Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: THU SẦU

 

Bài xướng:

Thu sầu

 

Khói mây chất ngất, giọt mưa ngâu

Đúng hẹn, trăng về biệt mất đâu...?!

Lá rụng ngổn ngang – người vắng ngắt

Dây giăng chật cứng – phố ưu sầu.

Tìm cha... vạn dặm tro khô cốt

Gọi mẹ... ngàn thu sữa cạn bầu.

Hai chữ mồ côi đau đớn quá...!

Chung tay cứu vớt cảnh cơ cầu...

TX Phú Mỹ, 21-9-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 5:

Thu sầu

 

Lã chã mưa buồn đổ lệ ngâu

Hờn sao thảm họa để thu sầu.

Chờ cha rước kiệu! Cha nào rước?

Ngóng mẹ khâu lồng! Mẹ chửa khâu?

Xé dạ uằn đau... em khát sữa

Bào gan uất nghẹn... trẻ mơ bầu...

Già Xanh chắc hiểu đời côi cút

Xá Phật từ bi chấp khẩn cầu.

Trung Thu năm Tân Sửu.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Thu sầu

 

Quạnh quẽ trời thu điểm giọt ngâu,

Đợi Rằm chẳng thấy chị Hằng đâu…?!

Mây mờ lãng đãng – không gian quạnh,

Phố lạnh đìu hiu – cảnh thế sầu.

Già khóc tiễn con rưng ngấn lệ,

Trẻ ôm xác mẹ sữa khô bầu.

Ngậm ngùi nghe khắp nơi tang tóc,

Hiểm dịch – ác gieo khắp địa cầu…!

 

Thạch Bích Thi Viên, 16 tháng Tám năm Tân Sửu.

NHÂN ẢNH

 

 

Bài họa 3:

Sao đành

 

Nước mắt ông Trời trải giọt ngâu

Trăng buồn đẫm lệ hỏi người đâu...?

Cha vừa vĩnh biệt... đầy đau xót

Mẹ đã chia ly... những tủi sầu.

Lớp học ngoài xa thường ngóng cửa

Trung thu giãn cách chửa ngơi bầu.

Mồ côi... kiếp phận sao đành hẩm

Tủi bé quanh đây nhớ nguyện cu...!

Vũng Tàu, 21-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Khóc thu

 

Động cả lòng trời cũng rớt ngâu

Thu này thu nữa biết tìm đâu...?!

Mây đen phủ kín đời xa xót

Bóng tối trùm bao kiếp luống sầu.

Vú mẹ chưa rời đành vĩnh biệt

Tay cha vẫn bế buộc xa bầu.

Từ nay thôi đã thân cô chiếc

Hi thế nhân ơi... hãy nguyện cu...

Sài Gòn, 21-9-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 1:

Gieo sầu thảm

 

Đau đớn ngập tràn hơn lệ ngâu

Trăng tròn uể oải biết về đâu...?!

Rào ngăn người sống – tuôn trào tủi

Bít lối hồn oan – tức tưởi sầu.

Lẻ bạn uyên ương... đau cánh liễu

Mồ côi cha mẹ... xót giàn bầu.

Ác nhân tham vọng gieo sầu thảm

Bao triệu trẻ thơ hướng khn cầu...!

Sài Gòn, 21-9-2021.

HỒ NGUYỆT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: