Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đình Lạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đình Lạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: BẾN SÔNG QUÊ

Tặng Thụy Thắm...

  

Bài xướng:

Bến sông quê

 

Chiều tà rực đỏ bến sông quê

Nối nhịp nông thôn mới đã về...

Nhớ cảnh năm xưa đò mãi gọi

Thương ngày thơ ấu tuổi còn mê...

Chiều nay ráng tỏa êm đềm vọng

Bến cũ dừa buông rạng rỡ kề...

Nhắn nhủ hôm nào sang ghé bậu

Ta mình chạm chén họa thơ quê...!

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MỘT MÁI NHÀ

 

Bài xướng:

Một mái nhà

 

Hội thơ ta đó huyện Thanh Ba

Đầm ấm vui chung một mái nhà.

Họp mặt quản chi trời nắng hạ

Giao lưu nào ngại lúc mưa sa.

Sân chơi tao nhã tình tha thiết

Điểm đến thanh cao nghĩa mặn mà.

Hàng tháng bên nhau ta với bạn

Vần thơ trao gửi đẹp muôn hoa.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: ĐÓN BẠN CHIỀU ĐÔNG

 

Bài xướng:

Đón bạn chiều đông

 

Chiều đông mờ ảo khói sương rơi

Ánh nắng xuyên siêu phía cuối trời.

Nhè nhẹ lá vàng bay phấp phới

Dập dềnh con sóng lượn chơi vơi.

Thuyền ai mải miết ra vào đợi

Lữ khách xôn xao đứng gọi mời.

Thảng thốt tiếng reo niềm diệu vợi

Em chờ chốn cũ đó anh ơi…!

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Xướng họa: MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

Bài xướng:

Mừng sinh nhật vợ

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 bà xã Ánh Tuyết 27-11-2020.

 

Mừng mình sinh nhật bẩy mươi ba

Bốn bẩy mùa xuân tôi với bà

Bươn trải một thời đâu quản khó

Gian nan năm tháng chẳng nề hà.

Chồng nghề dạy học danh thành toại

Vợ Dược pha đơn vọng tiếng xa

Con cháu xa gần vui họp mặt

Chúc mừng tôi gửi tặng nhành hoa.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: TRỐNG TRƯỜNG

 

Bài xướng:

Trống trường

 

Tiếng trống khai trường thật đáng yêu

Ngày Thu... gợi nhớ biết bao điều.

Thì thầm trắng phấn duyên còn thẹn

Thao thức xanh bàng dáng vẫn kiêu.

Bến cũ phượng lòng khơi chữ Phận

Đò xưa bục giảng hẹn câu Kiều.

Lung linh nắng rọi xuyên ngày mới

Lễ hội khai trường thật đáng yêu.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ III




Mừng Đại hội III

Thơ mừng Đại hội nhiệm kỳ Ba
Gặp gỡ thi nhân khắp nước nhà.
Khơi dậy tiềm năng nâng tầm mới
Khởi nguồn ý tưởng tiến bước xa.
Tiếp thu ý tưởng ngàn năm sáng
Gìn giữ tinh hoa vạn thuở hòa.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TRÈO ĐÈO



Bài xướng:
Trèo đèo

Đèo heo điểm đến cả đời theo
Theo bở hơi tai vẫn cố trèo.
Trèo núi lặn non bao kẻ bám
Bám khe lội suối lắm người leo.
Leo lên đuổi sức tìm đường tụt
Tụt xuống thở dồn để lại treo.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: QUAY VỀ...



Bài xướng:
Quay về

Quay về bến cũ hỏi bờ sông
Tịch tĩnh con tim rực ráng hồng.
Đời vốn vô thường nương bão gió
Sắc không, không sắc, sắc không không...!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: GIẢI ĐỐ



Bài xướng:
Cái gì đấy?
(Câu đố, mời họa giải đố)

Có đầu... lại có cả chân tay
Nhiều cánh nhưng mà chẳng biết bay.
To nhỏ tùy theo khi rộng hẹp
Thấp cao phụ thuộc lúc vơi đầy.
Nhiều xiên lắm cá theo hàng lớp
Lắm góc nhiều ô né hướng tây.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CON GÌ...?



Bài xướng:
Con gì...?

Tám chân lại có cả hai càng
Lưng khoác bộ mai giáp thật sang.
Đôi mắt giương giương tròn tự đắc
Bốn bên vuông vức vẻ đàng hoàng.
Tưởng rằng oai lắm hơn ai hết
Cũng chỉ thường thôi ít kẻ màng.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Năm Tý nói về Chuột



Loài Chuột xem ra cũng lắm tài
Đứng đầu góc chợ là oai.
Mắt tinh nhìn thấu màn đêm tối
Chân khỏe chạy nhanh giữa sáng ngày.
Rúc rích trong bồ khi gặm nhấm
Ồn ào dưới ruộng lúc ăn nhai.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Tự bạch



Kỷ Hợi sắp qua ngoại thất tuần
Sang năm Canh Tý mộng phù vân.
Tình thơ trau chut trong như ngọc
Nghĩa bạn giữ gìn sáng nét xuân.
Sống giữa đời thường không ích kỷ
Ở cùng dân dã phải từ tâm.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGẬM NGÙI



Bài xướng:
Ngậm ngùi

Cẩm Khê đất Mẹ buổi tôi về…
Da diết niềm thương những bộn bề.
Ngai ngái buồn vui người xứ biển
Ngỡ ngàng tâm sự cảnh đồi quê.
Thương Bầm cặm cụi ngày sương bủa
Nhớ Bạn đăm đăm tháng lạnh kề.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa: MỪNG TRANG THƠ FB ĐẤT TỔ



Bài xướng:
Chúc mừng

Mừng trang phây-búk của quê ta
Thắm đượm tình thơ tứ mặn mà.
Mới đó ươm mầm cây thắm lộc
Mà nay tỏa rộng bóng trường đa.
Bốn phương tụ hội gom mầm sáng
Tm lối về đây góp nhánh hoa.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Xướng họa: QUÊ TÔI ĐÓ



Bài xướng:
Quê tôi đó...

Ai từng lên đó quê tôi đó...
Đất Tổ Hùng Vương y Phú Thọ.
Làn Ghẹo ngân nga lẫn điệu Xoan
Nương chè ngan ngát chen đồi cọ.
Bạn xuôi bến Gót đẩy cơ hàn
Mình ngược dòng Thao lùa cực khổ.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Xướng họa: NHÀ GIÁO – NHÀ THƠ



Bài xướng:
Nhà giáo và thơ

Nhà giáo đam mê suốt cuộc đời
Bôn ba khắp nẻo đất quê người.
Về hưu chăm chút vần thơ sáng
Tĩnh trí say xưa ý tứ ngời.
Xướng họa chung vui cùng mọi chốn
Giao lưu hòa nhập với muôn nơi.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VÀO HẠ



Bài xướng:
Vào hạ

Lửa phượng thắp hồng rực tán cây
Hồ bên thấp thoáng dáng sen gầy.
Nhởn nhơ trước giậu đôi nàng bướm
Lãng đãng lưng trời một áng mây.
Hoa dại đang khoe muôn sắc thắm
Rượu ngon tự thưởng mấy ly đầy.

Xướng họa: NHƯ BÔNG HOA DẠI



Bài xướng:
Như bông hoa dại

Như bông hoa dại ẩn đồi hoang
Giỡn bướm lượn lờ đỏ tím vàng.
Mát rượi đều nhờ cơn gió thoảng
U sầu khó tránh lửa trời rang.
Nhụy hương ong lấy về làm mật
Nhan sắc đời trao khó lọt sàng.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: BÁN THƠ CỬA TRỜI




Bài xướng:
Bán thơ cửa Trời

Lại tính một phen đến cửa Trời
Theo chân Cụ Tản(*) bán thơ chơi.
Trước toàn món mới nên rằng lỗ
Nay rặt Đường thi hẳn sẽ lời.
Thắm thiết cốt mời nàng Ngọc Thỏ
Ngọt ngào để dụ lão Thiên Lôi.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: THẮP SÁNG THƠ ĐƯỜNG




Bài xướng:
Đọc thơ Đường luật thành phố biển dầu

Lật giở từng trang tới... Vũng Tàu
Chứa chan nghĩa nặng thắm tình sâu.
Bạn bè khắp nẻo cùng chia sẻ
Thi hữu ba miền mãi có nhau.
Xướng họa giao lưu hồn lắng đọng
Luận đàm hội ngộ ý tâm đầu.