Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: MỪNG HỘI THI NHÂN

Chào mừng Đại hội CLB Thơ Facebook 3 miền
(Phú Thọ, 20 – 21/01/2018)



Bài xướng:
Mừng hội thi nhân

Đền Hùng – Đất Tổ kết ân thâm
Phú Thọ cùng vui trỗi nhạc cầm.
Bốn biển giao duyên tình khắc cốt
Ba miền hội ngộ nghĩa ghi tâm.
Tao nhân xướng họa vang lời bổng
Mặc khách hòa ca vọng tiếng trầm.
Huynh hữu bước ra từ cõi ảo
Hồn thơ chắp cánh giữa quê... Bầm!

Việt Trì, 24-12-2017
LAN LÊ



Bài họa 16:
Hướng về thi hội

Hướng về thi hội kết tình thâm
Cả nước rộn vang khởi tiếng cầm.
Trống gọi lên đường... Ơi!... Thỏa trí
Kèn kêu nhập cuộc... Hỡi!... Vui tâm.
Hay... Hay... Khúc nhạc ca cung bổng
Tuyệt... Tuyệt... Bài thơ xướng giọng trầm.
Thắm thiết nghĩa tình đây Phú Thọ
Gieo vần phây-búc... giọng ru... Bầm!

Bình Thuận, 29-12-2017
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 15:
Vui hội – khoe... Bầm

Hội thơ phây-búc – vội khoe... Bầm
Huynh hữu giao tình thắm nghĩa thâm.
Lục Bát bình ngâm tươi nét chữ
Đường Thi xướng họa ngát hương trầm.
Việt Trì – Đất Tổ, vun hồng trí
Nghĩa Lĩnh – miền linh, rọi sáng tâm.
Duyên bút hồn thơ... ngời ánh phượng
Thanh âm hoan vọng mãi cung cầm!

Hà Nội, 28-12-2017
CÔNG TOÀN



Bài họa 14:
Tao ngộ

Lô giang tao ngộ kết tình thâm
Phú Thọ nao nao tiếng độc cầm.
Khán giả bình thơ theo điệu nhạc
Thi đàn xướng họa vọng nhân tâm.
Đền Hùng ru mãi hồn dân tộc
Nghĩa Lĩnh tỏa hương ngút đỉnh trầm.
Quốc Tổ bao la tình bác ái
Khơi nguồn non nước, đượm ơn Bầm!

Thanh Hóa, 28-12-2017
NGUYỄN VĂN HẠNH



Bài họa 13:
Hạnh ngộ

Xuôi về Đất Tổ dệt tình thâm
Thỏa nguyện hòa ca ngón vĩ cầm.
Gửi những mùa thương trào đượm khóe
Đong từng khoảng nhớ đọng rền tâm.
Vần chan lấp biển tinh tường lẽ
Chữ thoảng vờn mây ý vị trầm.
Xướng họa vui vầy nên nghĩa cả
Bầy con chụm lửa xúm quanh Bầm.

Cần Thơ, 27-12-2017
NẮNG XUÂN



Bài họa 12:
Họp mặt quê văn hiến

Phú Thọ thắm tình trọng chữ Tâm
Thi nhân xướng ý thật uyên thâm.
Cuối năm đại hội thơ “phây” mở
Tháng Chạp liên hoan họa “nét” trầm.
Đất Tổ trung du hòa mạng ảo
Đền Hùng mây núi vọng huyền cầm.
Cùng nhau họp mặt quê văn hiến
Xoan Ghẹo ghép vần, giọng hát Bầm!

Văn Giang, 26-12-2017
NGUYỄN VĂN HÙNG


Bài họa 11:
Mừng hội thi nhân

Cả nước tưng bừng trọn nghĩa thâm
Hòa chung khát vọng trỗi duyên cầm.
Nguồn thương đuốc tỏa lồng soi dạ
Mạch nhớ sen bùng ngắm chỉ tâm.
Dũng tướng xây đời muôn khúc bổng
Hùng binh diệt ác vạn câu trầm.
Non sông một dải vương dòng chảy
Đất Tổ khơi ngồn cội rễ... Bầm!

Quảng Nam, 26-12-2017
LIEU NGO


Bài họa 10:
Đại hội thi nhân

Đất Tổ thiêng liêng mãi nhớ... Bầm!
Vua Hùng dựng nước mạch uyên thâm.
Mừng Xuân bốn biển chim về cội
Đón Tết ba miền sức hợp tâm.
Trải rộng hồn thơ tình mượt thắm
Vang xa trí tuệ nghĩa êm trầm.
Tao đàn mở hội xây cầu mới
Nam Bắc đoàn viên trọn sắt cầm.

Hà Nội, 26-12-2017
TIẾN VƯỢNG






Bài họa 9:
Mừng ngày đại hội

Về đây Nghĩa Lĩnh kết tình thâm 
Đại hội đầu tiên vọng sáo cầm.
Cả nước thi nhân hồ hởi dạ
Khắp miền bằng hữu vững vàng tâm.
Thi đàn phây-búc vầng lan tỏa
Tao ngộ gu-gồ khúc bổng trầm.
Thắm nghĩa Rồng Tiên nơi Đất Tổ
Yêu thơ chắp cánh... những thương Bầm.

Bình Phước, 26-12-2017
NGUYỄN TẤN MINH



       Bài họa 8:
Về với quê Cha

Mơ về Phú Thọ níu tình thâm
Đất Tổ quê ta tiếng độc cầm.
Nốt nhạc ngân nga lời bác ái
Cung thương vang vọng tiếng từ tâm.
Câu thơ chắp cánh hồn lai láng
Bài họa đan xen ý bổng trầm.
Bạn hữu xa gần trong cõi ảo
Giao duyên hội tụ, tiếng... Ơi Bầm...!

Hà Nội, 26-12-217
DUC SOLEX



Bài họa 7:
Hồn Việt

Thi đàn hội ngộ nối tình thâm
Họa khúc Đường Thi dạo cổ cầm.
Phách, nhịp, cung, từ,... luôn mở trí
Niêm, vần, luật, ý,... mãi khai tâm.
Sơ giao bằng hữu vài chung rượu
Vọng bái tiền nhân một nén trầm.
Văn hiến ngàn năm hồn Tổ quốc
Xa quê còn vọng tiếng ru... Bầm!

Bến Tre, 26-12-2017
NGUYỄN THỊ KIM DUNG



Bài họa 6:
Thơ phây

Đồi chè rừng cọ thuở quần thâm
Ấp ủ bao nhiêu nghĩa sắt cầm.
Xoan trước trình làng gìn bản sắc
Thơ nay lướt sóng giữ nhân tâm.
Quê Cha ôn lại thời no đói
Đất Tổ ngâm lên khúc bổng trầm.
Hội ngộ thi nhân phây-xớ-búc
Ngời lên truyền thống sắc hương... Bầm!

Việt Trì, 26-12-2017
TRN NHƯ TÙNG



Bài họa 5:
Gp g bn thơ

Đông về, mưa bụi rắc lâm thâm
Nghĩa Lĩnh non cao nổi khúc cầm.
Mạn ngược, miền xuôi giao trí tuệ
Trong Nam, ngoài Bắc kết đồng tâm.
Anh hai khởi xướng lời bay bổng
Chị cả họa theo giọng hạ trầm.
Hội ngộ thi nhân nơi Đất Tổ
Lời thơ vang vọng nhớ thương... Bầm!

Phú Lạc Phố, 25-12-2017
NGUYỄN CHÍ ANH


Bài họa 4:
Mạch nguồn

Khởi nguồn Đất Tổ mạch uyên thâm
Thơm thảo văn chương nghĩa sắt cầm.
Rạng ánh dương huy ngời cõi trí
Thắm mùa hoa trái rộ vườn tâm.
Thơ ngân thanh sắc lời cao đẹp
Nhạc vọng âm ba tiếng bổng trầm.
Làn điệu quê hương là cuộc sống
Từ trong cánh võng hát ru… Bầm!

Đồng Nai, 25-12-2017
LÝ ĐỨC QUỲNH


Bài họa 3:
Ngày gi T

Đất TổĐền Hùng tụ nghĩa thâm
Đến ngày giỗ Tổ vọng dương cầm.
Tinh thần Nghĩa Lĩnh luôn ghi trí
Hào khí Đông Đô mãi khắc tâm.
Cả nước bồi hồingời khí phách
Muôn dân tưởng nhớngát hương trầm.
Tháng Ba đúng cữ Mồng Mười ấy
Vui sướng đến rơi nước mắt Bầm!

Vũng Tàu, 25-12-2017
Tú Rớt TRN ĐÌNH THƯ




Bài họa 2:
Đất Tổ tìm về

Đất Tổ tìm về nghĩa kết thâm
Mừng mừng tủi tủi lệ khôn cầm!
Niềm thơ tri ngộ lời khai tứ,
Hồn bút giao tình ý hợp tâm.
Nhạc trỗi đồng ca cao giọng sáng
Tơ rung hòa ái lắng cung trầm!
Tao nhân mặc khách vui thù tạc
Phương ngữ thanh thơm ngọt tiếng... Bầm!

Hà Nội, 24-12-2017
NGUYN HUY KHÔI


Bài họa 1:
Gi trn ân tình

Đất Tổ Hùng Vương vọng tiếng Bầm!
Ầu ơ... vang mãi giọng ai trầm
Cháu con hội ngộ, vườn ru mộng
Bầu bạn trao duyên, dạ khắc tâm.
Nhờ “mạng” thi nhân ngời mắt liếc
Bởi “phây” thân hữu vững tay cầm.
Người về Phú Thọ cho ta nhắn:
Giữ trọn ân tình, nghĩa thậm thâm!

Vũng Tàu, 24-12-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG

       * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét