Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: CHỢ...

  

Bài xướng:

Chợ...

 

Chợ quê đầy ắp giọng em cười

Chợ phố bây chừ cũng bớt tươi.

Chợ buổi chia ly buồn tiệc cưới

Chợ hôm giãn cách tủi tâm người.

Chợ đời danh phận mình chưa tới

Chợ ngãi kim tiền bạn chẳng ngơi.

Chợ Sắc – Tình – Không về rã rượi

Chợ san sẻ đặng... chín thành mười.

Vũng Tàu, 18-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 12:

Chợ

 

Chợ sớm mờ sương rộn tiếng cười

Chợ chiều vãn nắng quạnh đồ tươi.

Chợ đêm mới xẩm đà nhiều khách

Chợ xổm vừa đông đã ít người.

Chợ nổi tàu ghe nườm nượp đỗ

Chợ lầu chủ tiệm bán không ngơi.

Chợ đời đổi sức công bù trả

Chợ thiện tiền không... nghĩa vạn mười...!

Phú yên, 21-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 11:

Chợ Covid

 

Chợ ngõ nhà em lặng tiếng cười

Chợ giờ bởi dịch kém hương tươi.

Chợ làng kiếm hướng ngăn tràn bệnh

Chợ xóm tìm phương tránh nhiễm người.

Chợ cũng ngưng dần anh khỏi đến

Chợ thì bớt tụ bạn nên ngơi.

Chợ nay phát phiếu mua từng bữa

Chợ sẽ lành yên đợi tháng Mười.

Vũng Tàu, 20-9-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 10:

Chợ

 

Chợ hỏi người mua giận cứ cười

Chợ lường vận rủi bán bông tươi.

Chợ đêm thấp thỏm kề sau buổi

Chợ sớm râm ran đọ trước người.

Chợ Rạch Dừa qua nguồn lại tới

Chợ Xuyên Mộc đến bạn về ngơi.

Chợ tình Tây Bắc mùa đương đợi

Chợ Quả so Nhân, một vốn mười...

Rạch Dừa, 20-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 9:

Chợ

 

Chợ bến qua sông mếu lại cười

Chợ chùa hoa héo chả thèm tươi.

Chợ Trò xóm dưới trầu, cau, bưởi,...

Chợ Chủ làng trên sắn, cọ, người,...

Chợ dỗi bao chàng lên mạng khới

Chợ buồn mấy mụ xuống phà ngơi.

Chợ mùa giãn cách chuồn cho vợi

Chợ bán tham sân loạn gấp mười...

Vũng Tàu, 20-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 8:

Chợ

 

Chợ mạng lăng xê kẻ khóc cười

Chợ đời chen chúc héo rồi tươi.

Chợ quê tấp nập còn bao kẻ

Chợ tỉnh xôn xao được mấy người.

Chợ Bưởi thiếu thừa sao chả đến

Chợ Viềng may rủi ấy mà ngơi.

Chợ ngầm nén bạc đè nhân cách

Chợ tạm sân si một lãi mười.

Hải Phòng, 20-9-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 7:

Chợ

 

Chợ xưa mái liếp vẫn vui cười

Chợ cá dưa cà sản vật tươi...

Chợ ngắm nhìn xem vô kể mặt

Chợ mua bán thỏa biết bao người.

Chợ trời táo tợn điều che giấu

Chợ xóm êm đềm lúc nghỉ ngơi.

Chợ ví như nhà văn hóa vậy

Chợ than chớ để lẫn vàng mười.

Hà Nội, 19-9-2021.

TO NY TRẦN

 

 

Bài họa 6:

Chợ quê tôi

 

Chợ Nga thấp thoáng giọng ai cười

Chợ Kiện mua về nét thắm tươi.

Chợ Động cau trầu vui buổi cưới

Chợ Non cá tép nhảy quanh người.

Chợ Nghè sắn củ chào anh tới

Chợ Lạng chè đồi rước chị ngơi.

Chợ Nhuộng hương đồng phơi phới gọi

Chợ quê đổi chác chín trao mười.

Hà Nam, 19-9-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 5:

Chợ...

 

Chợ bán mua vang rộn tiếng cười

Chợ đời vốn rạng nét vui tươi...

Chợ quê chân chất soi cành bưởi

Chợ phố thậm thâm dõi mặt người.

Chợ hẹn chia ly cay ý gợi

Chợ phiên giãn cách đắng câu ngơi.

Chợ...i tìm vợ... mong ngày cưới

Chợ liệu toan thông… kiếm lợi mười!

Đà Nẵng, 18-9-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Bài họa 4:

Chợ buồn Covid

 

Chợ tỉnh dịch lan chẳng tiếng cười

Chợ chiều vắng vẻ... lấy gì tươi...!

Chợ hoa buồn bã im lìm cảnh

Chợ quả lơ thơ quạnh qu người.

Chợ bán quan tài anh hối hả...

Chợ mua đồ liệm chị không ngơi.

Chợ tình Nam Bắc đang vào cuộc

Chợ nghĩa non sông chín trọn mười.

Đà Nẵng, 18-9-2021.

VÕ DUY HẢI

 

 

Bài họa 3:

Chợ buổi Covid

 

Chợ buổi Cô-vi lặng tiếng cười

Chợ thời giãn cách mất vui tươi.

Chợ chia cắt lượt... rau khô ruội

Chợ định luân phiên... cảnh nẫu người.

Chợ nghĩa quân dân dành sẻ với

Chợ tình làng xóm để san ngơi.

Chợ mua lẻ tẻ buồn rười rượi

Chợ bán ỉ eo một lỗ mười...!

Xuân Trường, 18-9-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 2:

Chợ xưa

 

Chợ xưa một tháng chỉ lần cười

Chợ sớm tờ mờ rộn rã tươi...

Chợ bán niềm vui trao hội cưới

Chợ mua hạnh phúc gửi tâm người.

Chợ xum bạc ngãi hòng lui tới

Chợ vén ân tình hỏi muốn ngơi.

Chợ gánh mỏi mòn vai ngoẵng đợi

Chợ gom tất tả ước tròn mười.

Đà Nẵng, 18-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 1:

Chơi chợ

 

Chợ xóm còn nghe rộn tiếng cười

Chợ làng nghiệt ngã thế mà tươi...

Chợ xôn xao vội hơn ngày cưới

Chợ lúp xúp chen giống hội người.

Chợ bán nhiều đây thường bã bượi

Chợ lường thiếu đấy vẫn chao ngơi.

Chợ trời ngột ngạt... chuồn hay tới...

Chợ huyện Bầm xưa thuở chín mười.

Sài Gòn, 18-9-2021.

NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


1 nhận xét: