Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Xướng họa: MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

Bài xướng:

Mừng sinh nhật vợ

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 bà xã Ánh Tuyết 27-11-2020.

 

Mừng mình sinh nhật bẩy mươi ba

Bốn bẩy mùa xuân tôi với bà

Bươn trải một thời đâu quản khó

Gian nan năm tháng chẳng nề hà.

Chồng nghề dạy học danh thành toại

Vợ Dược pha đơn vọng tiếng xa

Con cháu xa gần vui họp mặt

Chúc mừng tôi gửi tặng nhành hoa.

Thanh Ba, 26-11-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa:

Tươi thắm bông hồng

Vui cùng vợ chồng thầy giáo Phạm Đình Lạn và dược sĩ Ánh Tuyết.

 

Sinh nhật thê hiền đúng bẩy ba

Mùa xuân hạnh phúc trọn cùng bà.

Ngẫm thời bao cấp thầm thương đã...

Tính buổi hưu nhàn vướng mộng xa...

“Bảo học” nhà thơ cười... há há...

“Pha đơn” dược sĩ khoái... hà hà...

Xa gần thi hữu cùng vui nhá

Quý tặng bông hồng thắm nụ hoa.

Vũng Tàu, 26-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét