Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Lên cơn



Và rồi... nghiên bút lại lên cơn
Dẫu đá gạch quăng cũng chẳng chờn.
Rượu Đế xem chừng đang sẵn chớn
Thơ Đường ngó bộ vẫn còn trơn.
Chỉ e khắc quạnh hoa khai mởn
Còn ngại canh khuya mộng chập chờn.
Thái quá dễ thành ra ngả ngớn
Tắt đèn nhắm mắt hẳn là hơn.

Lắm lần Hai Lúa cũng lên cơn
Để bút nôn nao mực dỗi hờn.
Phải ngó hoa vàng nên dạ phởn
Hay nhìn mây tím khiến lòng mơn…
Đường rừng sâu thẳm tâm đâu ngớn
Núi đá chênh vênh chí chẳng sờn.
Một dải Tương giang làn sóng gợn
Đôi bờ ong bướm mải bông lơn.

TX Phú Mỹ, 25-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét