Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Túp lều tranh...

Nhớ quê...


Số phận mình nghèo cứ lắt lay
Nhà tranh vách nứa sống qua ngày.
Mưa rơi lênh láng bao đêm nữa
Nắng rọi lung linh mấy bữa rày...
Vừa học vừa làm công hợp tác
Ăn sắn ăn rau điểm cấy cày.

Xướng họa: MƯA...



Bài xướng:
Mưa về rồi đấy...!

Mưa về giải cả một mùa khan
Cả nắng chang chang với gió khàn...
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.

Con sóc

Thân tặng bạn Phạm Du.


Bốn chân nhanh nhẹn nhảy trên cao
Cặp mắt hiền lành tựa ánh sao.
Đọi cháo, củ khoai hay quả chuối...
Không hay đá bát một lần nào...!

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Chùm thơ MỪNG SINH NHẬT HỒNG VINH

Mừng bạn thơ Hồng Vinh tròn 62 xuân (28-4).



Bài xướng:
Mừng tuổi sáu mươi hai

Sáu hai tuổi ấy sáng ngời ngời
Sự nghiệp văn chương tỏa khắp nơi.
Kết những dòng thơ say đẹp thắm
Thêu từng ý tứ đợi đầy vơi.
Mở mang lục bát tròn bền nghĩa
Rèn luyện đường thi vững chắc lời.
Bốn chục xuân sau mong vẫn khỏe
Niềm nhân, chữ đức sáng muôn đời.

Bước phiêu bồng



Bốn mùa tám tiết chuyển vần xoay
Xuân hạ thu đông nối tháng ngày.
Nhật nguyệt hóa sanh nên tứ tượng
Âm dương nuôi dưỡng tạo muôn loài.
Núi sông hùng vĩ thiên nhiên tặng
Mây gió ôn hòa hương sắc bay.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vũng Tàu biển hát



Vũng Tàu biển hát thật du dương 
Tiếng sóng reo vui khắp nẻo đường.
Côn Đảo lừng danh nhiều dấu tích 
Đại Hùng nổi tiếng mấy dặm trường.
Trẻ em vùng vẫy cùng mây nước 
Người lớn dọc ngang trải gió sương.
Muối mặn nuôi ta thân chắc khỏe
Xa rồi vẫn nhớ đến quê hương.

Vũng Tàu vẫy gọi



Vũng Tàu tuyệt lắm... Đó là nơi...
Cảnh níu hồn ta chẳng muốn rời.
Thỏa ngắm Hồ Mây bao tủi vợi
No nhìn Bãi Trước mọi sầu vơi.
Tao nhân dạ đắm trong tình mới
Lữ khách lòng say giữa nghĩa đời.
Chúa đứng giang tay như mãi đợi
Thiên đường vẫy gọi... Hỡi người ơi!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Hay gì trâu chọi



Chẳng oán chi nhau lại chọi dai
Giương oai diễu võ để vui ai...
Hung hăng húc lắm nên lòi mắt
Hùng hổ phạng nhiều mới toác tai.
Dẫu được nào qua tay kẻ mổ
Mà thua đâu thoát miệng người nhai.

Chùm xướng họa: QUÊ HƯƠNG NƯỚC VIỆT

Tung hoành trục khoán



Bài xướng:
Quê hương nước Việt
“Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng”.

Nước trải phù sa khắp bãi Hồng
Nam phần hợp thế chín đầu long.
Tươi màu ruộng rẫy liền muôn mảnh
Đẹp sắc kênh mương tỏa triệu dòng.
Non thẳm xanh trời, cây rợp bóng
Sông sâu ẩm đất, lúa khoe đòng.
Lạc Âu lịch sử ngàn năm nối
Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Hội Đền Hùng



Quốc Tổ nguồn khơi triệu tấm lòng
Đá thề vẫn trụ cửa Châu Phong.
Gần ngàn bậc đá vương mây trắng
Lẻ một hồi chuông gọi nắng hồng.
Phú Thọ tưng bừng mùa lễ hội
Việt Trì tấp nập tháng giao long.
Cháu con bốn bể về quần tụ
Đất Tổ hân hoan nhịp trống đồng.

Chùm xướng họa: THÚ BÚT NGHIÊN



Bài xướng:
Thú bút nghiên

Rảnh lại quay về thú bút nghiên
Viết dăm mươi chữ để quên phiền.
Học đòi mơ huyễn như Từ Thức
Bắt chước say nhè kiểu Trích Tiên.
Nắn túi buồn thay không cắc bạc
Sờ bao thảm quá chẳng quan tiền.
Nghe đồn thi phú rằng tao nhã
Theo mãi e đời lại bảo điên.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Tủi



Cái thuở ban đầu có nhớ không?
Tràn duyên mộng tỏa ngát mây hồng.
Tâm khờ thiếp giỡn cùng sương gió
Trí lạnh chàng về với bão giông.
Cứ đợi theo người thuyền lạc bến
Hoài mơ họp mặt nước loang đồng.
Thời gian mệt mỏi đời cô phụ
Lệ tủi tim sầu vẫn đứng trông.

Kính dâng anh linh mười tám đời Vua Hùng



Tri ân mười tám vị Vua Hùng
Dựng nước xây đời nhiệt huyết cung.
Xích Quỷ khởi đầu dòng máu mủ(*)
Văn Lang nối nghiệp Vận trùng phùng.
Đông Sơn muôn thuở tròn điều nghĩa
Nghĩa Lĩnh vạn niên khắc chữ trung.
Lịch sử nghìn năm non nước vượng
Tri ân mười tám vị Vua Hùng...

Chùm xướng họa: NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Tung hoành trục khoán:
“Dân Việt trăm dòng xây miếu Lạc
Nước Nam ngàn dặm dựng đền Âu”



Bài xướng:
Nhớ Tổ

Dân đi khắp nẻo vẫn mong cầu
Việt Tổ trở về gặp lại nhau.
Trăm nhánh, muôn cành cây một gốc
Dòng sông, rạch suối nước chung đầu.
Xây tình đắp nghĩa dù muôn nẻo
Miếu lập tượng thờ dẫu ở đâu.
Lạc nghiệp xa gần luôn nhớ cội
Nước Nam ngàn dặm dựng đền Âu.

Nhớ ơn Tổ đức

Kính dâng Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch...



Một dải sơn hà mấy núi sông
Công ơn Tổ đức đã vun trồng.
Cha đưa xuống bể trời đông tiến
Mẹ dắt lên rừng mở đất thông.
Biển Việt ngàn xưa đà có chủ
Bờ Nam vạn đại hữu nhân ông.
Giang sơn gấm vóc từ bao thuở
Hậu thế lưu truyền nếp tổ tông.

Núi Tao Phùng



Núi đứng chờ ai suốt tháng ngày
Bên bờ biển bạc ngất ngơ say.
Xanh um đỉnh dốc khi mưa thuận
Vàng vọt lưng non lúc nắng gầy.
Có phải ngàn năm trơ đón gió
Hay là muôn nỗi đứng vờn mây.
Đèn soi trên đỉnh bao mơ ước
Lệ đá thời gian tưởng đã đầy.

Xướng họa: NGOẠN CẢNH VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chiều xuân Bãi Trước

Chiều xuân Bãi Trước cảnh thần tiên
Trời biếc, non xanh một dải liền.
Soi bóng hải âu bay lặng lẽ
Ngắm giàn khoan biển đứng bình yên.
Nghinh Phong sừng sững màu sương lục
Trần Phú quanh quanh dải lụa mềm.
Ai đến một lần nhung nhớ mãi
Vũng Tàu – điểm hẹn khách bao miền.

Hè rồi đấy...



Nực nội chang chang dãi nắng hè
Chao ôi... sa sả giọng sầu ve.
Phương hồng xác cánh thân trơ nỗi
Thơ phú bí vần rượu cạn be.
Ủ dột nhành lan thương giọt sớm
Buồn tênh lũ trẻ đợi mưa tè.
Chao ôi... cái nóng ghê người ấy
Mượn bóng mây trời để chở che...

Du lịch Vũng Tàu



Bạn hãy về thăm cảnh Vũng Tàu
Cho làn sóng dạ mãi xô nhau.
Tao Phùng nguyệt xuống trời xanh vẻ
Tịnh Xá chiều lên biển sẫm màu.
Đắm đuối gia nhân nhìn Bãi Trước
Say sưa lãng tử ngắm Bình Châu.
Niết Bàn điểm đến luôn mời gọi
Bát Nhã du hồn hết khổ đau.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Ngân vang từ Đất Tổ



Đất Tổ vang hòa khúc hát ngân
Bốn phương hội tụ dưới trời xuân.
Dâng hương Quốc Tổ tôn công đức
Kính lễ Hùng Vương đáp nghĩa ân.
Tín ngưỡng ngàn đời bừng tỏa ngát
Tâm linh vạn thuở sáng trong ngần.
Bảo tồn di sản chung nhân loại
Đất Tổ vang hòa khúc hát ngân.

Kỳ phùng địch thủ



I.
Xưa vốn đồng môn võ thụ nghề
Kỳ phùng địch thủ biến tâm mê.
Bàng Quyên quỷ quyệt tàn huynh đệ
Tôn Tẫn tài cao hiến quốc thề.
Một trận Quế Lăng, Tề vững thế
Vạn binh “rút bếp” Ngụy còn ghê.
Ghét ganh đố kỵ tàn mưu kế
Quả báo ngàn sau hết nẻo về.

Chùm xướng họa: HÒN VỌNG PHU



Bài xướng:
Hòn vọng phu

Cong mình tọa lãm phía trời đông,
Thấp thỏm niềm đau nỗi nhớ chồng.
Xác giãi sương giăng, gầy cánh mỏi,
Tâm dầm nắng trải, cạn lòng trông.
Thiên niên dựa bóng, duyên hồn đá,
Nhất dạ bồng con, nghĩa phím đồng.
Đằng đẵng chiến chinh, tình cách biệt,
Mỏi mòn chờ đợi, lệ rơi trong.