Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Ngó ảnh vịnh thơ vui

  

Rợp bóng quê

 

Ngời xanh tỏa bóng rợp cung đàng

Cảnh ấy bao người đã nặng mang.

Dõi cổng trời cao choàng dáng mẹ

Nhìn cây nghĩa nặng nhớ thôn làng.

Hương lành hẹn trải tình luôn thắm

Đức cả mừng gieo phận mãi sang.

Mộng để thanh bình non nước giữ

Hằng mong rạng rỡ khởi tâm màng.

Vũng Tàu, 24-11-2020.

BÙI TẤN HOÀN

 


Cái cổng làng

 

Thoạt nghĩ trông như cái cổng làng

Kỹ nhìn giống cái dạng dàng dang...

Tiểu nhân đứng ngó xem ngồ ngộ

Quân tử luồn qua thấy nhẹ nhàng.

Cứ vậy bao chàng suy mái ngõ

Còn đây mấy bác tưởng vòm hang.

Khen người khéo tạo cây gìn dáng

Để mấy nhà thơ được luận bàn...

TP Bà Rịa, 23-11-2020.

TÚ RÂU

 

 
 

Thói thường

 

c c vẫn thầm chui háng em

Ngó lơ nhiều cậu bảo không thèm.

To mồm bốc phét, mần thinh nguýt

Lác mắt âm thầm, ngoái lại xem.

Tục tử lôi thôi mừng hấp tấp

Nam nhi lững thững khoái lèm bèm.

Thói thường mê mẩn xin đừng vội

Chịu khó anh luồn... Đây háng em.

Vũng Tàu, 23-11-2020.

CỬ CHẾ

 


Cổng làng

 

Cái cổng làng tôi thật khéo đùa

Trông vào lắm kẻ ngỡ rằng... cua.

Khuỳnh chân giả bộ hờn anh ghé

Dạng háng làm như cợt chú lùa.

Lãng tử trăm miền xin ngả mũ

Giang hồ bốn biển cũng chào thua.

Cần chi gạch, đá cùng vôi vữa

Mát rượi tình quê cả bốn mùa.

Đà Nẵng, 23-11-2020.

DANH THƯ

 

Ai tạo dáng

 

Nào ai tạo dáng gốc cây này

Gốc rễ thân hình ngó thật hay.

Uốn lượn cong vòm khoe nét đẹp

Người đi kẻ đến cứ khen hoài...

Vũng Tàu, 23-11-2020.

VÕ QUANG CẢNH

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét