Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: CÁC CỤ HỌP

(Nghe nói ngày xưa dòng thơ Bút Tre thường thể hiện bằng thể thơ Lục Bát, nay Cử Chế tui thử mần bài Đường Luật "hậu Bút Tre" hầu quý vị vui vui...)



Bài xướng:
Các cụ họp

Đại biểu chiều nay họp các cu (cụ)
Kính thưa mấy xếp cộng ô dù...
Anh Ba, chị Bảy cùng cô Tám
Dượng Chín, dì Năm với mợ Tu (Tư),...
Dịch dã tiêu rồi xin bế mạc
Bà con hết thảy chớ “bay vù”.
Hội tan ghé nhậu... đừng “bai” nhé!
Xỉn quắc cần câu... rượu thịt cu (chim cu gáy).

Vũng Tàu, 25-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 3:
Nhớ bà nhà

Mưa nhiều rét đậm nhớ bà cu (cụ)
Đi họp đường xa chẳng nón, dù,…
Chả ghé hội thơ mà trú ẩn
Hay vào thiền quán tạm huân tu.
Mong hoài gió tắt trời mau tạnh
Đợi mãi nắng lên tvội vù.
Cô-Vít tan rồi... sao lắm chuyện
Mình về vui cửa rộn nhà cu (cụ).

Vũng Tàu, 26-4-2020.
CẨM PHÚ




Bài họa 2:
Vẫn vô tư

Ngoại lục tuần vô hội mấy cu (cụ)
Tuổi cao vẫn khoái được vui... dù…
Thể thao đọ sức cùng anh Sáu
Khiêu vũ đua tài với chị Tu (Tư).
Thấy cảnh đẹp tình say mắt ngắm
Gặp người xấu tính lẹ chân vù.
Tâm an, trí sáng, lòng thanh thản
Nghĩa địa... còn lâu mới định cu (cư).

Phú Thọ, 25-4-2020.
ĐÀO TRN PHÚ



Bài họa 1:
Noi gương các cụ

Chiều mưa đến họp có nhiều cu (cụ)
Phần lớn không ô cũng chẳng dù.
Chống dịch Cô Vi tựa ẩn
Đề phòng giặc Sát khác chi tu.
Chỉ mong tai họa bay đi hết
Lại muốn bình an chớ có vù.
Rốt ráo nằm lòng nghiêm chỉ thị
Gương già mẫu mực giống cu (cụ).

Phú Thọ, 25-4-2020.
Bút Lông PHẠM ĐÌNH LẠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét