Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Hạnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Hạnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Tình yêu cuộc sống



Hoa rơi nước chảy dẫu vô tình
Lưu bút ngày nào giữ mới tinh.
Vườn cũ rêu phong mờ kỷ niệm
Sông xanh sóng gợn sáng bình minh.
Ngây thơ vui vẻ không lưu ý
Già dặn ung dung mới sửa mình.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Hồi tưởng



Đời ta quá nửa tuổi xuân thì
Ngày tháng vô tình cứ lướt đi.
Sáng sớm dưỡng thân rèn khỏe đẹp
Chiều buông chắp bút luyện kiên trì.
Nhớ thương vào hạ thời xuân mộng
Luyến tiếc sang thu buổi cuối kỳ.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Xướng họa: VẸN ƯỚC



Bài xướng:
Vẹn ước

Dẫu đá rêu phong vẫn đợi người,
Rung cành véo lá sợ gì ngươi.
Ngày qua tháng lại mơ thành chín,
Lắm giận nhiều thương nhớ hóa mười.
Một phút thề nguyền duyên mãi đượm,
Bao ngày cách trở mộng dần tươi.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Giữ đạo nhà



Đường luật Vũng Tàu vỗ sóng xa
Đơm bông kết trái quyện chan hòa.
Sang năm Kỷ Hợi ta thầm ước
Chấp bút tình thơ giữ đạo nhà.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Chúc mừng Năm mới

Khoán thủ: Chúc mừng Năm mới “Hai không mười chín”.



Chúc mừng năm mới 2019

Chúc khắp mọi người trẻ khỏe ra
Mừng Xuân, đón Tết rộn muôn nhà.
Năm qua cuối vụ thu nhiều trái
Mới tháng đầu tiên nở lắm hoa.
Hai nắng mười mưa, dầu gấp bốn
Không sâu ít bệnh, lúa tăng ba.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Chiều tà



Chiều tà ánh đỏ loáng từ xa
Cảnh vật hiện lên thật khó nhòa.
Mỏi cánh chim bay tìm thấy tổ
Chn chân người bước ngắm nhìn hoa.
Sương tan khói bếp bay mù mịt
Bóng ngả đường thôn dẫn tới nhà.

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: BẾN XƯA



Bài xướng:
Bến xưa

Bồi hồi ngắm cảnh nước xanh trong
Mát dịu trời thu thấm cõi lòng.
Bởi bến không quên lời ước hẹn
Nên thuyền vẫn nhớ nỗi chờ mong.
Vi vu gió thổi dù nhiều hướng
Mải miết sông trôi chỉ một dòng.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: THĂM BẠN THƠ




Bài xướng:
Thăm bạn thơ

Thơ bác bây giờ có lắm không?
Riêng tôi viết lách được mươi dòng.
Hướng về quê mẹ đôi đường chữ
Gửi tới làng văn một nỗi lòng.
Hẳn bác ngôn từ vần chọn đủ
Còn tôi ý tứ kết ăn đong.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Thơ Đường luật Vũng Tàu



Vũng Tàu biển hát mãi reo vang
Chỉ muốn làng thơ tỏa ánh vàng.
Khắp chốn trao lời cùng học hỏi
Muôn nơi góp ý phải cân sàng.
Thi nhân họa vận nghe tha thiết
Nghệ sĩ ca ngâm thấy dịu dàng.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: BỞI VÌ...



Bài xướng:
Bởi vì...

Bởi đâu lạc bước chốn phù sinh
Vì dệt mối duyên mộng hữu tình.
Bởi chữ đá vàng muôn thuở đợi
Vì câu son sắt một thời in.
Bởi thân tầm gửi nên phiền muộn
Vì kiếp dã tràng chẳng nhục vinh.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Vũng Tàu biển hát thật du dương
Tiếng sóng reo vui mọi nẻo đường.
Côn Đảo lừng danh vang khắp chốn
Hồ Tràm nổi tiếng tới muôn phương.
Yêu thương phụ nữ quen mưa nắng
Quý trọng anh hùng trải gió sương.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vũng Tàu biển hát



Vũng Tàu biển hát thật du dương 
Tiếng sóng reo vui khắp nẻo đường.
Côn Đảo lừng danh nhiều dấu tích 
Đại Hùng nổi tiếng mấy dặm trường.
Trẻ em vùng vẫy cùng mây nước 
Người lớn dọc ngang trải gió sương.
Muối mặn nuôi ta thân chắc khỏe
Xa rồi vẫn nhớ đến quê hương.