Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: GIẢI ĐỐ



Bài xướng:
Cái gì đấy?
(Câu đố, mời họa giải đố)

Có đầu... lại có cả chân tay
Nhiều cánh nhưng mà chẳng biết bay.
To nhỏ tùy theo khi rộng hẹp
Thấp cao phụ thuộc lúc vơi đầy.
Nhiều xiên lắm cá theo hàng lớp
Lắm góc nhiều ô né hướng tây.
Đón gió nồm nam khi nắng hạ
Thả hồn khoan khoái giấc nồng say.

Phú Thọ, 23-4-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 2:
Bó tay chấm com

Nhà lá xưa rồi... thật bó tay
Bây chừ đổi mới, bão bay.
Học hành phát triển lầu cao lớn
Buôn bán phong lưu ví cũng đầy.
Mặt phố xếp hàng xiên thẳng dọc
Lề đường che chắn rọi đằng tây.
Tường rơm đất nện thời xa vng
Cảnh cũ thân già cứ mãi say...

Vũng Tàu, 25-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nhà tranh
(Tự họa, giải đố)

Đầu hồi chân cột với đòn tay
Cánh cửa làm sao có thể bay.
Nhỏ hẹp bởi vì khi ví lép
Cao to là lúc thắt bao đầy.
Mè dui xiên lá hàng ngang dọc
Cửa sổ ô buồng tránh phía tây.
Nhà lá tranh tre thời dĩ vãng
Nồm nam hây hẩy giấc nồng say.

Phú Thọ, 23-4-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét