Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chí Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chí Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: Ủ ẤM

 

Bài xướng:

Ủ ấm

 

Mỗi bữa cơm xong bạn với mày

Tưởng là vô dụng thế mà hay.

Mùa đông giữ nhiệt hương lan tỏa

Sáng sớm, chiều, trưa nóng cả ngày.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Thổi hồn vào thứ vô tri

(Bát vận đồng âm)

 

Người đời vẫn gọi thứ... vô tri

Vất vưởng nằm trơ ch nói gì.

Mắt dõi tinh tường anh thủ thỉ

Đường bào khéo léo thợ du di.

Kề môi lúc trẻ tình không phí

Chạmkhi vui mợ khéo phì.

Gỗ đá dường như đồ... cực bĩ

Khơi hồn sống dậy hết... vô tri!

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: NGẪM...

 

Bài xướng:

Ngẫm...

 

Rượu túi thơ be chỉ thiếu... tiền

Lên phây sống ảo ngỡ đời... tiên.

Vần vần đối đối nghe mà... sướng

Thích thích chê chê thật rõ... phiền.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: TẤM THẢM

 

Bài xướng:

Tấm thảm

 

Mặt mày rạng rỡ nét hoa văn

Dưới đất em nằm để quệt chân.

Nhầu nhĩ mấy ai người để bụng

Thế nhưng phục vụ mãi ân cần.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: GÓC NHỎ


Bài xướng:

Lầu…

 

Nhỏ, to, xấu, đẹp cũng là lầu

Vui thú bạn bè chẳng chạy đâu.

Sáng dậy, cà phê tiêu nỗi khổ

Chiều buông, trà mạn giải cơn sầu.

Luận bàn sự thế thêm tường tận

Đàm đạo văn thơ để lắng sâu.

Ai bảo nơi này không ý vị...?

Thư nhàn, tao nhã hưởng dài lâu.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: HẸN...



Bài xướng:
Hẹn...

Quán “Cà phê Mộc” kết tình thương
Đông Phú hẹn nhau Hội Luật Đường.
Đất phố thành tâm lời nhắc bạn
Tình làng nặng nghĩa tứ đưa hương.
Dịu dàng lời nói, người muôn ngả
Lấp lánh đèn màu, khách thập phương.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Bắt cua



Ruộng nóng tay luồn cúi chổng mông
Mặt nghiêng rướn cẳng móc cua đồng.
Mỗi hôm tranh thủ vài ba lạng
Ướt cả em rồi... anh biết không...?

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG LẼ



Bài xướng:
Rẻ như thơ

Mệt óc, đau đầu nghĩ tứ thơ
Tung lên phây-búk ráng ngồi chờ.
Dăm ba người thích, thêm bình luận
Chẳng lẽ chợ đời rẻ nhất thơ?

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Cây bàng



Xuân về nến thắp cả châu thân
Hạ nóng lồng thêm lượt áo quần.
Thu đến chuyển dần màu lá úa
Đông sang lạnh lẽo lại phơi trần.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Chuyện ở Thanh Sơn



Kỳ thi trung học ở quê mình(*)
Buổi sáng đầu tiên có học sinh…
Đợi lúc bạn bè đang mải nghĩ
Chờ khi giám thị lúc làm thinh.
Ai-phôn hiện đại nhờ ghi ảnh
Phây-búk tinh vi giúp chuyển hình.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LUYỆN TRÍ RÈN TÂM



Bài xướng:
Luyện Trí

Rảnh rỗi hàng ngày sáng tác thơ
Trưa, chiều, sớm, tối vẫn thầm mơ.
Người xưa một thuở luôn mong đợi
Cảnh cũ bao năm mãi ngóng chờ.
Lục bát, câu vần đừng lộn xộn
Đường thi, niêm luật chớ thờ ơ.

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: VUI GIÀ



Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha.
Ngủ ngon giấc đẫy an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón cảnh xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa.
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: PHẬT TẠI TÂM



Bài xướng:
Phật tại Tâm

Cuộc sống đời thường đã khác xa
Hướng tâm niệm Phật A Di Đà...
Chiều tà mõ điểm vang muôn nẻo
Sáng sớm chuông ngân thức mọi nhà.
Thượng điện bốn mùa ngời bóng nến
Hạ đài ngày tháng thoảng hương hoa.
Chân thành hướng thiện, gieo nhân quả
Phật ngự trong lòng mỗi chúng ta.

NGÔ THÁI

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Bài học lịch sử




Không quên ngày này

Tháng Hai, Bảy Chín(*) làm sao quên!?
Tàu khựa gian tham thật đớn hèn
Bành trướng nước người còn lớn tiếng
Chứng nào tật nấy, chẳng ai khen...

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT ĐANG VỀ



Bài xướng:
Tết đang về

Nguyên Đán về kia đã rất gần
Xóm làng nhộn nhịp những bàn chân.
Mai vàng Nam bộ chen hè phố
Đào đỏ Bắc kỳ rực góc sân.
Đỗ, thịt, bánh chưng,... thơm ngày Tết
Bưởi, cam, quất cảnh,... thắm trời Xuân.
Gần xa nô nức về quê Mẹ
Hãy nhớ mỗi năm chỉ một lần...

Phú Lạc Phố, 23 tháng Chạp, Đinh Dậu.
NGUYỄN CHÍ ANH

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỪNG HỘI THI NHÂN

Chào mừng Đại hội CLB Thơ Facebook 3 miền
(Phú Thọ, 20 – 21/01/2018)



Bài xướng:
Mừng hội thi nhân

Đền Hùng – Đất Tổ kết ân thâm
Phú Thọ cùng vui trỗi nhạc cầm.
Bốn biển giao duyên tình khắc cốt
Ba miền hội ngộ nghĩa ghi tâm.
Tao nhân xướng họa vang lời bổng
Mặc khách hòa ca vọng tiếng trầm.
Huynh hữu bước ra từ cõi ảo
Hồn thơ chắp cánh giữa quê... Bầm!

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: ĐỜI VUI


Bài xướng:
Đời vui

          Tôi thích làm thơ giữa cuộc đời
          Ưu phiền bỏ hết, sống vui tươi.
          Bạc tiền phú quý không màng lợi
          Danh phận giàu sang chẳng đón mời.
          Tối tối dạy con rèn chữ nghĩa
          Ngày ngày giúp vợ bán hàng chơi.
          Mặc cho thiên hạ đua chanh chấp
          Còn tớ muốn mình được thảnh thơi​.

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Chùm xướng họa: MỜI BẠN THĂM QUÊ

Nguyễn Hữu Cầu – Tác giả bài xướng.

Bài xướng:
Mời bạn

Quý bạn xin mời đến Cẩm Khê
Giao lưu, thăm thú khó ra về
Đề Kiều đốc xuất bình Tây Nhật
Quang Bích chỉ huy giữ phố quê.
Xoan ghẹo đặc trưng không muốn dứt
Bút Tre trường phái dễ đam mê
Chủ Chè, Vạn Thắng ngời trang sử
Cổ luật, tân văn rạng Cẩm Khê.