Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Bên bến sông quê



Trở về thăm lại bến sông xưa
Chẵn bốn mươi năm đã có thừa.
Bên ấy bờ tre làn gió cuốn
Nơi này bãi sậy nhịp chèo đưa.
Bao lần xa xứ còn chưa đủ
Mấy bận hồi hương cũng chẳng vừa.

Bóng đá nữ Việt Nam

Tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.



Dáng liễu...!

Dáng liễu mà em chí quật cường
Tô hồng chiến tích vọng muôn phương.
Ba lần rước cúp không là nhỏ
Sáu bận vinh danh chẳng phải thường.
Thắm mãi ngàn sau màu Tổ quốc
Vang lừng vạn thuở tiếng quê hương.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Vô đề



Biết tỏ làm sao cái sự tình
Nhiêu là cái sự bấy điêu linh.
Người chê ta bạc lòng nhân nghĩa
Ta giận người quên chuyện chúng mình.
Một góc đô thành rau muối trộn
Hai dòng huyết lệ thế thời khinh.

Bác Park cười



Bác Park hân hoan, tủm tỉm cười
Chiều nay lẩu Thái lại ngon xơi.
Hòa hai, nhất bảng không cần chỉnh
Thắng bốn, tam khoanh đã có lời.
Tiễn chú voi vàng về nước nghỉ
Mời Ăng-co-vát hiệp sân chơi.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

"Khổ" quá trời...!



Bán kết bên ta giật nốt rồi,
Quân đoàn tuyển Thái rút nhanh thôi.
Màu cờ Nghĩa Lĩnh càng tươi thắm,
Bóng nến Ăng Co cũng sáng ngời.
Thiếu hổ không voi lòng bỗng nhớ,
Săn vàng kiếm bạc cuộc nào vui.

Chuyển mùa



Nghe dạ bâng khuâng lúc chuyển mùa
Trăng vàng hiu hắt lối về xưa.
Rượu không người uống ly thêm tủi
Thơ chẳng ai xem giấy bỗng thừa.
Mai vẫn ngậm sương ngoài ngõ vắng
Đào còn cợt gió trước song thưa.

Mừng sinh nhật Ún Mường



Em, người thiếu phụ nhuộm phong sương
Thơ phú ký danh chữ Ún Mường.
Có lúc ngây ngô đàm lại đánh
Đôi khi ngằn ngặt giận rồi thương.
Tính hay nhõng nhẽo giòn mau vỡ
Nết dễ tin yêu sớm chán chường.

Mưa rơi tháp cổ



Tháp cổ hạt mưa ngậm oán hờn
Thương người một bóng tháng ngày đơn.
Chinh phu đội gió say lưng ngựa
Thiếu phụ so dây khóc phím đờn.
Hỏi đất nào hay bao uẩn khúc
Kêu trời có thấu bấy nguồn cơn.

Mối tình tạm bợ

Thơ vịnh cảnh.



Gã Chí ngồi cùng Thị Nở đây
Be sành, bát đất suốt ngày say.
Quần nâu lơi lỏng lê lều rạ
Váy đụp thẫn thờ tựa tán cây.
Phèo vội nheo mày cười mũi hếch
Nở bèn cúi mặt toét mồm ngây.

An phận



Ngày tháng trôi dần, cảnh đổi thay
Buồn vui, vinh nhục, đã an bày.
Nhìn về quá khứ, nhiều gian khổ
Tìm đến tương lai, lắm đắng cay.
Bão táp đành cam, đâu ngại khó
Phong ba nếm trải, chẳng hề phai.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa khó thay...



“Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”
Xướng họa Đường thi khó thật là…
Rót khổ du dương trầm nốt lạ
Gieo vần luyến láy nhịp hai ba.
Tuân niêm chặt chẽ từ nghiêng ngả
Thủ luật lơi sao? Ý mặn mà.

Khờ...



Này em... sao cứ để ta khờ
Chẳng biết đâu là thực với mơ.
Nếu chỉ tìm vui rồi trở bước
Đành chi dậy sóng mãi xô bờ.
Hãy nghe đêm khóc từ trăm dặm
Mà thấu cung sầu của vạn thơ.

Xướng họa: CẮN NÁT CÂU THƠ



Bài xướng:
Cắn nát câu thơ

Cắn nát câu thơ cạn mấy vần
Nghe buồn phủ kín bến sông Ngân.
Người về đất lạ vui chân sáo
Ta vẫn tha hương mỏi bước trần.
Một kiếp khác nào cơn gió thoảng
Trăm năm cũng tựa áng phù vân.

Mừng sinh nhật Đinh Thanh Hiền



Bài xướng:
Tự vịnh tuổi sáu mươi sáu

Tuổi thơ gửi lại đất Hà Thành
Sáu sáu mùa xuân tựa bức tranh.
Bãi Trước – nắng chiều loang tím ngắt
Bạch Dinh – sương sớm trải vàng hanh.
Trăng đơn, chưa trọn câu thơ mới
Gối chiếc, còn vương giấc mộng lành.

Xướng họa: HỌA MI CÁNH MỎNG



Bài xướng:
Họa mi cánh mỏng

Đọng nét tinh hoa giữa đất trời
Dịu dàng trong trắng vẻ xinh tươi.
Yếu mềm cánh mỏng hương thanh khiết
Say đắm hồn thơ sắc rạng ngời.
Báo tiết đông về xuân mộng ấp
Khoe mình bóng ngả gió vờn khơi.

Xướng họa: MỪNG TRANG THƠ FB ĐẤT TỔ



Bài xướng:
Chúc mừng

Mừng trang phây-búk của quê ta
Thắm đượm tình thơ tứ mặn mà.
Mới đó ươm mầm cây thắm lộc
Mà nay tỏa rộng bóng trường đa.
Bốn phương tụ hội gom mầm sáng
Tm lối về đây góp nhánh hoa.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Nhắn ai...



Sinh nhật lên Ba mình tấn tới
Trung du Bầm đón em hồ hởi.
Nắm tay rộn rã giọt đầy vơi
Giáp mặt hân hoan cờ phấp phới.
Câu Ghẹo làn Xoan lúng liếng cười
Vần thơ khúc nhạc lung linh khởi...

Thưởng trà

(Tập danh; Thủ nhất tự)



Thầm thương ấm giữ trọn ân nồng,
Trộm nhớ chum gìn mộng ái mong...
Tinh khiết siêu chiều sương ngọn cỏ,
Thanh tân chén lạc vị hương đồng.
Tình khơi tách cụng duyên tươi thắm,
Tứ khởi ly tràn nghĩa đẹp trong...

Phú & Bần

(Tung hoành trục khoán; Nhị giao cổ đối)
“Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.”




Phận người

Bần khổ rằng thương chỉ khóc thầm
dân khoáng đãng nghĩa gìn tâm.
Náo đâu tới chỗ cung đường vắng
Thị phố hèn sang cũng ghép mầm.
phúc đêm trường phu kiếp mọn
Nhân đời nghèo bất hạnh tình câm.

Hỏi bóng mình



Ơ này... cái bóng của tôi ơi...!
Chung thủy đời này chỉ mỗi ngươi.
Những khúc hàn vi mà chẳng bỏ
Bao cơn bĩ cực vẫn không dời.
Thương khi khắc quạnh dòng châu rỏ
Nhớ lúc canh trường giọt lệ rơi.

Duyên phận

(Tung hoành trục khoán; Bát vận đồng âm)
“Duyên nồng cội đức luôn hoài đẹp
Phận thắm cây tình vẫn mãi tươi.”



Duyên nghĩa ươm hồng nhé bạn ơi!
Nồng thơm nẻo ấy đón mong người.
Cội mang hạnh phúc muôn cành gởi
Đức khảm thanh bình vạn hướng cơi.
Luôn chọn niềm yêu mừng tuổi mới
Hoài giăng nỗi nhớ thỏa hương ngời.

Lợi danh

(Tung hoành trục khoán)
“Tiền bạc từng làm bao vị đắm
Lợi danh đã khiến lắm ngài đơ.
(Từ quan Nguyn Huy V)



Tiền tài hủy hoại khiến ngu ngơ
Bạc bẽo đọa đày lắm kẻ khờ.
Từng họa gieo tình tan nức nở
Làm điên đảo nghĩa rạn bơ phờ.
Bao ân nhạt dõi vương vì mộng
Vị ái phai soi vướng bởi mơ.

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ


Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Bạn hữu càng thêm gắn bó nhau
Có thơ để bắc những cây cầu.
Giao lưu tứ đẹp tình cao quý
Xướng họa vần hay nghĩa nặng sâu.
Góp sức dựng xây thành ý hợp
Chung tay vun đắp hóa tâm đầu.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Đường dài

(Tung hoành trục khoán)
“Bên bà cuộc sống gìn thanh đạm
Trải chặng đường dài sức khỏe ra.
(“Anh tôi” – Phạm Duy Lương)



Bên áng thi đề gởi bạn xa…
Bà nhiêu sức thảy góp công mà...!
Cuộc trần vất vả… Xoay mà mặn
Sống cõi trở trăn… Xoáy đậm đà.
Gìn vẹn nghĩa lưu hoài khởi thuận
Thanh tròn ái quyện mãi khơi hòa.

Xướng họa: NGẪM VỀ RÂU



Bài xướng:
Ngẫm về râu

Mới cạo sao cằm đã mọc râu
Oai hùng, tướng mạo bởi mày râu.
Râu đen thời trẻ đầu xanh mượt
Tóc bạc khi già râu trắng phau.
Hàm én râu xồm nom thật kỹ
Mày ngài râu vểnh ngó càng lâu.

Nhân đức luận bàn

(Tung hoành trục khoán)
“Nghĩa nhân tích tụ ngàn năm thịnh
Đức độ trau dồi vạn thuở vinh.”



Nghĩa ấm luôn cầu chữ đẹp xinh
Nhân gian mãi đợi kẻ chung tình.
Tích bao nụ thắm cho duyên tịnh
Tụ những hương lành để dạ minh.
Ngàn nẻo mơ tìm câu hạnh phúc
Năm châu ước dệt cõi thanh bình.

Buồn



Lạnh lẽo buồng không mãi đợi chờ
Đâu ngờ trăng ghé cũng làm ngơ.
Hương vùi gối chiếc còn xao xuyến
Bóng lặn gương đơn lại hững hờ.
Những tưởng còn đây hồi kết tóc
Nào hay mới đó thuở xe tơ.

Anh tôi



Tám chục, người luôn tỉnh trí mà
Thân tình kết nghĩa khắp gần xa.
Xuân về gửi bạn thơ mừng tuổi
Vụ đến vào thôn quả tặng già.
Ngắm cảnh làng quê chiều rảo bước
Vào trang phây-k sáng giao hòa.