Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: HỎI...



Bài xướng:
Hỏi chàng...

Nhấp ngụm tình say thiếp hỏi chàng
Xem còn nhớ buổi lúc thu sang.
Vầng trăng gác đợi ngoài song gấm
Hũ rượu nghiêng chờ dưới cửa ngang.
Để tiếng yêu thương làm điệu nhạc
Cho lời tình tứ kết thành trang.
Đến nay bóng vẫn còn trong dạ
Có thể cùng nhau dệt mộng vàng.

KIỀU THU HÀ



Bài họa 7:
Vì yêu

Bởi yêu nên muốn mãi bên chàng
Toan tính đêm ngày dạo bước sang.
Chỉ sợ đường xuân rồi bóng ngả
Nên lo bến nước cách đò ngang.
Con tim đơn chiếc hờn bao độ
Ngọn bút đa tình điểm mấy trang.
Nhớ lắm người ơi... đàn lặng tiếng
Dìu theo ngọn gió gửi trăng vàng.

Vũng Tàu, 24-4-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 6:
Hỏi nàng...

Chắc chưa thỏa mãn phút yêu chàng
Tình luống ngậm ngùi mỗi bận sang.
Chẳng lẽ còn vương người mạn ngược
Nên thầm nhớ mãi chuyến đò ngang.
Trăng khuya mờ tỏ nhòe đôi mắt
Rượu cũ tỉnh say ướt mấy trang...
Cứ nhủ: Tình xưa sao chẳng tới?
Vần thơ tủi đọng giấc mơ vàng.

Vũng Tàu, 24-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 5:
Vẫn nhớ nàng

Vẫn nhớ khi xưa thiếp với chàng
Lời yêu đã ngỏ tuổi xuân sang.
Nụ hôn bữa ấy nơi đầu xóm
Ánh mắt hôm nào cạnh lối ngang.
Gió cuốn mang đi bao kỷ niệm
Mưa tuôn vuột mất bấy hành trang.
Tình xưa sao vẫn không quên được
Xế bóng còn vương giọt nắng vàng.

Phú Thọ, 23-4-2020.
ĐÀO TRẦN PHÚ



Bài họa 4:
Nhắn chàng

Vài câu nhắn nhủ cái anh chàng
Đã hứa hôm chiều tớ sẽ sang...
Vẫn thấy loanh quanh vùng đất lạ
Sao còn lảng vảng bến đò ngang.
Thơ bày phấp phới quanh miền mạng
Bạn họa lan tràn khắp mặt trang.
Nếu lỡ quên thề mau ngẫm lại
Đừng nên bỏ ngãi để ham vàng...

Hà Nội, 23-4-2020.
MỸ HẢI



Bài họa 3:
Trọn lòng

Còn nguyên giấc mộng thiếp cùng chàng
Một thoáng xuân về hạ đã sang.
Chốn đó cây xòe chim vẫn đậu
Nơi này ghế bóng gió bay ngang.
Con tim rạo rực se duyên thắm
Mạch huyết nồng nàn đượm kết trang.
Xúc động trào dâng lòng thổn thức
Tình yêu đích thực giá ngàn vàng.

Hà Nội, 23-4-2020.
HÀ QUANG ĐÌNH



Bài họa 2:
Hỏi lại...

Nồng say nhớ bữa bén duyên chàng
Để ngẩn ngơ hoài tiết hạ sang.
Não ruột nhìn trăng treo gác gấm
Xao hồn thấy cảnh ở đường ngang.
Đìu hiu trở giấc nghe bài nhạc
Lặng lẽ châm đèn viết một trang.
Muốn hỏi câu thề xưa khắc dạ
Còn không giá trị với oanh vàng?

TP Hồ Chí Minh, 23-4-2020.
PHÓ CỐI



Bài họa 1:
Giấc mơ hoang...

Từ lâu muốn được đến thăm nàng
Thẹn quá nên là chửa dám sang...
Có bận toan trườn bên lối phụ
Đôi lần định lách mé nhà ngang.
Câu yêu ép kín biên đầy nhạc
Chữ nhớ vo tròn viết ngập trang.
Mượn áng mây trôi làn gió thoảng
Bay qua lối ấy dệt mơ vàng..

Hà Nội, 23-4-2020.
PHẠM ĐA TÌNH


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét