Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bình Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Bình Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Giấc mơ Tiên



Vũng Tàu giấu kín giấc mơ Tiên
Thiếu nữ hồn nhiên i mắt huyền.
Hồn bướm tung tăng bờ cát trắng
Chân trời e ấp cõi thanh thiên.
Bình minh rạo rực làn môi thắm
Sóng biếc thầm thì mãi nét duyên.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Được... Mất...

Tặng bạn thơ…



Đã biết thơ Đường khó lắm thay
Học hành xướng họa thế mà say.
Luật niêm rắc rối tìm thanh điệu
Vần đối khó khăn chọn tứ hay.
Vợ bạn dễ nhìn vì mới lạ
Văn mình tuyệt tác cũng xưa nay.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Ai cũng biết



Tham lam xếp bự nhảy vô lò
Thua cả thng Bờm đổi quạt mo.
Chẳng hám gia tài giàu của cải
Không thèm vật báu lắm trâu bò.
Phú ông vừa bảo hòn xôi nếp
Đứa nhỏ trao ngay cái quạt mo.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

Hoa hậu thi đàn



Nổi tiếng làng thơ chiếu luật Đường
Cô nàng kiều dim khắp ngàn phương.
Một thời văn s say rồi tnh
Vạn thuở nhân sinh nhớ lại thương.
Đã chọn trời Nam trao số phận
Hướng về quê Bác giữ thần gương.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NẶNG LÒNG VỚI THƠ

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.



Bài xướng:
Gom thơ...

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ
Mong giữ cho đời toại ước mơ...
Thể luật Đường thi chàng tấn tới
Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.
Chân đi vạn nẻo tim nào ngại
Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Có em...



Ta mến nàng thơ mãi tuyệt trần
Tâm hồn vang vọng tiếng chuông ngân.
Ngôn từ tỏa sáng từng câu chữ
Ý tứ̀ uyên thâm mỗi dấu vần.
Đã lắm kiểu chơi nhiều bạn hữu
Lại giàu giai điệu đắm thi nhân.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Nhớ…!

Sáng nay gặp bạn.



Xứ Nghệ xa xôi đến Vũng Tàu
Giao lưu thơ phú chúc mừng nhau.
Cửa Lò đằng nớ đây đang siếc
Ô Cấp bên ni đó vẫn cầu.
Từng giọt cà phê như hạt gi
Mấy viên đá lạnh tựa chim âu.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Chúc mừng sinh nhật thi sĩ Diệp Bình

Tặng nhà thơ Nguyễn Bình Diệp nhân dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 68.



Say vần...

Say vần thơ luật nét thư sinh
Bình Diệp – Bút danh ấy Diệp Bình.
Nhà giáo một thời thương lớp trẻ
Người thầy lắm bận trải xuân thinh.
Đường thi khéo họa năm vần nghĩa
Lục bát thầm gieo vạn chữ tình.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Gửi lời...

Đến nay vi-rút Corona (2019 nCoV) đã giết chết n 300 người Trung Quốc.



Thế giới quanh ta quả tuyệt vời
Thiên nhiên kỳ thú trải muôn nơi.
Loài người sao sáng trong vũ trụ
Vạn vật tinh hoa giữa đt trời.
Đại dịch Cô-Vy từ Vũ Hán
Lây lan vi-rút đến muôn nơi.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chúc mừng năm mới



Chúc mừng năm mới hội thơ ta
Mạnh giỏi an khang khắp mọi nhà.
Xuân đến lời hay càng sắc bút
Tết về ý đẹp đượm tươi hoa.
Đường thi xướng họa thêm gần gũi
Lục bát giao lưu mãi đậm đà.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thông điệp đầu năm



Thông điệp đầu năm của chúng mình
Thơ Đường kết bạn khắp hành tinh.
Lời mời chia sẻ thêm tri kỷ
Kết nối giao lưu mãi trọn tình.
Ý đẹp lời hay, vì nghĩa lớn
Cành vàng lá ngọc, vị nhân sinh.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Biển động



Biển động sóng tung gọi đất liền
Ô kìa! Quái vật giống bò điên.
Lưỡi thè chín đoạn quơ vùng biển
Chân xéo hai đường xẻ mốc biên.
thế lưng dài... Riềng mẻ... Tiễn...
Cậy ta sừng nhọn... Nứa tre... Xiên...

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Quốc sách

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Giáo dục nhà ta thật lạ thường
Năm nào cũng lắm chuyện tai ương!
Học sinh đánh bạn vô nhân tính
Thầy giáo chấm i lộ bất lương.
Thứ trưởng làm sao rơi xuống đất?
Phụ huynh ngơ ngác chạy tìm trường.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chân dung em

Tặng Xuân Khu.



Thằng bạn của tôi tuổi sáu ba
Nét xuân phong độ mãi không già.
Giây tai, kính cận mà lanh lợi
Râu kẽm, tóc đen thế hợp hòa.
Giọng nói ôn tồn đầy thiện cảm
Da ngăm từng tri lắm tài hoa.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chùm xướng họa: ĐÀ LẠT ĐÊM TÌNH…



Bài xướng:
Đà Lạt đêm tình

Đà Lạt mơ màng bóng nguyệt minh,
Đêm nay thơ quá biết bao tình…
Cam Ly rèm thác giăng the mộng,
Than Thở gương hồ rắc gấm xinh.
Sánh bước rừng thông ai ngụ ý,
Kề vai lối cỏ ấy như hình.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Xướng họa: TRÁI TIM MÙA HẠ

Thân tặng các em nữ sinh năm học 2019 2020.



Bài xướng:
Trái tim mùa hạ

Phượng vỹ lung linh dưới nắng vàng
Như hình thiếu nữ đón hè sang.
Lá xanh mắt ngọc trong mơ ước
Hoa đỏ mỗi hồng giữa xốn xang.
Ve vuốt đầu xanh bên cửa lớp
Lồng vào áo trắng cạnh hành lang.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Lục bát



Lục bát hồn thơ nước Việt ta
Cội nguồn dân tộc chảy tuôn ra.
Lời ru vun đắp tâm hồn trẻ
Khúc hát bồi chăm kiến thức già.
Ý tứ hải hòa thêm sắc bút
Ngôn từ l lướt mãi thăng hoa.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Yêu…



Cũng một chữ yêu lắm dại khờ
Như mình đắm đuối với nàng thơ.
Đã thường ôm ấp chê vần điệu
Rồi lại kiêu k dỗi luật trơ.
Mỗi bận nâng niu thì lấm lét
Bao lần vương vấn lại vu vơ.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thức dậy...



Mùa hè thức dậy tuổi thơ ta
Khôn lớn càng thêm nỗi đậm đà.
Phượng đỏ lung linh bao kỷ niệm
Môi hồng vương vấn một trời hoa.
Ve sầu nức nở buồn bên núi
Chim sáo líu lo rộn trước nhà.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Nhớ...!



Vợ khuyên ngh hội để sang hè
Ta đã lâu rồi vắng bóng quê.
Phượng đỏ sân trường bao kỷ niệm
Trăng vàng bến nước một lời thề.
Bạn bè hứa hẹn khi tung cánh
Làng xóm thân thương lúc trở về.