Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Chùm xướng họa: NỐI GÓT THẦY


Bài xướng:
Nối gót thầy

Con viết vần thơ kính tặng thầy
Măng non lớp lớp đã thành cây
Chau cành, chuốt lá, tìm sâu diệt
Uốn búp, nắn chồi, tạo thế ngay.
Trọng đạo, cù lao,… hơn biển cả
Tôn sư, dưỡng dục,… tựa trời mây
Cao cao bóng cả thêm tươi mát
Quyết chí vươn lên nối gót thầy.

PHẠM THỊ QUYỀN (Cựu giáo chức, Cẩm Khê, Phú Thọ)



Bài họa 8:
Giữ đạo làm thầy
(Họa 4 vận)

Giáo làng vọng trọng đức làm thầy
Ấm dạ khi nhìn trái trĩu cây
Dầu dãi sương mưa ươm lộc biếc
Can trường bão gió vững thân ngay!
Gia phong giữ thể khuôn mô phạm
Hoài bão vươn tầm lộng cánh bay!
Gương sáng tự soi, gìn thước ngọc
Thanh thơm muôn thuở đạo làm thầy!

NGUYỄN HUY KHÔI


Bài họa 7:
Nghề cao quý

Tám mốt mùa xuân vẫn nhớ thầy
Thêm nguồn suối mát rợp hàng cây
Rèn trò lễ phép trao nhân ái
Dạy chữ khiêm nhường sống thẳng ngay.
Nhân đức lửa thiêng hơn bạc biển
Hiền tài nguyên khí tựa hồng mây
Trồng người sự nghiệp ngàn xưa dạy
Vinh dự say mê tiếp bước thầy.
             
TRẦN THẾ DÂN (TP Vũng Tàu)


Bài họa 6:
Nhớ ơn thầy

Hai mươi, mười một, lễ cô, thầy
Cao quý, trường tồn tựa núi cây
Thầy dạy đàn con đi lối thẳng
Cô dìu lớp trẻ bước đường ngay.
Tình thương thầy tặng nồng như biển
Nghĩa giáo cô trao ấm tựa mây
Hiểu biết nên người từ giáo dục
Ngàn năm tạc dạ nhớ ơn thầy...

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 5:
Cậy thầy

Sâu lắng trong tâm bóng dáng thầy
Người cho vốn liếng hạt nên cây
Biết vươn theo nắng noi phương thảng
Biết hướng về dân giữ nết ngay.
Ríu rít đàn con xây đất nước
Vẻ vang truyền thống bắc thang mây
Đố mày không học mưu thành nghiệp
“Nhất tự vi sư”, giỏi cậy thầy.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 4:
Tiếp bước thầy

Thành kính tôn vinh tiếng gọi thầy
Búp măng uốn nắn trở nên cây
Dịu dàng luận kết gieo hà khắc
Nghiêm túc ngôn từ nét thẳng ngay.
Nghĩa nặng tôn sư như biển núi
Công ơn phụ mẫu sánh trời mây
Luyện rèn trí tuệ nhuần tâm đức
Để lại danh thơm, tiếp bước thầy.

TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 3:
Tiếp bước thầy

Gửi tấm lòng em đến với thầy
Tôn sư trọng đạo tựa rừng cây
Ươm mầm, gieo hạt,… ngăn mưa dội
Nắn ngọn, uốn cành,… hướng thẳng ngay.
Nghĩa lớn, sông dài hơn rộng bể
Ơn to, núi dựng sánh cao mây
Muôn năm tỏa bóng che râm mát
Phấn đấu mai sau tiếp bước thầy.

TRẦN CHÂU HOÀN (TP Vũng Tàu)


Bài họa 2:
Biết ơn thầy

Mùa vui gặt hái nặng công thầy
Ai đã che đời rợp bóng cây
Đạo sáng, khuyên trò qua lối thẳng
Đức dày, dạy trẻ chọn đường ngay.
Còn lề, dẫu nghĩa dầm mưu lũ
Rách giấy, cho tình trải gió mây
Khắc cốt ghi tâm nào phải đợi
Hai mươi, mười một mới ơn thầy.

PHAN TỰ TRÍ (TP Biên Hòa, Đồng Nai)


Bài họa 1:
Kính dâng thầy

Đò sang vững lái nhớ ơn thầy
Mưa nắng non hồng tạo dáng cây
Vững cội, vươn cành qua gió lớn
Xanh mầm, bám rễ giữa đường ngay.
Ân tình, đạo nghĩa cao như núi
Danh lợi, son vàng thoảng tựa mây
Chấp chới màu xuân chiều nắng tỏa
Hoa thơm, quả ngọt kính dâng thầy.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

* Trân trọng kính mời các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

2 nhận xét:

  1. Xin góp bài muộn họa:

    GIỮ ĐẠO LÀM THẦY
    "Họa 4 vận"

    Giáo Làng vọng trọng đức làm thầy
    Ấm dạ khi nhìn trái trĩu cây
    Dầu dãi sương mưa ươm lộc biếc
    Can trường bão gió vững thân ngay!
    Gia phong giữ thể khuôn mô phạm
    Hoài bão vươn tầm lộng cánh bây!
    Gương sáng tự soi,gìn thước ngọc
    Thanh thơm muôn thuở đạo làm thầy!

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ Huynh sửa cho câu 6: Từ BÂY thành BAY.Xin cảm ơn! Kính!

    Trả lờiXóa