Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐẸP GIẤC MƠ

Mừng tuổi thầy Vũ Duy Tiến.



Bài xướng:
Đẹp giấc mơ

Tuổi tám nhăm rồi tưởng giấc mơ.
Qua Binh đến Giáo lại làm Thơ.
Ông bà mẫu mực tâm thêm tỏ
Con cháu hiếu trung đức chẳng mờ.
Trọn kiếp đò ngang tằm nhả kén
Một đời sách bút nhện buông tơ.
Nước non có giặc tay cầm súng
Mừng tuổi ơn Thầy vẹn giấc mơ.

Vũng Tàu, 19-4-2020.
TRẦN HUỆ AN



Bài họa 4:
Thích thật không mơ

Lúa nào cũng thích thật không mơ
Dạy dỗ trò ngoan tự ấu thơ...
Bục giảng trang đời luôn tỏa sáng
Phượng hồng năm tháng chẳng khi mờ.
Bâng khuâng giáo án ghi niềm trẻ
Xao xuyến dâu tằm dệt kén tơ.
Xin cảm ơn người câu xướng họa
Lúc nào cũng thích thật không mơ...

Vũng Tàu, 20-4-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 3:
Đẹp như mơ

Bao năm kết bạn tưởng trong mơ
Ngoài rượu trà ra, lại có thơ...
Xướng họa nghĩa tình thêm sáng tỏ
Giao lưu gắn kết khó phai mờ.
Tao nhân mượn bút xây tình mộng
Thi sĩ thả hồn nhả sợi tơ.
Tuổi tác cách nhau chừng thập kỷ
Tình huynh, nghĩa đệ đẹp như mơ.

TX Phú Mỹ, 20-4-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 2:
Chốn thiền mơ...

Gặp thầy nhưng chỉ gặp trong mơ
Xuân tuổi tám lăm... rọi áng thơ.
Thần thái ung dung hường tỏa mãi
Đức nhân gìn giữ sáng không mờ.
Công thành danh toại... Ơn còn khắc
Con thảo cháu hiền... Nghĩa dám tơ...
Kính chúc người luôn gìn sức khỏe
An nhiên tĩnh tại chốn thiền mơ...

TP Hồ Chí Minh, 20-4-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Vẫn thầm mơ…

Xuân ngoài tám chục vẫn thầm mơ
Nhà giáo hưu nhàn khoái họa thơ.
Bài xướng mực xanh màu chửa ráo
Bảng đen phấn trắng bụi đâu mờ.
“Tao Phùng” một thuở còn vang bóng
“Đường Luật” bao ngày vẫn quyện tơ.
Nhớ buổi lên đường vai vác súng
Bạc đầu áo tím vẫn thầm mơ…

Vũng Tàu, 20-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét