Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Phú Thọ, 20-9-2021.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 15:

Hàn Nhuệ Cương

 

Về đây đất Vũng hội thơ Đường

Ắt chẳng quên tài bác Nhuệ Cương.

Chiếu luật say sưa hòa chín hướng

Sân thiền nhiệt huyết khởi mười phương.

Lòng ngay trọng nghĩa hoài tâm vượng

Ý thẳng chân tình mãi tín vương.

Việc nước nay tròn hưu đã hưởng

Mồi Danh bả Lợi chỉ xem thường.

Sài Gòn, 23-9-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 14:

Bác Nhuệ Cương

 

Trường sinh chánh tín một con đường

Giảng huấn hiền hòa bác Nhuệ Cương.

Đạo đức nhân từ luôn ước nguyện

Gian tà xảo trá chẳng thèm vương.

Lưu truyền pháp luyện đi muôn hướng

Đón nhận chân thiền tới vạn phương.

Trí sáng tâm bình nương Phật Tổ

Gieo mầm bác ái... giữa đời thường.

Tánh Linh, 23-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 13:

Quý Hàn Nhuệ Cương

 

Đắm đuối vần thơ thể luật Đường

Vũng Tàu, Phú Thọ quý Hàn Cương.

Nơi anh Nghĩa Lĩnh yên trăm họ

Quê bác Vua Hùng vững đế vương.

Đối ngẫu nghiêm minh vang khắp ngả

Văn chương tao nhã vọng muôn phương.

Nghiên nghiên bút bút ngời hồn Việt

Sáng sáng trong trong đẹp lạ thường.

TP Phúc Yên, 22-9-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 12:

Gửi bạn thơ

 

Thi thoảng làm thơ thể luật Đường

Gửi vào xướng họa với Hàn Cương.

Quê Bầm, Phú Thọ nơi mầm sống

Đất Tổ, Vua Hùng chốn đế vương.

Thuở trước cha ông lường vạn nẻo

Bây giờ cháu chắt vợi muôn phương.

Vũng Tàu, Bà Rịa vùng quê mới

Tụ hội đông vui quả khác thường...

Hà Nội, 22-9-2021.

NGUYỄN ĐÌNH KHA

 

 

Bài họa 11:

Lão Nhuệ Cương

 

Làng Chế quê nhà lão Nhuệ Cương

Ngòi Me, Chắn Sóng lộc thơ Đường.

Lời Bầm – Đất Tổ hồn muôn trượng

Suối Gấm – Sông Hồng bạn tứ phương.

Cẩm Phú chuông thiền lay tỉnh... dưỡng...

Nhật Minh tứ họa chửa thông... thường...

Rạch Dừa... gã Cử ngày không vướng

Khẩu, Lợi, Danh, Tình, Ý... chả vương.

Rạch Dừa, 22-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 10:

Trai Đất Tổ

 

Đất Tổ khơi lòng một chút “vương”

Lường đâu bổng lộc lại mê Đường.

Mang lời Bầm nhủ vui từng hội

Gửi ý Vua truyền đến mọi phương.

CỬ CHẾ tâm này không quản mệt

NHẬT MINH việc ấy chẳng xem thường.

Nhôi HÀN giữ chất trai làng NHUỆ

Mềm mại thơ TÌNH ý luyện CƯƠNG…!

Hải Phòng, 22-9-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 9:

Thăng hoa

 

Gắn bó bao năm thể luật Đường

Họ Hàn lót Nhuệ chính tên Cương.

Sinh thời Đất Tổ tình say đắm

Lập nghiệp phương Nam nghĩa vấn vương.

Bầu bạn giao hòa thơm vạn nẻo

Văn đàn xướng họa ấm ngàn phương.

Mần thơ chớp ảnh nhiều em khoái

Bút lục thăng hoa chẳng phải thường.

Hải Phòng, 21-9-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 8:

Hàn Nhuệ Cương

 

Quê Bầm, Đất Tổ ở Tình Cương

Nảy nở chàng trai giỏi luật Đường.

Bà Rịa – Vũng Tàu vang sự nghiệp

Cẩm Khê, Phú Thọ vọng tình vương.

Tọa thiền thanh thản tâm ngời sáng

Thơ phú ru nhàn tánh tịnh phương.

Phấn khởi hai quê cùng đổi mới

Nhật Minh sáng tạo giữa đời thường.

Phú Thọ, 21-9-2021.

LƯƠNG THANH NHÀN

 

 

Bài họa 7:

Nguyễn Nhật Minh

 

Đã phải bôn ba lắm nẻo đường

Rời nhà, chiến đấu giữ biên cương.

Anh em phố biển thì luôn đợi

Bạn hữu quê bầm cứ mãi vương.

Nhiệm vụ thi hành đi khắp chốn

Thơ ca xướng họa gửi nhiều phương.

Về hưu thoải mái cùng thiền tịnh

Nguyễn Nhật Minh vui giữa cõi thường.

Hà Nội, 21-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 6:

Hàn Nhuệ Cương

 

Ấp ủ vần thơ ngọt thể Đường

Gieo miền đất đỏ... ấy Hàn Cương.

Lòng ngay tải đạo hay phiền vướng

Bút thẳng trừ tà dễ lụy vương.

Mấy thuở giao tình đi vạn hướng

Bao lần kết nghĩa đến muôn phương.

Thành tâm bạn hữu cùng thương tưởng

Xướng họa đời vui đẹp lạ thường!

Tuy Hòa, 21-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 5:

Nhất lão Cương

 

Chọn ảnh, ghim bài… nhất lão Cương

Thành viên Quản trị “Nhóm thơ Đường”.

Thi đàn thật ảo đều lưu luyến

Bạn hữu xa gần thảy vấn vương.

Xướng tỏ hòa nhanh tài mẫn tiệp

Bình hay luận giỏi trí phi thường.

Ngày đêm thổn thức vì Trang Hội

Lặng lẽ nhưng đà tỏa tứ phương...

Đà Nẵng, 21-9-2021.

HỒ VĂN CHI

 

 

Bài họa 4:

Hàn Nhuệ Cương

 

Một gánh càn khôn nặng luật Đường

Quê nhà Phú Thọ, xã Tình Cương.

Vũng Tàu dựng nghiệp hoài thương nhớ

Suối Gấm khơi nguồn mãi vấn vương.

Xướng họa tưng bừng vui mọi nẻo

Giao hòa túc trí rộn muôn phương.

Cơm con áo vợ... “tù và” mạng...

Thu phục nhân tâm há phải thường...

Cẩm Khê, 21-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 3:

Nghĩa vợ tình chồng

 

Ngược làng Văn Phú vượt Sơn Cương

Chế Nhuệ mình lên khá thuận đường.

Khác ngõ gần quê chuyền thẳng hướng

Cùng nhà viễn cảnh sống tha phương.

Trước sau tròn vẹn... người suy tưởng...

Trên dưới thuận giao... bạn vấn thường...

Nghĩa vợ tình chồng vui họa xướng

Một đời ngay thẳng ý thầm vương...!

Rạch Dừa, 21-9-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Nguyễn Nhật Minh

 

Đã quyết làm thơ thể luật Đường

Quê chàng Phú Thọ, xã Tình Cương.

Hình xinh bạn hữu hằng nhung nhớ

Cảnh đẹp xa gần mãi vấn vương.

Vẫn muốn giao tình say vạn nẻo

Hoài mong kết nghĩa rộn ngàn phương.

Về hưu chụp ảnh, làm thi sĩ...

Mãn nguyện đời vui chẳng khác thường!

Hà Nội, 21-9-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Hàn Nhuệ Cương

 

Quê làng Chế Nhuệ xã Tình Cương

Tý tuổi mon men ngón Luật Đường.

Sông Bứa buổi nao tình chửa vượng

Rạch Dừa năm ấy mộng còn vương.

Hưu nhàn khoái bậu gieo vần xướng

Tĩnh tọa mừng ai luyện thói thường.

Chữ Lợi đường Danh thời vất vưởng

Tâm Thiền giữ hạnh đáo vài phương.

Vũng Tàu, 20-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: