Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Ngó ảnh vịnh thơ vui

  

Rợp bóng quê

 

Ngời xanh tỏa bóng rợp cung đàng

Cảnh ấy bao người đã nặng mang.

Dõi cổng trời cao choàng dáng mẹ

Nhìn cây nghĩa nặng nhớ thôn làng.

Hương lành hẹn trải tình luôn thắm

Đức cả mừng gieo phận mãi sang.

Mộng để thanh bình non nước giữ

Hằng mong rạng rỡ khởi tâm màng.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NGÁO…


Bài xướng:

Ngáo...

 

Làm thơ phải tội lắm khi phiền

Dở dở, hài hài giống kẻ điên.

Hứng nổi không ăn hùng hục viết

Không vui nhịn đói ngẩn ngơ điền.

Chân trời mấy bữa đòi treo ngược

Mặt đất dăm lần muốn đẩy xiên.

Ngõ uyển, cung Hằng trong bát rượu

Tâm hồn vất vưởng... chốn thần tiên.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TÌNH...



Bài xướng:
Tình thật trên mạng ảo
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Dong buồm mượn sóng đã vài phen
Hụt hẫng vì đâu phải yếu hèn.
Sớm đã gieo lời khi chửa tận
Nên đà ngỏ ý bận vừa quen.
Vườn Trăng ngoái lại như còn tỏ
Ngõ Quảng nhìn qua chợt sáng đèn.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SUNG



Bài xướng:
Thất tùn có sung

Ai nói thất tùn nỏ có sung
Riêng tui hai bựa một ngày... bung.
Hỏi mua khung bán... tha hồ lựa
Nếu mượn thì cho... thoải mái dùng.
Quang Cảnh vừa nghe mềnh rọ khiếp
Danh Thư mới chộ lạo rành ưng.

Xướng họa: NỤ HỒNG PHỐ BIỂN



Bài xướng:
Nụ hồng phố biển

Lâu rồi vẫn nhớ nụ hồng xinh
Đọng mãi trong ta một bóng hình.
Suối ngọc bồng bềnh trang diễm tuyệt
Khuôn ngà rạng rỡ nét băng trinh.
Ngây hồn ngây dạ hồn ngây bóng
Sóng đuổi sóng xô đuổi sóng tình.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Xướng họa: VŨNG TÀU GỌI BẠN



Bài xướng:
Vũng Tàu gọi bạn

Bạn hãy về đây vãng một lần
Giao hòa sóng nhạc Vũng Tàu ngân.
Bồng bềnh Vọng Nguyệt nồng say ý
Lãng đãng Nghinh Phong ngọt đắm vần.
Kia biển kia bờ kia thủy cốc
Nọ hồ nọ thác nọ thanh vân.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Thơ ta tự bạch



Rằng ta vốn học chẳng như người
Lúc trẻ đâu vì quá mải chơi.
Chỉ tại neo nhà thân tại số
Là do hẹp bữa phận do thời.
Đành gom mấy vận đưa tình ủ
Gắng nhặt đôi dòng gửi nghĩa khơi.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Đường luật Vũng Tàu

Gom tình khắp nẻo tụ về đây
Nối vận đường thi nghĩa tỏ vầy.
Lãng tử nương triều ôm Tượng Chúa
Trang đài mượn sóng xõa Hồ Mây.
Cùng khơi thế sự dòng chưa mãn
Đuổi nhịp thời gian tứ vẫn đầy.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Chênh chao



Ước một ngày nao được đón nàng
Trăng vờn biển gọi sóng reo vang.
Khơi dòng suối mộng bừng tia nắng
Nối nhịp cầu mơ rực ánh vàng.
Cánh nhạn đưa lời xua dỗi tủi
Chim hồng chỉ lối rũ hờn mang.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Nhớ Mẹ



Lận đận nhiều phen bấy dãi dầu
Giông quần sóng quật ngán gì đâu.
Từng mơ ngụp lặn đùa trăng gió
Lại muốn tung hoành giỡn bóng câu.
Giữa hạ mòn vai đường vạn lý
Tàn đông vẹt gót nẻo giang đầu.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Nhắn về nơi xa ấy

(Thuận nghịch độc)



Xa người nhắn gửi nhớ cùng mong
Tiết chuyển thầm mơ cải rực ngồng.
Nhà vắng để xanh ngày nẫu hạ
Ngõ buồn cho tím buổi sầu đông.
Ba hồi sóng dạt thăng hờn luyến
Bảy lượt triều dâng giáng tủi hồng.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT



Bài xướng:
Hội thơ Đường luật

Vốn cổ duy trì, khéo cách tân
Hoài Yên thắp lửa sáng trăng ngần.
Ngân Giang, Tuấn Khải khơi tình nước
Quách Tấn, Tản Đà cảm nghĩa dân.
Thả tứ, gieo vần luôn khoáng đạt
Rèn câu, luyện chữ mãi chuyên cần.

Ngắm đèo Ngang nhớ nữ sỹ

(Điệp từ láy)



Nắc nỏm luồn mây nắc nỏm chèo
Dịu dàng sóng nhạc dịu dàng reo.
Thong dong vực nọ thong dong đứng
Vội vã sườn kia vội vã trèo.
Khăng khít dây bìm khăng khít cuộn
Hững hờ bậc đá hững hờ treo.

Mộng phù vân



Đường thi xướng họa đẹp vô ngần
Trải sắc khoe màu với chúa Xuân.
Sáng đến ươm câu rồi giũa ngọc
Chiều sang thả tứ lại xe vần.
Trời Nam múa bút lùa mây Sở
Đất Bắc cào nghiên đuổi gió Tần.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Yết hậu mùa cách ly



Chống dịch như mình chẳng giống ai
Quanh lên quẩn xuống lại nằm dài.
Quờ tay với chỗ sau gầm ghế

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Đèo Ngang cảm tác



Thương nhà nhớ nước... mãi còn đau
Nặng gánh Đèo Ngang cảnh dãi dầu.
Trắng phủ dây bìm chen bãi đá
Xanh trùm bụi chuối lấn bờ lau.
Trông lên núi thẳm hồn u uất
Ngoảnh lại trùng khơi dạ úa nhàu.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Đẹp quá Đường thi

(Thuận nghịch độc)



Thi Đường đẹp quá ngẫm rồi phê
Tứ giũa vần ươm dẫu bộn bề.
Vì nghĩa khởi quên nào dạ đắm
Tại tình chân nhớ liệu hồn mê.
Khi nhiều ý tưởng mơ vườn đến
Lúc ít lời đong mộng ngõ về.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Buồn vương

(Liên hoàn nghịch vận; Thủ vĩ tương lân)



Đêm trường thổn thức nhớ về nơi
Gửi gắm niềm yêu thỏa một đời.
Biển biếc nào quên ngày hạ đắm
Non bồng vẫn nhớ buổi xuân lơi.
Mây giăng trước ngõ thề cùng đất
Nguyệt tỏ bên song nguyện với trời.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Đánh cờ



Khách quý lâu nay ít lại nhà
Nay cùng họp mặt giở cờ ra.
Bên mình tấn mã hầu mong thắng
Phía bạn luồn xe chẳng muốn hòa.
Cứ tưởng mưu tầm ngang Đế Thích
Ai ngờ mẹo chỉ xứng Trương Ba.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Xướng họa: THƠ & RƯỢU

(Nhị bát điệp)



Bài xướng:
Tình Thơ và Rượu

Rượu hẩm Thơ quèn vẫn mộng mơ
Thơ quen có Rượu tự bao giờ.
Vì Thơ đắm đuối bầu vơi Rượu
Bởi Rượu mơ màng túi đẫy Thơ.
Cợt gió Rượu choàng Thơ tới bến
Đùa trăng Thơ quấn Rượu vô bờ.