Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Châu Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Châu Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Nhớ ơn người lính



Giải phóng Sài Gòn vọng núi sông
Tình yêu đất nước nhuộm màu hồng.
Quân thù trước mặt không lùi bước
Đạn nổ bên mình vẫn tiến công.
Hận lũ tham tàn con mất mẹ
Thù quân độc ác vợ lìa chồng.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: BẢN NHẠC TÌNH YÊU



Bài xướng:
Bản nhạc tình yêu

Chiều nay ngắm biển sóng xô bờ
Bản nhạc giao hòa tạo ý thơ.
Chữ viết say nồng câu ngóng đợi
Đàn ngân đắm ngọt tiếng mong chờ.
Nơi này khắc khoải luôn thương nhớ
Chốn ấy êm đềm vẫn mộng mơ.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Đợi chờ



Ân nồng tỏa đượm dệt vần thơ
Cách biệt dài lâu vẫn đợi chờ...
Ủ mạch niềm thương cùng nhịp thở
Ru dòng nỗi nhớ với lời mơ.
Tình duyên vạn thuở cầu không nhạt
Hạnh phúc ngàn năm nguyện chẳng mờ.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Nguyên Tiêu ngắm trăng



Đêm rằm ngắm Nguyệt giữa tầng không
Ánh bạc lung linh tỏa bóng lồng.
Mấy thuở Xuân về treo đỉnh núi
Bao thời Tết đến ẩn lòng sông.
Chân trời dệt thảm tươi màu biếc
Mặt biển thêu hoa rực sắc hồng.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Sắc Xuân



Cảnh sắc Xuân tràn thật dịu êm
Vàng hanh giọt nắng trải bên thềm.
Cành xinh nảy nụ xôn xao lối
Lộc biếc đâm chồi thắm thiết đêm.
Ước hẹn duyên bền lưu dạ thẳm
Yêu thương nghĩa đượm níu môi mềm.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Tâm bình



Nghe như ngọn gió khẽ thầm thì
Ước được tâm bình chẳng nghĩ chi.
Đã trải gian nguy càng bạo dạn
Từng qua hiểm họa mãi gan lì.
Điềm nhiên chẳng hám miền hoan lạc
Tự tại không nề cảnh lụy bi.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓN BẠN



Bài xướng:
Tình bạn

Hôm nay bạn hẹn đến thăm nhà
Rạo rực trong lòng muốn hát ca.
Dạo biển lo chi trời nắng nóng
Xem hoa mặc kệ bóng chiều tà.
Tưng bừng phấn chấn lời rôm rả
Ríu rít tươi cười miệng nhẩn nha.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: MỘNG ƯỚC




Bài xướng:
Mộng ước...

Đêm khuya nguyệt tỏa bóng hàng dừa
Khắc khoải ra vào dõi khoảng thưa.
Nỗi nhớ người trao không thiếu hụt
Niềm thương bậu gửi chẳng dư thừa.
Hồn say nghĩa đẹp dù giông tố
Dạ đắm duyên lành mặc nắng mưa.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Xướng họa: MUỐN...



Bài xướng:
Muốn...

Canh khuya lệ tủi tràn loang gối
Giấc điệp bay theo làn gió thổi.
Liễu biếc yêu kiều nhớ khóc than
Tim hồng khắc khoải buông hờn dỗi.
Chờ mong kẻ sĩ chắn mưa dồn
Ngóng đợi tình quân che bão nổi.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: GIÃ BẠN



Bài xướng:
Giã bạn

Hội đã tan rồi để ngẩn ngơ
Rưng rưng mắt lệ nhớ vô bờ.
Thôi đành tạm biệt gìn ao ước
Phải chịu chia lìa giữ mộng mơ.
Kẻ ở nơi này tình mãi đợi
Người sang chốn ấy dạ luôn chờ.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Trăng Nguyên Tiêu



Nguyệt tỏa lung linh rải sắc vàng
Chân trời rực sáng ánh hào quang.
Nồng nàn đất gửi tình non nước
Ấm áp người trao nghĩa xóm làng.
Mặc khách tương phùng chờ tháng gặp
Thi nhân hội tụ đợi ngày sang.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Xướng họa: XUÂN ƯỚC NGUYỆN



Bài xướng:
Xuân ước nguyện

Xuân về rực rỡ sắc màu hoa
Giữa buổi thiên thai giọt nắng hòa.
Sóng cuộn bờ yêu thuyền ngóng đợi
Sương vờn đỉnh nhớ gió giao thoa.
Người đi bỏ lại trăng mờ ảo
Kẻ ở trông theo lệ nhạt nhòa.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Vào Xuân



Đất nước vào Xuân đẹp tuyệt mà
Tình làng trỗi nhớ giục người xa.
Lời cầu thịnh vượng vang muôn họ
Tiếng chúc bình an rộn mọi nhà.
Đỏ thắm Đào bung trong dạ Mẹ
Vàng tươi Mai nở giữa hồn Cha.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Chùm tứ tuyệt của Trần Châu Hoàn



Bình minh

Bình minh sáng rực phía chân trời
Thắm đậm tơ hồng giọt nắng rơi.
Gió níu lời thương em đã gửi
Hồn thơ trỗi nhạc khúc yêu đời.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: HẸN



Bài xướng:
Hẹn Xuân 2019

Hửng nắng hoa cười tiễn biệt Đông
Kìa Xuân vuốt nhẹ má em hồng.
Trời Nam thắm thiết niềm thương đợi
Đất Bắc nồng nàn nỗi nhớ trông.
Văn hóa ba miền về hội tụ
Thi nhân bảy hướng tới chung lòng.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Áo tím một thời

Thơ đề ảnh tặng Châu Hoàn.



Thiếu nữ đang ngồi ngắm ánh dương
Hồ sen ở giữa nối con đường.
Lá xanh tri thảm cùng khoang nước
Hạt nắng tan dần những giọt sương.
Nhớ mãi ngày xưa thường đến lớp
Thương hoài thuở ấy đã xa trường.

Mừng bác Phi Diếu tuổi 90



Bài xướng:
Mừng bác Phi Diếu tuổi 90

Xuân tràn nắng tỏa khắp muôn nơi
Cửu thập song đôi hiếm ở đời.
Giữ lửa tương lai xanh nụ thắm
Ươm mầm trí tuệ đỏ hoa tươi.
Khiêm nhường sáng đức gia đình rạng
Chính trực hiền tâm họ tộc ngời.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG TUỔI



Bài xướng:
Mừng anh

Mừng anh bát thập hưởng thư nhàn
Sức khỏe vô thường Thượng Đế ban.
Nước mát khơi nguồn tươi vạn thuở
Nhà xinh dựng cửa đẹp muôn vàn.
Đường Thi chuẩn luật tình tha thiết
Lục Bát êm vần ý chứa chan.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: HỎI TRỜI XANH



Bài xướng:
Hỏi trời xanh

Đêm về giấc mộng thắm tình anh
Muốn tựa bờ vai ước chẳng thành.
Dệt mạch niềm thương tràn mỗi khắc
Khơi dòng nỗi nhớ đọng từng canh.
Trăng vờn đỉnh núi vàng nương cỏ
Gió thổi ngoài hiên lạnh bức mành.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Thu hẹn ước



Sương hờn làm ướt vần thơ 
Bình minh biển đẹp không ngờ.
Thổn thức mặn nồng hơi thở
Tâm hồn tạo những giấc mơ.