Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Mưa... mưa đầu mùa



Bài xướng:
Mưa về

Mưa về giăng cả một mùa khan
Cả nắng chang chang với gió khàn.
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.
Mới biết nước non là tất cả
Cho đời trôi hết nỗi lầm than.

DUY TIẾN



Bài họa 3:
Nắng hạn

Nắng hạn kéo dài nước cạn khan
Chim kêu, cóc gọi... tiếng khô khàn.
Đất trời còn ghét cây tàn rụi
Thượng đế không thương lúa héo lan.
Vất vả tìm vàng nơi đáy giếng
Lom khom kiếm bạc chốn non ngàn.
Cầu mong thời tiết sang mùa thuận
Mưa xuống cho đời đỡ khóc than.

Tánh Linh, 27-5-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Nỗi chờ mong

Em gọi anh hoài giọng đã khan
Chẳng nghe thấy tiếng nói như khàn.
Thương người nơi ấy yêu hoa cúc
Nhớ bạn chốn này quý dạ lan.
Thăm thẳm vực sâu bên kẽ suối
Cao cao núi lớn giữa mây ngàn.
Tìm đâu ta kết tình tri kỷ
Gi lại vần thơ nỗi thở than.

Vũng Tàu, 25-5-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 1:
Hạn hán

Chang chang nắng đổ nước càng khan
Cả tiếng chim kêu cũng đặc khàn.
Héo quắt sau vườn hàng chuối ngự
Vàng au trước cửa giỏ phong lan.
Vùng xuôi tê tái khô sông suối
Mạn ngược xót xa rụi núi ngàn
Phượng vĩ vô duyên còn thắp lửa
Ve sầu rên rỉ suốt ngày than!

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét