Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: XEM HÁT

 

Bài xướng:

Cảm tác đêm chèo

 

Chiếu chèo công diễn tích xưa nay

Vua, chúa, quan, dân chuyện khéo bày.

Quân sĩ vung gươm thèm ưỡn ngực

Chú hề gõ mõ thích huơ tay.

Xiêm y khanh tướng màu xanh đỏ

Nước mắt dân đen giọt ngắn dài.

Thu gọn trò đời nơi diễu xướng

Khóc cười nhân thế những ai đây.

VI CÔNG CHỮ (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 3:

Chiếu chèo vui hội

 

Vào hội xem chèo diễn tối nay

Nhân gian oán hận khéo phơi bày.

Ngư tiều canh mục nên cơ nghiệp

Khanh tướng công hầu lại trắng tay.

Mẹ đốp Thầy cai lời nghĩa khí

Ông vua Xã trưởng chuyện dông dài.

Mày râu xanh đỏ bôi lòe loẹt...

Hý lộng trò đời... vạn cổ đây.

Cẩm Khê, 16-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Ngẫm nghĩ chiếu chèo

 

Chuyện cổ chuyện kim diễn tới nay

Trò đời sân khấu giỏi trình bày...

Nhà vua quát tháo, ngẩng kiêu hãnh

Quân sỹ bẩm thưa, cúi chắp tay.

Hống hách quan trên, cười ngạo nghễ

Ngậm ngùi dân dưới, khóc tuôn dài.

Chiếu chèo trầm bổng câu ca thán

Ngẫm nghĩ sự tình có đó đây...

Hà Nội, 16-9-2021.

XUÂN BÚT DIỆN TƯỜNG

 

 

Bài họa 1:

Xem hát chèo

 

Vũ điệu sân đình thưởng tối nay

Đò đưa tứ chiếng giọng khoe bày.

Hề mồi sư cụ cười nghênh mũi

“Bóng quế giãi thềm” múa mỏi tay.

Chức cẩm hồi văn thầy phán dở

Trêu hoa ghẹo nguyệt” tớ chê dài.

Chiếu chèo xưa thoảng lòng ai vẫn...

Kép khóc đào cười... bỡn thật đây...!?

Vũng Tàu, 15-9-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: