Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT ĐANG VỀ



Bài xướng:
Tết đang về

Nguyên Đán về kia đã rất gần
Xóm làng nhộn nhịp những bàn chân.
Mai vàng Nam bộ chen hè phố
Đào đỏ Bắc kỳ rực góc sân.
Đỗ, thịt, bánh chưng,... thơm ngày Tết
Bưởi, cam, quất cảnh,... thắm trời Xuân.
Gần xa nô nức về quê Mẹ
Hãy nhớ mỗi năm chỉ một lần...

Phú Lạc Phố, 23 tháng Chạp, Đinh Dậu.
NGUYỄN CHÍ ANH




Bài họa 3:
Vui Tết cổ truyền

Sau lưng, tết nhất đã về gần
Nô nức đường trăng ấm bước chân!
Đào cúc tưng bừng bung chật ngõ
Quế hòe rực rỡ nở đầy sân!
Bướm vàng xòe cánh đan tơ nắng
Én bạc trao thoi dệt lụa xuân!
Xao xuyến mơ hoa xanh khắp nẻo
Cổ truyền vui tiết đã bao lần.

Hà Nội, 10-02-2018
NGUYỄN HUY KHÔI




Bài họa 2:
Đường về quê

Vũng Tàu xa lắc... có đâu gần
Ngàn dặm phương trời vợi bước chân.
Thăm thẳm nỗi niềm người cuối phố
Thẫn thờ mong ngóng dáng đầu sân.
Thương Bầm vò võ đang chờ Tết
Nhớ Vợ âm thầm vẫn đợi Xuân.
Rạo rực quê hương hình bóng Mẹ
Sum vầy đoàn tụ thoảng đôi lần...

Vũng Tàu, 24 tháng Chạp, Đinh Dậu.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Đường về ngày Tết

Phú Thọ quê ta chẳng có gần
Đường dài vạn dặm yếu đôi chân.
Thương về mẹ liệt mong trên võng
Xót tới em còi ngóng giữa sân.
Vất vả tàu xe sao kịp Tết
Nghèo nàn tiền thưởng lấy chi Xuân.
Đồng lương công nghiệp tay chưa ấm
Đã vút bay thôi khó chỗ lần.

Việt Trì, 24 tháng Chạp, Đinh Dậu.
TRẦN NHƯ TÙNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin góp bài họa muộn:

    VUI TẾT CỔ TRUYỀN

    Sau lưng, tết nhất đã về gần
    Nô nức đường trăng ấm bước chân!
    Đào cúc tưng bừng bung chật ngõ
    Quế hòe rực rỡ nở đầy sân!
    Bướm vàng xòe cánh đan tơ nắng
    Én bạc trao thoi dệt lụa xuân!
    Xao xuyến mơ hoa xanh khắp nẻo
    Cổ truyền vui tết đã bao lần.

    2-2018
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa