Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: HỘI THƠ ĐẶC BIỆT



Bài xướng:
Hội thơ đặc biệt

Hội thơ đặc biệt khắp gần xa
Nam, Bắc, Tây, Đông tụ một nhà.
Cánh sóng mang theo lời thắm thiết
Trang thư ghi lại ý chan hòa.
Anh em đồng cảm dù nam, nữ
Bạn hữu tri âm dẫu trẻ, già.

Chùm xướng họa: LỜI HẸN ƯỚC



Bài xướng:
Lời hẹn ước

Thêm vài chất liệu để làm tranh
Thiếp đã cùng ta gọt giũa cành.
Viết chữ hoài yêu màu tím đỏ
Tô dòng mãi đợi nét vàng xanh.
Vần thơ kỷ niệm luôn bền sắc
Vết mực thời gian sẽ thắm mành.

Vũng Tàu tình thơ

Kỷ niệm Ngày Hội Văn chương Việt Nam lần 1 tại Vũng Tàu 16-11-2015.



Còn đó duyên tao ngộ buổi nào
Vũng Tàu thành phố thật vui sao.
Bó hoa tươi thắm đầy lưu luyến
Câu hát ngọt ngào vẫn xuyến xao.
Thi hữu giao lưu nguồn cảm hứng
Văn nhân trao đổi mạch tuôn trào.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Chuyện làng Thơ



Đất nước vào xuân cảnh thái hòa
Người người náo nức với thi ca.
Doanh nhân mấy chú thơ đua bướm
Thương lái mươi bà bạc nảy hoa.
“Đánh bóng mạ kền” nhiều đứa hét
“Khua chiêng gióng trống” khối thằng la.

Chùm xướng họa: TRÁCH MÂY



Bài xướng:
Trách mây

Gập ghềnh mây trắng lượn lang thang
Bỏ mặc đó đây phải lỡ làng!
Biển sóng phương Nam buồn điệp điệp
Đất trời phía Bắc nắng chang chang.
Đậm đà, đêm vắng mong ngày tháng
Đằm thắm, đường dài hóa tấc gang.

Vịnh bãi tắm Thùy Vân



Nắng vàng cát trắng bãi Thùy Vân
Nước biếc non xanh đẹp tuyệt trần.
Du khách thập phương về tắm biển
Nghinh Phong một cõi điểm dừng chân.
Như nơi tiên cảnh ngời dương thế
Tựa chốn bồng lai rạng dưới trần.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VỊNH BỘ ẤM CHÉN



Bài xướng:
Vịnh bộ ấm chén

Tình nghĩa keo sơn mãi đậm đà
Vốn yêu nước bỏng lại chung nhà.
Một chàng công tử gồng vai gánh
Bốn nữ yêu kiều ngửa bụng thoa.
Vị đượm tươi cười mời bạn hữu
Hương nồng niềm nở đãi người xa.

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Tác phẩm Truyện Kiều đã đi vào đời sống xã hội hàng trăm năm rồi. Chữ “Tâm”, chữ “Tài” luôn được người đời nhắc đến theo quan niệm của cụ Nguyễn Du...



Bài xướng:
Suy ngẫm
(Khoán thủ)

Chữ nhiều, tiền ít – chuyện xưa nay
Tâm sáng vẹn nguyên giữ tháng ngày…
Kia thấy sự giàu theo kẻ lậu,
Mới hay cảnh thiếu với người ngay?
Bằng đôi bài nịnh thành “danh sĩ”,
Ba tấc lưỡi khôn nổi “bậc thầy”?

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Bình minh Vũng Tàu



Mặt biển rạng ngời tỏa ánh dương...
Tàu ghe cập cảng thấy như dường...
Khẽ khàng con sóng âu rằng ngỡ...
Ngây ngất lòng người bởi nhớ thương...
Thắng cảnh, phố phường trông cứ hãy...
Bờ Sau, Bãi Trước dám hơn thường...

Chùm xướng họa: DẪU Ở ĐÂU



Bài xướng:
Dẫu ở đâu

Ta chẳng cách xa, dẫu ở đâu
Có vần thơ bắc những cây cầu.
Tình yêu trải rộng chân trời Á
Nỗi nhớ đong đầy đáy biển Âu.
Mạng ảo luôn vươn tầm khắp nẻo
Thông tin đã phủ sóng toàn cầu.

Vịnh đài liệt sĩ Vũng Tàu



Vịnh đài liệt sĩ thế vòng xoay
Lớn nhất Việt Nam tại chỗ này.
Bốn hướng tám phương càng thuận tiện
Một công đôi việc mới nên hay.
Ân tình nơi đó khôn bì kịp
Cảnh sắc ở đây khó sánh tày.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: CHỜ...



Bài xướng:
Chờ ai...

Xót dạ buồn vương nghĩ vẩn vơ
Cô đơn lạnh lẽo có ai chờ.
Trông nhiều bạn cũ còn mong tới
Nhớ lắm người xưa cứ mộng mơ.
Nặng nghĩa bền lâu hằng ngóng đợi
Tình sâu thắm thiết chẳng phai mờ.

Chùm xướng họa: GIẤC MƠ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Cảm Vũng Tàu

Vũng Tàu nặng nghĩa đẹp lòng mơ,
Biển biếc mây hôn nước vỗ bờ.
Đánh giặc kiêu hùng, thù mạt kiếp
Khoan dầu hữu nghị, cảnh nên thơ.
Hồn ngây ngất nhạc vang tình tứ
Dạ lắng ưu du bước sững sờ.

Chùm xướng họa: VỀ VỚI BIỂN

Bãi Tầm Dương (Vũng Tàu).


Bài xướng:
Bãi Tầm Dương

Nữ tú nam thanh sánh bước đầy
Hòa theo cảnh sắc thật vui vầy.
Sóng xô rộn rã say lòng khách
Dừa rũ lặng thầm tựa tóc mây.
Đậm nét thinh không nào mấy nẻo
Hữu tình non nước mãi còn đây.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Xướng họa: DƯỚI TRĂNG



Bài xướng:
Hồ Tây

Lấp lánh đêm hè dát ánh trăng
Hồ Tây lộng lẫy hỏi đâu bằng?
Làn sương thấp thoáng hình tiên cảnh
Rặng liễu thướt tha bóng chị Hằng.
Ngào ngạt hương đời hoa thắm đượm
Tràn đầy nhựa sống trái tròn căng.

Hỏi ngài Bộ trưởng Giao thông



                             Hỏi ngài Bộ trưởng Giao thông

Bốn ngày bốn vụ trật đường ray
Hỏi có đâu hơn ở chốn này?
Pháp dựng trăm năm nguyên vẹn thế
Việt dùng một mét vẫn chưa thay!
Hỏa xa lạc hậu thời trung cổ
Đổi mới bao giờ mới thấy đây?

Nâng cúp giữa thủ đô



Nâng cúp hai lần giữa thủ đô
Đình Thư hãnh diện phải đâu rồ!
Gieo nhân gặt quả đời phơi phới
Mài sắt nêm kim kiếp tự phô.
Từ bệnh điếc hành – xây cực lạc
Tự nhân tâm vượng – rạng tiền đồ.

Chùm xướng họa: ĐÙA VỚI ANH...



Bài xướng:
Đùa với ta

Họ Phạm ai mà chả biết anh
Sinh năm Đinh Dậu vốn quê Thanh.
Râu dài, da sậm, người ăn ảnh
Báo sắc, thơ chua, số có danh.
Giải thưởng mong hoài chưa trúng mánh
Huân chương ước mãi chẳng công thành.

Chùm xướng họa: CẢM THƠ – NGUYỆT



Bài xướng:
Cảm Thơ – Nguyệt

Đêm thu ánh nguyệt tỏa ngang trời
Dọi cảnh mây đùa ghẹo gió lơi.
Thương nhớ vần thơ ngôn tứ nhạt
Tủi buồn phận Cuội nghĩa tình vơi.
Cung Hằng bút vịnh khôn tròn chữ
Thềm Quế ai ngâm khó chuốt lời.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: CHỐN CŨ TÔI VỀ



Bài xướng:
Chốn cũ tôi về

Chốn cũ tôi về vọng tiếng xưa
Hàng cây ngọn cỏ níu chân vừa...
Như lời trách hỏi bao mùa vắng 
Tựa tiếng than rằng những buổi thưa.
Thảm mướt ngày nao đôi bạn ngả
Vườn xanh thuở ấy bóng ai đùa.

Chùm xướng họa: RA BẮC



Bài xướng:
Ra Bắc

Lần đến Bắc Hà ghé lại đây
Hồ Gươm buổi sớm nước lồng mây.
Long lanh giọt nắng rơi nhành liễu
Lấm tấm hạt sương đọng khóm lài.
Tức cảnh thơ đề xanh nợ trúc
Sinh tình ngâm khúc bạc duyên mai.