Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khương Hữu Huy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khương Hữu Huy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Đón khách qua sông



Ánh nắng ban mai rọi cánh đào
Dòng sông lấp lánh tự ngàn sao.
Gặp em trên bến, lời đon đả
Đón khách qua sông, giọng ngọt ngào.
Nhẹ lướt thuyền hồng trên sóng bạc
Tung bay bọt trắng dưới trời cao.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Biển chiều



Nắng gọi hoàng hôn lóe rực hồng
Biển chiều êm ả nước xanh trong.
Lăn tăn sóng gợn sương huyền ảo
Lất phất mưa phùn bọt trắng bông.
Nghĩ lại cao sâu lòng trắc ẩn
Nhìn ra xa thẳm nước mênh mông.