 27-8, lần đầu tiên trong lịch sử, một đại sứ Mỹ đã đến thắp hương
cho hơn 1 vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.




Bài xướng:
Tạ vạn lời

Thế kỷ đau thương khép lại rồi
Bùi ngùi hai chữ chiến tranh ơi!
Thân tôi phế nhạt mờ nhân ảnh
Máu bạn tan trong sáng lẽ đời.
Buổi ấy bên hào phân thắng bại
Giờ đây trước mộ hợp tình chơi.

Nhớ bạn



Ngày tháng vào thu úa lá rừng
Bạn lòng, hò hẹn rượu khô chung.
Thấy vầng trăng nhắc ngày xa cách
Ngâm vận thơ thương tứ lạ lùng.
Hỏi bút, bút đà khô cạn mực
Nhấn đàn, đàn đã lệch sai cung.

"Văn hóa... xe lôi"

Thơ đề ảnh(*).



Trễm trệ anh dừng trước chợ đông
Dù ai nhắc nhở chẳng vương lòng.
Ngồi đây lướt web ngang nhiên “diễn”
Chiếm chỗ vào ra thách thức “bồng”.
Thủ trọc tù mù hương vị biển
Chân trần lớ ngớ luật giao thông.

Quê nhà



Quê nhà hai tiếng ngậm ngùi thương
Dẫu trải qua bao khúc đoạn trường.
Miếng vá áo cha còn mãi đọng
Mồ hôi tóc mẹ vẫn hoài vương.
Nắng mưa biết mấy phen cơ cực
Bão gió qua bao trận thất thường.

An phận



Thơ ấu toàn mơ chuyện vá trời
Lớn lên lại chán bỏ đi chơi...
Công danh lợi lộc nhường thiên hạ
Quyền chức vinh hoa mặc sự đời.
Rượu uống nhờ con say vẫn thỏa
Thơ vui theo bạn biếng thường ngơi.

Đẫm mộng xuân tình

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Ướp giọt tươi vàng khảm bãi sông
Mùa thu nắng dịu trải hương nồng.
Ru chiều ngọn gió vương cành thổi
Vượt sóng con thuyền thả nỗi mong.
K niệm xanh ngời thương muốn giữ
Mầm duyên đỏ ngọt dám ươm trồng.

Tình hạnh ngộ



Tao đàn lan tỏa ngát hương hoa
Góp bút văn chương ý mượt mà.
Thi hữu gieo vần vui xướng họa
Văn nhân dệt mộng rộn tình ca.
Lời thơ sâu sắc nồng tha thiết
Câu chữ thanh tao đượm đậm đà.

Xứng Nữ Hoàng

Chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.



Chung kết chiều nay thật ngỡ ngàng
Niềm vui tuyển nữ tiếng ngân vang.
Quần xanh dưới thế chơi mờ nhạt
Áo đỏ trên cơ thắng rõ ràng.
Cứ tưởng sân nhà thì rước cúp
Ngờ đâu đội khách lại rinh vàng.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Cây bàng



Xuân về nến thắp cả châu thân
Hạ nóng lồng thêm lượt áo quần.
Thu đến chuyển dần màu lá úa
Đông sang lạnh lẽo lại phơi trần.

Dấu xưa

Kỷ niệm Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật tại Vũng Tàu.



Bảng lảng chiều rơi tím một màu
Xa rồi chuyện cũ mấy thương đau.
Hàng dương xõa tóc lòng mong đợi
Tượng đá dang tay dạ nguyện cầu.
Đã biết thuyền tình ôm sóng bạc
Còn bày lửa ái thắp canh thâu.

Ai biết không!?



Mỗi sớm chân em dẫm nắng hồng
Gót mềm đâu ngại quãng đường đông.
Sao em xỏa tóc trêu hương gió
Xao xuyến lòng ai – Ai biết không!?

Cây đa làng



Gắn bó một thời với tuổi thơ
Bóng đa trầm mặc tự bao giờ.
Đón trâu cắt cỏ trưa mình đợi
Hái quả tìm chim sớm bạn chờ.
Hạ đến vươn cành trong gió mát
Xuân về ẩn dáng giữa sương mơ.

Tưởng



Gió mát trăng say gợi bóng hình
Sương mờ vây kín lạnh hồn thinh.
Tưởng trong hư ảo lời ai gọi
Đối cảnh mình ta dệt ý tình.

Giữ sơn hà



Cùng xem lại sử nước ta nào
Đã có nhiều phen đỏ chiến bào.
Khởi dựng vua Hùng xây diễn trải
Lo truyền cháu Lạc sẽ gìn trao.
Nghìn năm Tổ quốc từng oanh liệt
Vạn thuở bờ cương mãi thắm hào.

Giọt sầu thu



Chuông chùa khẽ động vỡ màn sương
Lữ khách bâng khuâng giấc mộng thường.
Khắc quạnh sườn non vầng nguyệt tỏ
Canh chày ngõ vắng cánh hoa vương.
Bao mùa kẻ đợi phai môi thắm
Bấy vụ người trông nhạt má hường.