Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NHẮN LÊ GIAO VĂN



Bài xướng:
Nhắn Lê Giao Văn

Bảy bốn xuân rồi chúc cụ Văn
An vui mạnh khỏe vẹn tình thân.
Chấp hành giãn cách không do dự
Tuân thủ dang xa chẳng ngại ngần.
Những đợi Cô-Vi mau biến mất
Hằng trông bệnh lạ sẽ lùi dần.
Ngồi nhà tránh dịch vui thi phú
Xướng vịnh đôi bài gởi cố nhân.

Sài Gòn, 20-4-2020
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 2:
Thơ hòa chén rượu

Thơ hòa chén rượu – Lê Giao Văn
Tri kỷ thuận lòng đặng gắn kết thân.
Phú Mỹ ngồi đây người thảy khướt
Quảng Nam về đó nước trong ngần.
C đời mê đắm rằng thương mãi
Một bận nên quen hẳn khoái dần.
Chửa uống đã say – say lại tỉnh
Chiếu Đường liệu nhớ hội tao nhân...!?

Vũng Tàu, 20-4-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Tự sự với Trần Trung Sơn

Đất Quảng quê nghèo... phát nghiệp Văn
Giao lưu gắn kết lạ thành thân.
Duy Trinh quê bạn dâu xanh mượt
Nam Phước làng tôi lụa trắng ngần.
Cố xứ chiếc nôi hằng nhớ mãi
Phương Nam điệu lý cũng quen dần.
Hai ta đất khách ngồi ôn lại
Di sản lưu truyền nhớ cổ nhân.

TX Phú Mỹ, 20-4-2020.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét