Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Xướng họa: VỀ THANH THỦY

   

Bài xướng:

Về Thanh Thủy

 

Ai về Thanh Thủy đấy miền quê

Sông núi mộng mơ... lặng tứ bề.

Đào Xá tưng bừng vui lễ hội

Ba Đông thấp thoáng quẩy làng nghề.

Này câu truyền thuyết ngàn xưa vẫn...

Đây chốn văn chương một lối về.

Dõi áng thơ người soi núi Tản

Sông Đà xanh ngát thoảng triền đê.

 

Sông Đà xanh mát thoảng triền đê

Thanh Thủy tình thơ – chốn tụ về.

Ra mắt hội mình thêu đượm nghĩa

Hòa câu tình bạn dệt tươi nghề.

Dẫu trời se lạnh thuyền vui bến

Dù cảnh xa xôi núi chuyển bề.

Mãi nhớ người ơi... ngày hội ngộ!

Ai về Thanh Thủy đấy miền quê.

Vũng Tàu, 24-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa:

Một nét quê

 

Thanh Thủy hữu tình, một nét quê

Sông Hồng lặng lẽ, đắp thêm bề...

Dòng Đà hận uất, thua bao trận

Sóng điện nguồn hàng, rộn các nghề.

Nước khoáng trời ban, cơn bệnh giảm

Lăng Sương hội mở, khách ngoài về.

Danh lam thắng cảnh, muôn kỳ thú

Màu mỡ phù sa, mượt bãi đê.

 

Màu mỡ phù sa, mượt bãi đê.

Tản Viên núi thánh, tụ hồn về.

Dân gian lễ hội, ngời muôn ngả

Lúa nước văn minh, giỏi mọi nghề.

Đào Xá rước voi, hai thớt chiến

Đình Chòm nặn bánh, nét muôn bề.

Trung du cảnh đẹp, hồng di sản

Thanh Thủy hữu tình… một nét quê.

Sài Gòn, 24-11-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét