Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Nâng cúp giữa thủ đô



Nâng cúp hai lần giữa thủ đô
Đình Thư hãnh diện phải đâu rồ!
Gieo nhân gặt quả đời phơi phới
Mài sắt nêm kim kiếp tự phô.
Từ bệnh điếc hành – xây cực lạc
Tự nhân tâm vượng – rạng tiền đồ.
Đường lên bách tuế an nhiên bước
Ba tủ thơ đầy nét điểm tô...

Ba tủ thơ đầy nét điểm tô
Mặc ai ghen ghét hoặc trầm trồ.
Tìm sân đọ sức còn say đắm
Ngóng cuộc so tài vẫn “chạy sô”
Ba cọc hưu non nuôi miệng lão
Một đời ngang trái dựng cơ đồ.
Ghét cay ghét đắng quân tà đểu
Bọn ấy phải mang nhục xuống mồ...

Hà Nội, 23-5-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét