Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Nhớ Phạm Tiến Duật

Kỷ niệm 11 năm ngày mất của Nhà thơ Phạm Tiến Duật, 25 tháng Mười năm Đinh Hợi.


Nhà thơ Phạm Tiến Duật (1941 – 2007) Giải thưởng Hồ Chí Minh.


Con chim lửa hót giữa Trường Sơn
Săng lẻ rừng già đón gió vờn.
Cô gái Thạch Kim trong đạn réo
Đội xe không kính dưới bom tuôn.
Tắt đèn mở rộng vùng trời đất
Mắc võng nối liền mạch núi non.

Ngựa già



Lọm khọm thân già quả đáng thương
Bờm dơ gối mỏi lịm đêm trường.
Xưa từng tung vó phơi mưa nắng
Nay lạc co mình mặc gió sương
Chinh chiến trận tiền bao lẫm liệt
Âm thầm đất bạc hết cao cường.

Tan hợp



Tan hợp ở đời lẽ tự nhiên
Ngộ ra sẽ tránh những ưu phiền.
Nuôi lòng hỷ lạc đây nhà Phật
Dưỡng tánh an bình đó cõi Tiên.
Chớ nghĩ khổ đau do thiếu bạc
Đừng cho hạnh phúc bởi dư tiền.

Lưới trời

Thơ đề ảnh



Ai dám so vai với Bắc Hà
Một thời quyền chức với đô la.
Tiền tài cậy thế đầy toan tính
Nhân cách quyền mưu lắm oán tà.
Những tưởng hạ màn tuồng hết đát
Nào ngờ nhóm củi cháy thành ma.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: KIẾP TRĂM NĂM



Bài xướng:
Kiếp trăm năm

Thơ phú ngày thêm nỗi chán phèo
Không tiền tung tẩy phải đành theo.
Người còn mê mải cùng nhung gấm
Ta đã an nhiên với khó nghèo.
Xuống chó lên voi chừng lắm bận
Băng đèo vượt thác cũng nhiều keo.

Chùm xướng họa: ĐỐT LÒ THAM NHŨNG



Bài xướng:
Đốt lò tham nhũng...!

Vận nước nguy nan phải đốt lò
Củi tươi, khô, mục cháy thành tro.
Đất đai, dầu khí... bao ngành lớn
Xây dựng, ngân hàng... mấy nhóm to.
“Vùng cấm” không nương phường lợi ích
“Sân sau” nào sợ kẻ trùm sò.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Vũng Tàu mùa đông



Ta về phố biển giữa mùa đông
Sóng vỗ đùa vui cứ lượn vòng.
Mây bạc phủ dầy che dãy núi
Hoa vàng trải khắp kín vườn bông.
Cùng em dạo bước vui trong dạ
Với bạn đi chung sướng ở lòng.

Xướng họa: NHÀ DỘT



Bài xướng:
Nhà dột

Đội nón trong nhà khoác áo mưa
Nghe rồi thắc mắc lạ lùng chưa.
Phên tranh xơ xác trăng soi tỏ
Mái lá te tua nước nhỏ bừa.
Cũng tính mua tôn cho giống bạn
Ngặt vì thơ bán rẻ hơn dưa.

Vịnh chiếc áo tơi



Bạc bẽo đau lòng mảnh áo tơi
Che đầu núp tạm đỡ người ơi!
Trời mưa sủng ái kề bên bạn
Đất hạn quên tình bỏ nhũng rơi.
Mẫu lạ còn duyên nhiều kẻ đón
Hàng trôi hết cuộc chẳng ai mời.

Chùm xướng họa: HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT QUÊ MÌNH

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm xướng họa của Chi hội Thơ Đường luật Phú Giáo, Bình Dương.



Bài xướng:
Mến quê hương

Về đây gặp gỡ bạn thơ Đường,
Xướng họa giao tình thật mến thương.
Chị khởi vần tươi câu cú dệt,
Anh mài mực thắm nỗi niềm vương.
Bao phen siết luật còn trăn trở,
Mấy bận gìn niêm đã tỏ tường.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thuyền mơ



Đôi bờ mộng ảo nắng vàng rơi
Thanh thản thuyền mơ giữa đất trời.
Sóng nước êm đềm hờ hững chảy
Mây ngàn lãng đãng nhẹ nhàng trôi.
Vô thường một cõi tình say đắm
Cực lạc đòi phen cảnh tuyệt vời.

Hoa súng



Thoạt nghe tiếng súng sợ co vòi
Nếu bị cướp cò có nước toi.
Ngó xuống hương nồng ong lả lướt
Nhìn sang sắc thắm bướm săm soi.
Làm cho họa sĩ tay ngây ngất
Khiến nỗi thi nhân bút mặn mòi.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: LÒ NÓNG LÊN RỒI



Bài xướng:
Bác dặn dò

Mừng Tổng Bí thư đã nhóm lò
Phen này khơi lửa cháy lên to.
Cửa quyền tham nhũng đừng mong thoát
Lợi ích nhóm bè chớ quặp co.
Thằng nhỏ, thằng to mà phạm pháp
Củi tươi, củi ướt cứ sâu sò.

Chùm xướng họa: GIỮ TÂM BÌNH



Bài xướng:
Giữ tâm bình

Nghe lời hát dịu giữa lều tranh
Đợi những vần thơ ý trải thành.
Để chữ duyên tình ru phận ấm
Cho lần hạnh phúc ủ nền xanh.
Mùa đan kỷ niệm khi hừng ngõ
Bữa gạn niềm ân lúc cải mành.

Thoát hiểm



Đất Việt Đường Thi thuở bén duyên
Sinh sôi nảy nở lại gây nghiền.
Bình xưa xứ bạn đang trôi nổi
Rượu mới bêṇ ta lại độc quyền.
Xướng họa bao lần như vượt biển
Đối niêm mấy chặng tựa đua thuyền.

Bạo lực học đường



Bạo lực ngang nhiên chốn học đường
Nhìn đàn em nhỏ ngậm ngùi thương.
Ngoài đời bạn ẩu trầy da, tím...
Trong lớp cô sai tát má hường.
Học đúng nên khen thì tiến bộ
Nói sai bị phạt hóa tai ương.

Thích thú thơ



Tầm thi tận tụy tuổi trăng tà
Thả tứ tìm từ thật thiết tha.
Thơ thẩn tương tư tràn tứ tửu
Thẫn thờ tính toán tỏa tam trà.
Tiếng tơ trong trẻo tung tăng tới
Tiếng trúc thâm trầm thủng thẳng tra.

Bão vào



Gió nổi cuồng phong cứ thét gào
Xiêu nhà cây đổ quá hư hao.
Lòng thương cảm thấy ôi tan nát
Dạ xót mà đau nỗi nghẹn ngào.
Xin lạy ông trời thôi dận dữ
Nguyện cầu bá tánh chẳng làm sao.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: BÃO USAGI



Bài xướng:
Bão số 9

Mây mù xám xịt phủ phường thôn
Bão lụt đi qua cảnh quá buồn.
Đường sá bồng bềnh con nước cuộn
Người xe chúi nhủi cánh mưa dồn.
Hàng cây trốc gốc lìa nơi chốn
Chiếc lá xa cành nhớ cội nguồn.

Ngày mưa bão



Vũng Tàu mưa bão kéo lê thê
Gió quật mưa quăng lạnh tứ bề.
Rượu uống không ai ly chát đắng
Thơ làm thiếu bạn tứ buồn tê.
Trong này mới biết phong ba tới
Ngoài đó vừa hay gió bắc về.

Chùm xướng họa: BỆNH RỒI



Bài xướng:
Bệnh rồi

Đổi gió đông về sổ mũi ho
Tuyền Mai cảm sốt mấy hôm sò(*)
Tay chân bủn rủn còn nhăn nhó
Áo váy eo xèo chẳng đắn đo.
Xóm mạng Đường Thi lười họa xướng
Làng phây Nhạc Sến biếng ca hò.

Một mai không phây-buk

(Triệt hạ)



Một mai phây-buk bỏ đi thì…
Khắc quạnh canh trường với những khi…
Để dạ sắt se cho ánh mắt…
Và lòng hoang hoải khiến bờ mi…
Em còn mãi nhớ hay là đã…
Ta khó mà quên cũng chỉ vì…

Nửa đêm



Thức dậy bên nhau lúc nửa đêm
Trăng khuya tỏa sáng cảnh êm đềm.
Nụ quỳnh đỏ thắm trên cành thảo
Cánh nõn kiêu sa trước cửa thềm.
Dế vẫn mơ màng rung cánh mỏng
Em còn say đắm tựa vai mềm.

Bão số 9 nhớ 10 năm trước

Bão số 9 gây ảnh hưởng lớn tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Bích Trâm.


Nhớ mười năm trước cảnh thương đau
Bão dữ tràn qua đất Vũng Tàu(*).
Sóng cuộn, biển gào thiên họa ập
Nhà tan người mất thế nhân sầu.
Trời cao mây phủ giăng bờ trước
Đất thấp mưa tràn lặng bãi sau.