Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn biển chiều. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn biển chiều. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: PHỐ BIỂN

  

Bài xướng:

Phố biển

 

Mãi đợi anh về ta đón Xuân

Nắng mai từng giọt đẫm tần ngần

Mây vờn Ô Cấp đùa nghiêng ngả

Sóng gối Tao Phùng quyện ái ân.

Ánh mắt ai cười da diết phận

Lời yêu bậu ngỏ lả lơi vần.

Bâng khuâng cợt nhả mờ sương sớm

Đan gió duyên tình dấu đọng ngân.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Biển chiều



Nghiêng chiều bãi cát đẹp như mơ
Nhắn bạn phương xa chớ hng hờ.
Để những nồng say ngời cạnh biển
Cho màu k niệm đẹp nàng thơ.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Biển chiều

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Đã ước cùng nhau dạo biển chiều
Mây hồng sóng quyện ngỏ lời yêu.
Rồi nâng cảnh mộng nồng ân liễu
Để lẫy niềm thương ấm phận kiều.
Nhặt những yên bình nơi ngả hiếu
Phô từng hạnh phúc góc hồn kiêu.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Biển chiều



Nắng gọi hoàng hôn lóe rực hồng
Biển chiều êm ả nước xanh trong.
Lăn tăn sóng gợn sương huyền ảo
Lất phất mưa phùn bọt trắng bông.
Nghĩ lại cao sâu lòng trắc ẩn
Nhìn ra xa thẳm nước mênh mông.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Ngẫu cảm



Chờ hoài chẳng thấy tứ thơ đâu
Biển vẫn mênh mang sóng bạc đầu.
Tít tắp chân mây hình núi thẳm
Mịt mù mặt nước bóng thuyền câu.
Nửa đời lữ thứ bao sương gió
Một kiếp tha hương lắm dãi dầu.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Giữ đạo nhà



Đường luật Vũng Tàu vỗ sóng xa
Đơm bông kết trái quyện chan hòa.
Sang năm Kỷ Hợi ta thầm ước
Chấp bút tình thơ giữ đạo nhà.