Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Mình về Đất Tổ

 

Em về Đất Tổ với anh không?

Ngọt nắng trung du gió bụi hồng.

Bát ngát chè xanh, rừng c xẻ

Đền Hùng, Phú Thọ, ngã ba sông.

 

Việt Trì công nghiệp phố vui đông

Bến cảng dòng Lô quyện sóng Hồng...

Bến Gót, sông Đà xuôi Bạch Hạc

Đôi làn Xoan, Ghẹo... sớm Minh Nông.

 

Phong Châu, Trạm Thản bến Lô dòng

Ngược tới Phù Ninh lúa mượt đồng.

Trị Quận, Tiên Du luồng cát sỏi

Bãi Bằng rộn rã tiếng “Công – Nông”.

 

Lâm Thao lặng lẽ luyện vần Thương

Tứ Xã ra Giêng hội “Nõ – Nường”

Phốt phát Su-pe làn khói tỏa

Sơn Vy ủ ấm nghĩa thầm vương.

 

Mình về Thanh Thủy nhớ Ba Đông

Đan nghĩa Đường thi xứ Thạch Đồng

Ngào ngạt hồn thơ miền suối khoáng

Ai người Cự Thắng hỏi em không?

 

Qua miền lễ hội ghé Tam Nông

Hát Ghẹo Thanh Uyên bát ngát đồng.

Rước Phết Hiền Quan vào Cổ Tiết

Trình nghề cướp kén giữa chiều đông.

 

Hưng Hóa em về tảo mộ Xuân

Nghĩa quân Quang Bích xướng quần thần.

Cột cờ năm ấy tình vang mãi

Cổ tích xuôi miền viếng cố nhân.

 

Cùng em ngược xứ bưởi Đoan Hùng

Ôn lịch sử xưa đuổi giặc chung...

Thăm tượng đài Sông Lô chiến thắng

Thả hồn bay bổng vọng không trung.

 

Mình đến Ao Châu những lặng thầm

Ghé Gia Điền trước lại thăm Bầm...

Viếng Đền Tổ Mẫu Âu Cơ nhé

Đây Hạ Hòa sâu nặng tháng năm.

 

Thanh Ba chè, rượu – đất quê nhà

Nhà máy xi măng Phú Thọ ta

Du Yến đền thiêng vườn gió lộng

Bên bờ Thao đỏ nặng phù sa.

 

Thăm miền rừng núi đất Thanh Sơn

Nổi tiếng thịt chua, rừng Phú Sơn…

Địch Quả cơm lam cùng gỏi ...

Hỏi thầm... đặc sản... thú nào hơn.

 

Mình về thăm nhé – huyện Tân Sơn

Thu Cúc còn đây tiếng gió hờn

La Chí, Tày, Nùng, Mông, tộc Thái,...

Đất Mường ta đó ngược Xuân Sơn.

 

Em về Yên Lập nhé... cùng anh

Gà gáy nếp xôi nhớ để dành

Qua dốc Đá Thờ ngâm dí dỏm

Thơ hòa bát rượu ngắm trời xanh.

 

Cẩm Khê còn nặng những tơ vương

Nhớ cụ Bút Tre mộng chiến trường

Xa vng một thời Thơ phá cách

Xuôi dòng sông Bứa nặng tình thương.

 

Thị xã yên bình Phú Thọ xưa

Cầu trắng, gốc đa… tuổi cũng thừa

Trù Mật hội đền... hơn thế kỷ

Chợ Mè tai bánh sớm cùng trưa.

 

Phú Thọ quê mình tựa gấm hoa

Trung du Đất Tổ nhịp giao hòa

Đông vui nhớ một thời oanh liệt

Hai cuộc chiến chinh mãi như là...

 

Bài hát vần thơ hòa bốn phương

Em về Phú Thọ nhé... anh thường...

Điện, đường, trường, trạm, nhà xây mới

Đất Tổ quê mình thật mến thương.

 

Em về Đất Tổ với anh không?

Một chuyến đò ngang nối lại dòng

Phú Thọ quê mình thêm đổi mới

Thẳng đường nhựa nóng với bê tông.

 

Em nhé, quê mình đang ngóng trông

Cùng anh viết lại những trang hồng

Tươi mới quê hương hằng vẫy gọi

Một tình yêu... chín đợi mười mong.

 

Vũng Tàu, tháng 11 năm 2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét