Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Vương vấn mùa Ngâu

(Thập thủ liên hoàn)



1.
Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng
Phơi bày tâm sự mỗi ngày hong.
Lệ sầu lắm tháng mi sưng mọng
Dạ xót nhiều năm máu chảy dòng.
Trải bốn thu rồi duyên mãi ngóng
Trôi năm tiết hạ phận hoài mong.
Người ơi! Nước đổ ly còn đọng
Vương vấn tình ta đã thắm nồng.


2.
Vương vấn tinh ta đã thắm nồng
Nhớ ngày em học ở Hà Đông.
Dịu dàng hớn hở khi trên lớp
Nũng nịu trêu đùa lúc cạnh sông.
Ánh mắt thơ ngây tình đón đợi
Nụ cười e thẹn ý chờ mong.
Ngọt ngào bao buổi êm đềm ấy
Viết ngỏ đôi lời muội hiểu không?


3.
Viết ngỏ đôi lời muội hiểu không?
Nao nao cảm xúc tặng đôi dòng.
Tìm câu rộn rã hòa lời suối
Kiếm tứ êm đềm quyện nhạc sông.
Đắm đuối trong lòng khi đón hạ
Nồng nàn cõi dạ lúc đưa đông.
Bâng khuâng đón đợi niểm tâm sự
Thấp thỏm từng giờ bởi nhớ trông.


4.
Thấp thỏm từng giờ bởi nhớ trông
Kìa ai áo đỏ ánh tươi hồng.
Mày cong lá liễu nhìn yêu mắt
Eo lượn lưng ong thấy mến lòng.
Một thuở bên nhau duyên những ước
Bao ngày cách biệt phận hằng mong.
Bồi hồi ướm hỏi lời xưa ấy
Tủm tỉm nàng thưa đã... có chồng!


5.
Tủm tỉm nàng thưa đã... có chồng!
Bây giờ cách biệt nhớ đừng ngong.
Dù cho giáp mặt tâm còn thuận
Dẫu có cầm tay dạ vẫn đồng.
Thỏ thẻ vừa khuyên đừng mãi đợi
Ôn tồn lại nhắn chớ hoài mong.
Gia đình hạnh phúc đang êm ấm
Em hẹn mùa xuân gửi thiệp hồng.


6.
Em hẹn mùa xuân gửi thiệp hồng
Giờ thời chẳng thấy hỏi đau không.
Đồ Sơn mộng đến thôi chờ đợi
Bãi Cháy mơ về hết ngóng trông.
Gặp mặt hôm nào vui bởi thỏa
Chia tay lúc nãy tủi vì xong.
Để giờ vương vấn xa hình bóng
Thu đến heo may lạnh cõi lòng.


7.
Thu đến heo may lạnh cõi lòng
Bây giờ lẻ bóng hết người trông.
Đâu còn xướng họa nơi sông Mã
Mất cả giao lưu chốn chợ Rồng.
Gió thổi mênh mang sầu nỗi nhớ
Trăng soi vằng vặc tủi niềm mong.
Trong lòng thổn thức vì luôn đợi
Mơ ảo bóng hồng lúc rạng đông.


8.
Mơ ảo bóng hồng lúc rạng đông
Thu sang đã thấy thỏa trong lòng.
Chia tay thuở ấy ngày ba đợi
Gặp mặt bây giờ tháng bảy mong.
Hoa thắm anh trao tình mãi đậm
Lời yêu muội tặng nghĩa thêm nồng.
Ngâu về lệ đẫm trời tuôn lệ
Hạnh phúc bây giờ đã thỏa trông.


9.
Hạnh phúc bây giờ đã thỏa trông
Say sưa mãn nguyện đẹp trong lòng.
Ngại ngùng một thoáng trăng nhòm cửa
Thèn thẹn đôi khi gió động phòng.
Khao khát đài hoa tô nhụy thắm
Xốn xang bồng đảo điểm son hồng.
Mê man đắm đuối bên nguồn ái
Sung sướng cùng em ý đã đồng.


10.
Sung sướng cùng em ý đã đồng
Bây giờ ấm áp cả mùa đông.
Nhìn làn sương phủ mây hòa sóng
Ngắm sợi tơ vương nắng quyện dòng.
Một phút xa nhau buồn dạ ngóng
Bao ngày quấn quýt thỏa tình mong.
Gọi người tri kỷ trong đêm mộng
Tiếng gió du dương thỏa nỗi lòng.

QUANG SÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét