Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯ DANH

 

Bài xướng:

Hư danh

 

Trên đời lắm kẻ vẫn màng danh

Khắc khoải ngày đêm mộng sẽ thành.

Chỉ muốn sao dời lên vũ trụ

Luôn chờ vật đổi tới trời xanh.

Buồng tim tối sẫm gian… mờ ảo

Bộ óc ngòm đen đểu… rõ rành.

Hữu xạ… lo gì dân chẳng biết

Đừng so sánh quẩn, tự thân hành!

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Vô thường...

 

Giàu nghèo cũng hóa một bình tro

Sướng khổ đều qua những chuyến đò.

Cửa rộng nhà sang nhiều kẻ ngó

Đêm tàn dịch chết chẳng người lo.

“Danh – Tình – Lợi – Ái” trò đen đỏ

“Hỷ – Nộ – Tham – Si” thú ngựa bò.

Mãn cuộc vô thường như vậy đó

Bần cùng, trọc phú – một bình tro.

Chữ Tâm...

(Khoán thủ câu Kiều)

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”

 

Chữ Đức trui rèn có giỏi tranh

Tâm an thiện nhẫn vạn điều lành.

Kia tình ngóng lợi chường khoe ảnh

Mới chuyện cầu tài muốn nổi danh.

Bằng mặt mất lòng... duyên vẫn đảnh

Ba năm một khắc... bại hay thành...?

Chữ rằng: Yên phận, đừng vây cánh

Tài trí bậc nào cũng “Tử – Sanh”...(*)

Gia hạn giãn cách

(Điệp khúc)

 

Giãn cách thêm ngày giãn cách thêm

Khiến nhiều đêm trắng khiến nhiều đêm.

Câu thơ cạn ý câu thơ cạn

Chén rượu mềm môi chén rượu mềm.

Lời sáo nhẹ vang lời sáo nhẹ

Tiếng buồn êm vọng tiếng buồn êm.

Thu vừa lại ngõ thu vừa lại

Lá ngập thềm trăng lá ngập thềm.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ƯỚC...!

 

Bài xướng:

Ước...!

 

Lỡ hẹn bao lần với hội thơ

Tàn thu vẫn dịch có ai ngờ!

Mong ngày gặp lại nhiều tâm sự

Nhớ bạn ghim vào mỗi giấc mơ.

Phố mãi đìu hiu lòng trắc ẩn

Ngày thêm khắc khoải nỗi trông chờ

Trăm điều ước nguyện, nào hơn được:

Hết bão siêu trùng! Hết ngẩn ngơ!

Xướng họa: VẦN ƠN

  

Bài xướng:

Vần Ơn

 

Thân vùi nghiệp chướng một vần Ơn

Khổ nạn thương đau chẳng trách hờn.

Việc ác... xin dừng ngay... chớ giỡn

Duyên lành... hãy nhận tiếp... là hơn.

Trang đời sẵn chép cười hơn hớn

Sách luật còn lưu ngóng chập chờn.

Gặt quả gieo nhân dường lợn cợn

Lừng khừng tạo tác... kẻ nhơn nhơn...

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Sao kê lương tâm

  

Sao kê

 

Ngân hàng chứng nhận khoản “sao kê

Muốn trọng lương tâm phải giãi dề.

Lắm chuyện đau lòng duyên bực thế

Bao người thiện nguyện ý buồn ghê.

Ôn tà bữa trước đương còn tệ

Bão lụt năm nay lại sắp về.

Để đấy... chừng nào nguôi dịch tễ

Nhờ tòa phán xử chuyện... “sao kê”.

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VŨNG TÀU ƠI...!

Kỷ niệm Ngày thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV tại TP Bà Rịa, tháng 3-2019.

 

Bài xướng:

Vũng Tàu ơi...!

 

Ta về với bạn buổi chiều nay

Nắng đã dần trôi cảnh mộng này.

Biển rộn ràng trao làn sóng trải

Mây vồn vã quyện ngọn triều lay.

Êm đềm khắp nẻo vui từng phút

Rạng rỡ muôn nơi đẹp những ngày.

Đất Vũng Tàu ơi... lòng mãi nhớ!

Đôi vần gởi lại dạ càng say...!

TP Vinh, 07-9-2021.

MẠNH KỶ

 

 

Bài họa 3:

Vườn thơ cả nước

 

Nhớ mãi thi đàn lộng biển say

Vườn thơ cả nước rộ đêm ngày.

Hồn quê phú trải mơ màng giữ

Gió cửa tâm luồn nhẹ nhõm lay.

Dạ khẽ khàng ru hòa buổi ấy

Lòng êm ả quyện dõi phương này.

Xa rồi đất Vũng càng thêm tỏ

Gởi mấy câu vần rộn rã nay.

TP Vinh, 09-9-2021.

MẠNH KỶ

 

 

Bài họa 2:

Hội thơ Vũng Tàu

 

Ngày hội thơ Đường nhớ đến nay

Tình thi lấp lánh ở nơi này...

Du dương tiếng hát con tàu lượn

Dào dạt cung đàn sóng biển lay.

Gần gũi hiền huynh trong mấy phút

Xa xôi thảo muội đã bao ngày.

Vũng Tàu hẹn nhé! Sau tan dịch…

Rượu quý, trà ngon… thoải mái say!

Chương Mỹ, 08-9-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Vũng Tàu nhớ bạn

 

Mình ghé Vũng Tàu một thoáng say

“Ngày thơ Đường luật” thỏa bao ngày.

Giao hòa kết bạn chiều xuân trải

Xướng họa trao tình sóng biển lay.

Cũng bởi chia ly buồn ý bậu

Cho nên giãn cách thn ng này.

Người qua Xứ Nghệ cho tui gưởi...

Ví – Giặm đeo vần viết sớm nay...!

Vũng Tàu, 07-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Chùm xướng họa: NIỀM VUI TRỞ LẠI

 

Bài xướng:

Niềm vui trở lại

 

Bao ngày chẳng gặp bạn văn chương

Đồng nghiệp, đồng môn, cặp má hường…

Nguyệt thẹn không về lan, quế tủi

Hoa buồn chẳng thấy bướm, ong vương.

Nước cờ thế sự chờ người quý

Bình rượu thơm nồng đợi khách thương

Chương Mỹ vùng xanh qua giãn cách

Niềm vui trở lại: bóng, thơ Đường…

Chùm xướng họa: PHỒN HOA GỬI LẠI

 

Bài xướng:

Phồn hoa gửi lại

 

Gửi mớ phồn hoa lại thị thành

Ta về chốn cũ giữa miền xanh.

Vui cùng bạn hữu tình thơm thảo

Cảm với vần thơ ý ngọt lành.

Sớm ẩm ly trà khơi trí huệ

Đêm hòa chén rượu dưỡng lòng thanh.

Sân si giũ bỏ tâm ngời sáng

Tích thiện bồi căn của để dành.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Kỷ niệm Minh Sơn

 

Kỷ niệm năm nào nỏ trách chê

Xôn xao phố biển bỗng ùa về...

Mỳ đen một bánh ngồi khe khẽ

Giảng huấn hai chàng gợi tỷ tê.

Len lén thầm thì... anh khệ nệ

Vẩn vơ nắc nỏm... bụng sồ sề.

Khi thầy bận bịu đang hành lễ

Cặm cụi sau hè... nhớ, nhớ ghê!

Chiều...

 

Chiều buồn đọc báo gợi thu sang

Ác bệnh trồi lui quả phũ phàng...

Nửa triệu sinh linh dường sững lại

Mười nghìn yểu mệnh đã đi ngang.

Đêm dài héo hắt mây bàng bạc

Gió lặng liu hiu cảnh võ vàng.

Dịch giã chừng nao thì mãn cuộc

Vô thường dẫu biết đợi ngày sang.

Tùy...

 

Thơ tình tậm tịt thơi

Trác tuyệt tim ta thời

Tít tắp thiên thu th

Trời...

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Xướng họa: LỄ KHAI GIẢNG KHÓ QUÊN

  

Bài xướng:

Lễ khai giảng khó quên

 

Chỉ có sân trường cây lặng im

Thầy cô rớm lệ dõi nheo tìm...

Trò chưa thể tới còn chương dịch

Lớp vẫn đang chờ đấy ổ chim.

Chỉ có niềm tin điều tốt đẹp

Và thêm ký ức nỗi đau chìm.

Giữa ngày khai giảng như là thấy...

Lã chã bên thềm trang... lặng im.