Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SẶC MÙI...!



Bài xướng:
Sặc mùi...!

Mười bốn lần sang phải ngậm ngùi(*)
Đứa thì mất giỗ, đứa thì chui...(**)
Xương tàn Gò Đống còn ma dại
Cọc hiểm Đằng Giang hết cửa lùi.
Tính kế thả bò bơi liếm biển
Xua tàu nạt nước húc toang mui.
Láng giềng hữu hảo chơi trò bẩn
Tiêu chuẩn danh xưng thấy... sặc mùi...!

(*) Tính cả cuộc xâm lược biên giới năm 1979, nước láng giềng Trung Quốc đã có 14 lần đem quân xâm lược Việt Nam, cả ngần ấy lần đều thất bại nhục nhã.
(**) Tướng Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để rút chạy khỏi Đại Việt...
Vũng Tàu, 22-4-2020.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 2:
Hẳn tanh mùi...

Lần xem lịch sử thấy bùi ngùi
Biết mấy lần sang hết chỗ chui.
Gò Đống xương tàn không lối thoát
Đằng Giang cọc dựng hết đường lùi.
Lưỡi bò thè liếm cờ tiêu nước
Chín đoạn chọc khua ván sạch mui.
Hàng xóm cần xem qua sách cũ
Xâm lăng nước Việt... hẳn tanh mùi…

Thanh Hóa, 22-4-2020.
NGUYỄN ĐỨC HIỀN



Bài họa 1:
Tanh mùi...!

Xâm lăng bấy lượt... ngậm bùi ngùi
Nguyên bại, Minh tàn, Hán trốn chui.
Hàm Tử quân tan cùng cửa tận
Đống Đa thây chất tuyệt phương lùi.
Chước Tàu quấy nhiễu thêm gian trá
Mưu Tập hám giành lại bén mui.
Lè lưỡi bò điên xưng đại điếm
Vành đai, bốn tốt... thúi tanh mùi...!

Cao Lãnh, 22-4-2020.
MAI THÀNH VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét