Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NHẮN NGƯỜI XA XỨ


 

Bài xướng:

Nhắn người xa xứ

 

Dập dìu nơi ấy một chiều đông

Rộn rã làng quê bát ngát đồng.

Thơ ấu một thời theo cắt cỏ

Trẻ trai lắm buổi tắm đùa sông.

Có còn mơ tưởng mùa sim tím

Hay đã sàng qua giấc mộng hồng.

Tràn ngập yêu thương làn khói tỏa

Nhắn người xa xứ vạn điều trông.

Vũng Tàu, 27-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 5:

Mủi lòng

 

Nh về n đấy buổi hừng đông

Bạn gái ngày xưa gặt lúa đồng.

Cái thuở chúng mình... trâu kiếm cọc

Hai ngày một buổi... suối tìm sông.

Em còn giữ ảnh đồi sim tím...?

Anh vẫn nhìn môi bé tuổi hồng.

Chớ vội quyên nhau lòng tủi nhé!

Thương người năm ấy mỏi mòn trông.

Phú Thọ, 28-11-2020.

HOÀNG XUÂN

 

 

Bài họa 4:

Nhớ quê

 

Nhấm nháp cà phê giữa phố đông

Nôn nao nhớ buổi lội ngoài đồng.

Cùng bầm gặt lúa trên dộc ruộng

Theo bạn bơi thuyền dưới bến sông.

Ngắm đất bình an ngàn cảnh đẹp

Nhìn trời thanh thản vạn tia hồng.

Bây giờ xa xứ buồn muôn nẻo

Nơi ấy quê nhà vẫn mãi trông.

Phú Lạc Phố, 27-11-2020.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 3:

Hoài niệm

 

K niệm nhớ hoài bữa chớm đông

Cùng nhau thỏa thích giỡn trên đồng.

Cành gom sắn nướng kề khe cạn

Củi nhặt khoai lùi cạnh hõm sông.

Lửa ấm làm ai hường má ngọc

Gió hanh thấy bạn ửng môi hồng.

Ngất ngây trong dạ bao điều ước

Nào dám tay cầm... chỉ liếc trông...

Sài Gòn, 27-11-2020.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 2:

Nơi ấy quê nhà

 

Khắc khoải xứ người buổi chớm đông

Nhớ sao ngày ấy chạy trên đồng.

Gót sen một thuở chơi vầy đất

Tóc cháy bao mùa tắm lội sông.

Đã thấy tỉnh ra cơn mộng ảo

Hay còn lng đượm giấc mơ hồng.

Khói lam chiều đó như mời gọi

Nơi ấy quê nhà vẫn ngóng trông.

Cẩm Khê, 27-11-2020.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Ra đứng cửa sau

 

Bao chiều chập choạng phố người đông

Nhớ mãi năm xưa... tuổi mục đồng.

Dắt díu đơm lờ, trâu gặm cỏ

Tùng tng cất vó, buông sông.

Chiều tà xóm bãi mây giăng tím

Sẩm tối đò ngang sắc rạng hồng.

Nơi ấy cố nhân còn mộng mỵ

Cửa sau ra đứng quặn lòng trông.

Sài Gòn, 27-11-2020.

NGUYỄN VĂN THÙY

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét