Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Xướng họa: VẦN ƠN

  

Bài xướng:

Vần Ơn

 

Thân vùi nghiệp chướng một vần Ơn

Khổ nạn thương đau chẳng trách hờn.

Việc ác... xin dừng ngay... chớ giỡn

Duyên lành... hãy nhận tiếp... là hơn.

Trang đời sẵn chép cười hơn hớn

Sách luật còn lưu ngóng chập chờn.

Gặt quả gieo nhân dường lợn cợn

Lừng khừng tạo tác... kẻ nhơn nhơn...

Vũng Tàu, 09-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa:

Chữ Nhơn

 

Hưởng lộc duyên đời chng biết ơn

Dương gian lắm kẻ vẫn còn hờn...

Thương thời ch biết đùa vui giỡn

Ghét lại không cần hiểu thiệt hơn.

Của mượn nay người chẳng gợn

Lời vay mốt nghiệp hứng đà chn.

Nhân lành quả sẽ... nghe chừng tởn

Trời đất dung đứa bất nhơn...

Tiền Giang, 09-9-2021.

TRẦN VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: