Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: HỨNG DỪA


Bài xướng:
Hứng dừa

Ý tưởng trong tranh thật tuyệt vời
Cô nàng tây ngẩy hứng dừa rơi.
Trên cây mắt liếc chàng nhòm đất
Dưới gốc tay bưng thiếp ngó trời.
Chùm lớn quả sai chòi chửa hết
Vạt to váy rộng đựng còn vơi.
Khen thay nét vẽ tài hoa thế
Bức họa dân gian khéo tặng đời.

PHÙNG THỊ MÃO (Yên Bái)


Bài họa 4:
Tranh Đông Hồ

Dân gian nét họa thẳm xa vời
Lượm trái mà như đón nguyệt rơi.
Chót vót trên cây nhìn ngọc thỏ
Ngẩng cao dưới đất ngắm sao trời.
Mỉm cười kẻ hứng lòng như đã
Liếc mắt người tung dạ chẳng vơi.
Sâu sắc trong tranh giàu trí tưởng
Thiên nhiên gắn chặt với tình đời.

NGUYỄN ĐỨC PHA (Yên Bái)


Bài họa 3:
Hứng dừa

Thiếu nữ hứng dừa, dừa chẳng rơi
Cứ treo lủng lẳng quá tầm vời.
Đôi chân khuệnh khoạng tay nâng váy
Hai mắt nheo nheo miệng khấn trời.
Ước được trái ngon cho thỏa khát
Mong thành quả ngọt để tặng đời.
Thế nhưng đợi mãi mà đâu thấy
Người đến thả hồn vào cõi vơi.

NGUYỄN SỸ ĐÀO (Yên Bái)


Bài họa 2:
Hứng dừa

Chồng leo lên ngọn tít cao vời
Tay nắm quả dừa thả nó rơi.
Giơ váy giang ra mừng khấp khởi
Dạng chân đón lấy sướng kêu trời.
Chùm sai trái mọng chòi chưa hết
Váy rộng lưng tròn hứng vẫn vơi.
Tranh vẽ Đông Hồ sao khéo thế
Ngàn năm tô đẹp mãi cho đời.

QUANG HUY (Yên Bái)


Bài họa 1:
Hứng dừa

Cảnh sắc tranh quê mới tuyệt vời
Kìa ai dạng háng hứng dừa rơi.
Chàng trai chót ngọn hồn nơi đất
Vạt váy nâng cao mắt liếc trời.
Chùm ít quả thưa chòi chẳng hết
Quả to đáy rộng chứa còn vơi.
Ơ hay!... Sao cớ chờ như thế
Mãi đợi dừa xơi suốt cuộc đời

TRẦN HUY TÂM (Yên Bái)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét