Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu biển hát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu biển hát. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Vũng Tàu biển hát



Cát vàng trải phẳng bãi Thùy Dương
Nắng chiếu lung linh giỡn sóng trường.
Gió thổi vấn vương hòa biển hát
Mây vờn tha thiết gửi người thương.
Tương Kỳ lãng mạn sương mờ ảo
Ngọc Tước hoang vu nguyệt chiếu thường.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vũng Tàu biển hát



Vũng Tàu biển hát thật du dương 
Tiếng sóng reo vui khắp nẻo đường.
Côn Đảo lừng danh nhiều dấu tích 
Đại Hùng nổi tiếng mấy dặm trường.
Trẻ em vùng vẫy cùng mây nước 
Người lớn dọc ngang trải gió sương.
Muối mặn nuôi ta thân chắc khỏe
Xa rồi vẫn nhớ đến quê hương.